Bây giờ Neymar mới thực sự là Chúa của Selecao

THANH ĐÌNH , 16:03 14/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Neymar đang tiến gần tới các kỷ lục của Pele và chắc chắn sẽ xô đổ nó vào một ngày không xa. Thay đổi và trưởng thành, siêu sao 28 tuổi giống như một vị Chúa mà người Brazil muốn có. Và đã là Chúa, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Với hat-trick vào lưới Peru, Neymar đã vượt lên trên Ronaldo "Người ngoài hành tinh" với 64 bàn thắng để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ 2 trong lịch sử ĐT Brazil. Bây giờ, chỉ cần 14 bàn nữa anh sẽ xô đổ kỷ lục 77 bàn đã tồn tại nửa thế kỷ của Vua bóng đá Pele. Mới 28 tuổi, siêu sao đang khoác áo PSG còn nhiều thời gian để đạt được điều đó.

Lần gần nhất Neymar ghi được nhiều hơn 2 bàn trong một trận đấu đã cách đây 6 năm, trong chiến thắng trước Nhật Bản tại Singapore mà anh có một cú poker. Khi ấy Neymar vẫn là một chàng trai thanh mảnh với mái tóc nhuộm cầu kỳ cùng bộ râu cắt sát, một sự chuẩn bị chu đáo cho đêm diễn mà anh chắc chắn trở thành tâm điểm.

Trong một đội hình bao gồm Kaka, Robinho, Oscar và Philippe Coutinho, nhưng Neymar khiến tất cả bị lu mờ. Ngoài việc ghi cả 4 bàn thắng, cầu thủ lúc đó mới 22 tuổi cố gắng làm mọi thứ, thậm chí lùi hẳn về phần sân nhà, lấy bóng… từ chân đồng đội và tự mình đưa nó lên phía trước.

Bây giờ Neymar mới thực sự là Chúa của Selecao - Ảnh 1.

Neymar dang hai tay như bức tượng Chúa cứu thế, biểu tượng quốc gia Brazil (Ảnh: Getty)

Trận đấu liên tục bị cắt vụn bởi những lần ngã xuống của Neymar. Anh rê dắt quá nhiều và không ngại phô diễn kỹ thuật, nô đùa với các đối thủ, để rồi liên tục bị phạm lỗi rồi càu nhàu với trọng tài. Những tiếng phàn nàn của Neymar chỉ tạm ngưng khi anh ghi bàn thắng. Đó là lúc anh tỏ ra lạnh lùng, chậm rãi dang hai tay như bức tượng Chúa cứu thế trên đỉnh ngọn núi Corcovado, biểu tượng quốc gia Brazil.

Những hình ảnh màu mè ấy bây giờ là một ký ức xa xôi. Trước Peru, Neymar xuất hiện với vóc dáng săn chắc, râu tóc giản đơn. Và anh chạy rất nhiều để gây áp lực lên đối thủ, tranh cướp bóng, sau đó dàn dựng các cuộc tấn công. Anh có 70 chạm bóng và 8 lần rê dắt thành công, nhưng không phải để khiến tất cả phải trầm trồ, mà với mục đích tạo ra cơ hội và bàn thắng.

Trong 90 phút, Neymar cung cấp cho đồng đội 2 đường chuyền quyết định và 2 cơ hội ngon ăn. Bên cạnh 3 pha lập công, anh cũng chính là người đá phạt góc dẫn tới bàn thắng của Richarlison. Anh không tự mình làm tất cả, mà nỗ lực làm những điều mình giỏi nhất để đội của mình giành chiến thắng. 

Bây giờ Neymar mới thực sự là Chúa của Selecao - Ảnh 2.

Neymar bay cao trong trận đấu với Peru, và cũng bay cao với cột mốc mới thiết lập (Ảnh: Getty)

Dĩ nhiên anh sẽ không nề hà nếu phải hỗ trợ đội bóng. Như việc tham gia và giành chiến thắng 25 cuộc tranh chấp tay đôi, tạo ra tuyến phòng ngự ngay bên sân Peru.

Và Neymar cũng sẽ rất vui nếu đồng đội ghi bàn, không phải anh. Ở chiến thắng 5-0 trước Bolivia, anh không ghi bàn nhưng có 2 đường kiến tạo để Roberto Firmino và Coutinho lập công. Khi Neymar theo đuổi thành công cho tập thể, thành công cũng đến với cá nhân anh. 2 đường chuyền ấy giúp siêu sao 28 tuổi tích lũy 47 kiến tạo, một lần nữa tiến gần tới kỷ lục của Pele (64).

Trong nhiều năm, người Brazil gọi Neymar với biệt danh menino, tức cậu bé, một cậu bé thần đồng khiến cả xứ sở samba mê đắm. Khi Neymar lớn dần lên, menino cũng dần thay đổi theo hướng tiêu cực về một đứa bé không bao giờ lớn. Như mô tả của nhà báo Diego Torres, Neymar giống một đứa trẻ lúc nào cũng trong kỳ nghỉ hè, thích những thứ phù phiếm, ưa hưởng thụ và vô trách nhiệm.

Bây giờ Neymar mới thực sự là Chúa của Selecao - Ảnh 3.

Neymar ăn mừng đơn giản với 3 ngón tay, ám chỉ hat-trick trong trận đấu với Peru (Ảnh: Getty)

Ở tuổi 28, có nhiều dấu hiệu cho thấy Neymar đã thoát khỏi "kỳ nghỉ hè" để trưởng thành và thể hiện trách nhiệm. Trong hành trình đến chung kết Champions League lần đầu tiên của PSG, siêu sao người Brazil không phải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhưng chắc chắn là người nỗ lực nhiều nhất và trở thành nguồn cảm hứng, động lực của đội. Bên ngoài sân cỏ, anh cũng không cố gắng biến mình thành trung tâm, mà cố gắng tạo ra bầu không khí đoàn kết của một tập thể.

Với ĐT Brazil cũng tương tự. Đó là lý do HLV Tite hết sức hài lòng, ca ngợi tinh thần đồng đội và tính tập thể tràn ngập trong đội bóng. Neymar trưởng thành và Selecao đang khôi phục lại vị thế của một đội bóng chiến thắng.

Rạng sáng thứ Tư, Neymar không ăn mừng như một vị Chúa. Nhưng người hâm mộ xứ samba đã tìm ra Chúa của họ.