Bộ đôi cầu thủ trẻ của MU và Man City xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh

Andy Mate , 12:25 08/09/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Mason Greenwood và Phil Foden đã nhận một bài học nhớ đời trong một lần chơi ngông khi lên tuyển.

Bộ đôi Mason Greenwood và Phil Foden đã bị HLV Gareth Southgate tống cổ về Anh sau scandal rủ gái về khách sạn. Rạng sáng nay (ngày 8/9, giờ Việt Nam), cả 2 đã dắt tay nhau về Manchester trong bộ dạng không thể xấu hổ hơn.

Greenwood không đeo khẩu trang, cúi mặt khi nhận ra phóng viên đang đợi sẵn. Foden thì trốn hẳn ở ghế sau.

Greenwood, Foden xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh - Ảnh 1.

Foden né camera của phóng viên sau khi bị HLV Southgate đuổi về Anh

Greenwood, Foden xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh - Ảnh 2.

Greenwood cúi mặt xuống khi nhìn thấy phóng viên

Hôm qua, Theo The Sun, Mason Greenwood cùng Phil Foden đã dẫn 2 cô gái lạ mặt về phòng khách sạn của họ sau chiến thắng trước Iceland. Báo Anh tiết lộ một trong số những cô gái là Nadia Gunnarsdottir, người mẫu năm nay 20 tuổi đang cạnh tranh cho ngôi vị hoa hậu Miss Universe của Iceland. Người còn lại là Lara Clausen, 19 tuổi, em họ của Nadia Gunnarsdottir.

Hành động của bộ đôi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc về lý lẫn tình, vì đúng ra họ đang trong quá trình cách ly nghiêm ngặt để tự bảo vệ bản thân khỏi dịch Covid-19. Cá nhân Foden cũng đã có bạn gái và con trai nối dõi đề huề, nên thật khó chấp nhận khi anh vui đùa cùng những cô gái lạ.

Greenwood, Foden xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh - Ảnh 3.

Foden và Greenwood cười ha hả khi nghĩ rằng không ai biết họ dẫn gái lạ về phòng khách sạn

Greenwood, Foden xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh - Ảnh 4.

Foden còn thoải mái khoe bộ phận nhạy cảm trên cơ thể

Greenwood, Foden xấu hổ "như muốn chui xuống đất" trong ngày trở lại Anh - Ảnh 6.

Chân dung Nadia Gunnarsdottir, một trong những thí sinh tranh tài tại Miss Universe Iceland 2020

Được biết, vì quá vui sau lần đầu ra sân cho tuyển Anh nên Foden và Greenwood mới dại dột làm vậy. Greenwood đã khóa trang Twitter cá nhân để tránh thị phi. Foden thì ngược lại, sao trẻ thuộc biên chế Man City vừa chính thức lên tiếng nhận sai và xin lỗi tất cả mọi người.

"Tôi nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình khi đại diện cho Man City và cả nước Anh ở cấp độ này. Tuy nhiên, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm và rõ ràng hành vi của tôi không đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt ra”, Foden chia sẻ.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến HLV Gareth Southgate, các đồng đội ở tuyển Anh, những nhân viên, người hâm mộ, CLB và cả gia đình".

Foden và Greenwood đương nhiên sẽ vắng mặt trong cả 4 trận đấu sắp tới. Trên thực tế dù mất đi 2 ngôi sao trẻ sáng giá, ông Southgate vẫn còn rất nhiều lựa chọn ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Fan không nên quá lo lắng về thành tích của Tam Sư.

Ảnh: The Sun, Instagram