Benjamin Pavard và câu chuyện khó tin về chàng hậu vệ cánh không biết ăn mừng

TIẾN THÀNH , 18:23 05/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Một năm trước, Pavard đang chơi tại giải hạng hai của Đức. Cách đây chưa lâu, anh chàng 22 tuổi mới lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia. Và tại World Cup 2018, anh là niềm hy vọng của cả nước Pháp ở bên hành lang cánh phải.

Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại ngày hội bóng đá tại Nga, nó đến từ cái chân phải của Benjemin Pavard, có lẽ đến chính anh chàng tuyển thủ Pháp cũng ngỡ ngàng vì bàn thắng ấy.

"Tôi đã từng ghi hai bàn bằng đầu và chưa một lần sút tung lưới đối phương tại sàn diễn chuyên nghiệp. Nhưng khi bóng đến, tôi chẳng do dự. Như theo bản năng, tôi vung chân. Không ngờ lại đem đến kết quả tuyệt vời", Pavard bồi hồi chia sẻ sau trận đấu với Argentina. Chẳng nghĩ bản thân có thể lập công, thậm chí, cầu thủ đang chơi cho Stuttgart còn chẳng biết ăn mừng như thế nào.

Benjamin Pavard và câu chuyện khó tin về chàng hậu vệ cánh không biết ăn mừng - Ảnh 1.

Cú volley lập công của Pavard trong trận đấu với Argentina.

Màn so tài giữa Pháp và Argentina là một cuộc đấu hấp dẫn với tổng cộng 7 bàn thắng dành cho hai đội. Dù không hề chơi hay hơn, Messi và các đồng đội bất ngờ vượt lên 2-1 ngay đầu hiệp 2, một bàn đến từ siêu phẩm của Di Maria và một nhờ sự may mắn gọi tên Mercado.

Tại Kazan Arena hôm ấy, Pháp ra sân với đội hình đắt giá nhất World Cup với Mbappe, Neymar, Griezmann và không ai nghĩ người ghi bàn thắng gỡ hòa lại chính là Pavard.

Phút 57, từ đường tạt bóng của Lucas Hernandez, bóng đi hơi mạnh và cắt ngang khung thành của đội bóng Nam Mỹ. Tưởng chừng sự nguy hiểm đã qua đi, Pavard bỗng từ đâu lao tới và tung cú demi-volley sấm sét ở khoảng cách 20 mét cháy lưới thủ thành Armani.

Đối với một cầu thủ mới chỉ ghi 3 bàn trong sự nghiệp, sẽ an toàn hơn cho một đường chuyền bóng nhưng với Pavard thì không, cầu thủ 22 tuổi quyết định tìm sự mạo hiểm.

"Tôi dứt điểm ngay khi bóng tới, lúc ấy tôi cố gắng hướng thân người lên phía trước để cú dứt điểm không lên trời. Mọi thứ đến rất tự nhiên", Pavard cho biết.

Bixente Lizarazu - cựu hậu vệ Pháp, người lúc đó đang giữ vai trò bình luận viên tại kênh TF1 mô tả siêu phẩm ấy xứng đáng được tính là "hai bàn". Có thể ông đúng, bởi sau tình huống ấy, Pháp ghi thêm liên 2 bàn nữa để rồi nắm trong tay chiến thắng cuối cùng.

Benjamin Pavard và câu chuyện khó tin về chàng hậu vệ cánh không biết ăn mừng - Ảnh 2.

Pavard chia sẻ không biết ăn mừng như thế nào, đành chạy ra trước mặt các đồng đội.

Cha mẹ của Pavard, ông Frederic và bà Nathalie, khi đó đã chứng kiến bàn thắng của con trai tại Jeumont, một tỉnh phía Bắc nước Pháp. Cần nói thêm, dù Jeumont chỉ là một khu vực chỉ có dân số chưa đầy 10.000 dân những cực kỳ đam mê với trái bóng, Jean-Pierre Papin, tiền đạo từng cùng Les Bleus giành hạng ba World Cup 1986, có những bước chạy đầu tiên tại đây.

Cha của Pavard cũng từng là một hậu vệ tại một đội bóng hạng ba của Pháp trước khi trở thành một HLV nghiệp dư khi giải nghệ. Từng ngồi hàng giờ theo dõi cha thi đấu và huấn luyện, niềm yêu với trái bóng cứ tự nhiên đến với Pavard. Anh rời nhà năm lên 10 để đến với đội trẻ của Lille, dành 10 năm tại đây trước khi chuyển tới Stuttgart năm 2016.

Xa gia đình đã lâu, và những giây phút đoàn tụ luôn chứa chan xúc cảm.

"Cha mẹ đang rất sung sướng với những gì con làm được", mẹ anh nói trong một chương trình trực tiếp của kênh Telefoot. "Chúc con nhiều may mắn. Mong sớm được gặp lại con, cha mẹ rất tự hào về con".

Pavard lập tức bật khóc khi nghe những lời động viên từ gia đình. "Đó là cha mẹ tôi. Họ đã hy sinh rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc rời nhà khi 10 tuổi. Dù khoảng cách rất xa, họ vẫn thường xuyên có mặt mỗi khi tôi cần. Cả đời này, tôi sẽ chẳng thể trả nợ hết cho cha mẹ".

Benjamin Pavard và câu chuyện khó tin về chàng hậu vệ cánh không biết ăn mừng - Ảnh 3.

Pavard bật khóc khi được gặp cha mẹ.

Để đạt đến thành công hôm nay, ngoài cha mẹ và gia đình, có lẽ Pavard cần gửi lời cảm ơn đến cả thần may mắn nữa.

Ngày 15/4, một chấn thương đầu gối đã cướp mất của Sidibe phong độ đỉnh cao và có khả năng không kịp bình phục để tham dự World Cup. Mong muốn tìm kiếm một sự chắc chắn cho hàng thủ Les Bleus, HLV Deschamps đã quyết định tìm kiếm một giải pháp thay thế. Pavard, người luôn trình diễn sự ổn định – đã chơi trọn vẹn cả 34 trận giúp Stuttgart có tấm vé thăng hạng Bundesliga mùa vừa qua, đã được chọn.

Và rồi với phong độ ổn định, ngay cả khi Sidibe đã bình phục, ngoài màn so tài ít ý nghĩa với Đan Mạch, ở ba trận đấu còn lại tại World Cup 2018, vị trí hậu vệ cánh phải được trao riêng cho Pavard. Màn trình diễn chói sáng trước Argentina đã cho tất cả thấy anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

Bước chạy ấy, cú sút ấy của Pavard và một số đã liên tưởng đến Lilian Thuram. Tròn 20 trước, World Cup 1998, cựu cầu thủ Parma từng nã một cú đúp vào lưới của Croatia. Tất nhiên, như chính Pavard thừa nhận, mọi thứ với anh vẫn chỉ là bước khởi đầu. Một bước khởi đầu mà cầu thủ 22 tuổi đã từng không dám tin.

Một năm trước, Pavard đang chơi tại giải hạng hai của Đức. Cách đây bảy tháng, anh chàng 22 tuổi mới lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia. Và tại World Cup 2018, anh là niềm hy vọng của cả nước Pháp ở bên hành lang cánh phải.

Sau Argentina và giờ đến Uruguay ở trận tứ kết.

Benjamin Pavard và câu chuyện khó tin về chàng hậu vệ cánh không biết ăn mừng - Ảnh 4.

Thống kê của Pavard tại World Cup 2018.