Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn vì sai lầm của Nguyên Mạnh

Than Quảng Ninh đã quá đen đủi trong trận đấu với Viettel FC (16/4). Nếu tận dụng tốt các cơ hội, họ hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải có lẽ cũng cảm thấy Viettel FC may mắn trong nhiều tình huống.

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 1.

Phút thứ 11 trận đấu, Trung Hiếu nhận thấy Nguyên Mạnh ở cách xa khung thành nên lập tức tung cú cứa lòng vào góc xa hiểm hóc. Đáng tiếc bóng lại đập trúng cột dọc

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải là người cuối cùng còn đứng trên vạch vôi cũng phải giật mình

Ngay sau tình huống "chết hụt", Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng cùng nhìn nhau bật cười. Đây chỉ là một trong rất nhiều pha thoát thua may mắn của Viettel FC ở trận đấu này

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 4.

Tình huống Nguyên Mạnh khiến các đồng đội hú hồn

 

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 5.

Quế Ngọc Hải ngay sau đó tập trung trở lại, hô hào đồng đội đứng vào vị trí

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 6.

Khi ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Viettel FC, Quế Ngọc Hải cũng lập tức chạy lên, có một vài lời chỉ đạo với Trọng Đại, người đá thấp nhất trong hàng tiền vệ Viettel FC bên cạnh ngoại binh Jaha. Tuy nhiên, việc phòng ngự tuyến hai vẫn có nhiều sơ hở dẫn đến cú sút của Trung Hiếu

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 7.

Trung Hiếu của Than Quảng Ninh là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, anh nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự Viettel FC

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 8.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh tạo ra rất nhiều cơ hội tốt nhưng khâu dứt điểm lại khá tệ

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam phì cười sau pha bóng hú hồn của Nguyên Mạnh  - Ảnh 9.

Họ chỉ có 1 bàn thắng của Eydison trong hiệp 2, chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Viettel FC