Bé gái nhặt bóng ngất xỉu giữa trưa ở Australian Open

Tuấn Hoàng , 22:33 09/02/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Một cô bé làm nhiệm vụ nhặt bóng trên sân đấu số 16 đã bất ngờ ngã gục trong trận đấu giữa Lloyd Harris và Mikael Torpegaard tại vòng 1 Australian Open 2021.

Trận đấu giữa Lloyd Harris và Mikael Torpegaard tại vòng 1 Australian Open 2021 trên sân thi đấu số 16 bị buộc phải tạm dừng chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu vì một sự cố ngoài ý muốn.

Cụ thể, một cô bé làm nhiệm vụ nhặt bóng trên sân đã bất ngờ đổ gục xuống đất sau khi game 6 kết thúc. Sự cố xảy ra ngay trước khi đồng hồ trên sân điểm 12 giờ trưa.

Bé gái nhặt bóng ngất xỉu giữa trưa ở Australian Open - Ảnh 1.

Cô bé làm nhiệm vụ nhặt bóng bất ngờ đổ gục xuống đất sau khi game 6 kết thúc

Ngay khi sự việc xảy ra, cả hai tay vợt đã lập tức chạy đến để giúp đỡ cô bé trước khi được các nhân viên y tế của giải đấu dìu ra khu vực có bóng mát.

Jose Morgado, một phóng viên tennis có mặt tại khu vực thi đấu đã lên Twitter và tường thuật: "Tình huống nguy hiểm diễn ra trên sân 16 khi một cô bé trẻ tuổi đổ gục xuống sân. Hiện cô bé đã trông khá hơn và trận đấu cũng được tiếp tục. Các tay vợt trông rất lo lắng nhưng tất cả nhân viên đều đã nhanh chóng giúp đỡ sơ cứu".

Bé gái nhặt bóng ngất xỉu giữa trưa ở Australian Open - Ảnh 2.

Cả hai tay vợt đã lập tức chạy đến để giúp đỡ cô bé trước khi được các nhân viên y tế của giải đấu dìu ra khu vực có bóng mát.

Người phát ngôn của giải đấu cho biết cô bé có dấu hiệu không khỏe trong người và sẽ nghỉ ngơi tại nhà trước khi có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình ở tuần thi đấu tiếp theo. "Hôm nay có một cô bé làm nhiệm vụ nhặt bóng đã gục ngã trên sân số 16. Đội ngũ y tế xuất hiện ngay lập tức và bé gái sẽ nghỉ ngơi tại nhà để phòng ngừa nguy hiểm", phát ngôn viên cho biết.

Bé gái nhặt bóng ngất xỉu giữa trưa ở Australian Open - Ảnh 3.

Thời tiết ở Melbourne có thể là nguyên nhân chính dẫn đến ngất xỉu.

Nguyên nhân của vụ việc này vẫn chưa được tiết lộ nhưng một số người cho rằng thời tiết nắng nóng ở Melbourne có thể là lý do chính. Mặc dù vậy, thực tế nhiệt độ trên sân chỉ rơi vào khoảng 22 độ C khi vụ việc xảy ra.