Bị treo giò 9 tháng vì uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax đã chiến đấu như thế nào để cứu lấy sự nghiệp của mình

HOÀNG ANH , 14:46 25/12/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Goal, Andre Onana, thủ môn số 1 của ĐT Cameroon và CLB Ajax Amsterdam tiết lộ ảnh hưởng sâu sắc của án treo giò 9 tháng và cách anh vượt qua nó.

Bị cấm thi đấu vì uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax đã chiến đấu như thế nào để cứu lấy sự nghiệp của mình - Ảnh 1.

Đôi khi, những quyết định vô tình lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời một con người. Bị ốm vào tháng 10 năm ngoái, Andre Onana lục tủ để tìm thứ gì đó có thể xoa dịu sự khó chịu trong người.

Trong lúc vội vàng, anh đã uống nhầm thuốc Lasimac của vợ. Hành động nhỏ này đã đe dọa sự nghiệp của Onana và kéo tên tuổi của anh xuống bùn. Trong một cuộc kiểm tra doping, Onana bị phát hiện dương tính với chất cấm Furosemide. UEFA treo giò thủ môn của Ajax dù Onana quả quyết anh vô tình uống phải chất cấm. Ban đầu, thủ môn 25 tuổi phải chịu lệnh cấm 12 tháng, nhưng sau đó được giảm xuống còn 9 tháng nhờ kháng cáo.

Được giảm án nhưng Onana chẳng cảm thấy được an ủi, tâm trí anh đã bị tàn phá nặng nề vì bị đẩy ra khỏi trò chơi mà mình yêu thích.

"Tôi trở thành một con người xa lánh bạn bè, gia đình và bóng đá. Khoảng thời gian này thật tăm tối và khó khăn", Onana thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với GOAL. "Các bạn trẻ cần phải cẩn thận vì chuyện không may có thể xảy ra với bất kỳ ai".

"Khi UEFA tuyên án phạt, tôi không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ là tôi bị treo giò vì sử dụng chất cấm, trong khi tôi còn chưa bao giờ hút thuốc, uống rượu hay dùng shisha". Những người quen biết tôi đều hỏi 'Làm sao gã cầu thủ mà chúng tôi đều biết là rất chuyên nghiệp này lại dùng chất cấm?".

"Đó là một sai lầm và UEFA thậm chí đã công nhận sự thật, nhưng nó không giúp ích được gì cho tôi. Tôi đã nhận án phạt của mình rồi".

Trước khi bị cấm thi đấu, thủ môn 25 tuổi này đã giành mọi danh hiệu quốc nội có thể tại câu lạc bộ lớn nhất của Hà Lan, Ajax. Anh từng chơi ở bán kết Champions League và chung kết Europa League.

Bất chấp án phạt, Onana vẫn thể hiện mình là một người đàn ông đầy khát khao. Anh không muốn để án treo giò làm chệch hướng sự nghiệp. Onana đã trải qua một chương trình đào tạo cá nhân hoá ở Salou, gần câu lạc bộ cũ Barcelona.

Onana bị cấm làm rất nhiều thứ. Anh không thể đến bất kỳ sân vận động nào, phải tự đặt mọi thứ cho mình, không được phép tập luyện với tất cả HLV của Ajax, không được phép tham dự bất kỳ khoá huấn luyện chuyên nghiệp nào.

"Tôi bị cấm thi đấu và cấm tham gia tất cả hoạt động thể thao trong 9 tháng. Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác bóng đá bị tước đoạt khỏi mình". Onana vắt óc tìm cách. Anh đến Tây Ban Nha làm việc với một huấn luyện viên thủ môn riêng, HLV thể chất riêng và HLV tâm lý riêng.

Bị cấm thi đấu vì uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax đã chiến đấu như thế nào để cứu lấy sự nghiệp của mình - Ảnh 1.

Onana tự tập luyện trong thời gian bị cấm thi đấu

"Tôi có một đội ngũ 7 người hỗ trợ. Họ đã giúp tôi rất nhiều, 9 tháng trôi qua nhanh như 5 tháng. Tôi không mong đợi được trở lại khoác áo Ajax sớm như vậy nhưng đội bóng đã cho tôi ra sân ở Champions League (tháng trước). Đó là một bầu không khí tuyệt vời ở Besiktas. Tôi thầm nghĩ 'Chà, tôi đã trở lại sân cỏ một lần nữa. Cảm ơn Chúa, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi trở lại với suy nghĩ phấn đấu để trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới".

Tham vọng đó không phải viển vông, khi Onana từng lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng năm 2019. Chứng kiến Edouard Mendy, thủ môn số 1 của Chelsea được đề cử cho giải Lev Yashin tại France Football năm nay, Onana tin rằng không còn lâu nữa, một thủ môn châu Phi sẽ được công nhận là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

"Một thủ môn da đen sẽ thắng giải thủ môn hay nhất thế giới. Không quan trọng là hôm nay, ngày mai hay ngày kia. Một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra. Mendy tiệm cận danh hiệu và có một mùa giải tuyệt vời. Anh ấy không giành chiến thắng lần này nhưng tôi hy vọng lần sau anh ấy sẽ thành công".

"Tôi sẽ chiến đấu để giành giải thưởng Thủ môn hay nhất thế giới. Đó là một thử thách cho tất cả chúng tôi bởi thế hệ này có vô số thủ môn trẻ xuất sắc. Một trong số chúng tôi sẽ giành danh hiệu, có thể (Gigi) Donnarumma sẽ chiến thắng một lần nữa nhưng chúng tôi phải chiến đấu cho đến cùng".