Bây giờ, không ai xứng đáng dẫn dắt MU hơn Solskjaer

Thanh Đình , 12:09 26/02/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đã có những hoài nghi, nhưng sau 2 tháng và vượt qua vô số thử thách, giờ là lúc để nói, Ole Gunnar Solskjaer nên được trao bản hợp đồng dài hạn. MU có thể tìm kiếm, nhưng khó có cái tên nào xứng đáng hơn.

Tất cả đều biết về sức mạnh tàn phá của Liverpool, của bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firrmino và Sadio Mane. Thực tế là trong mùa giải này, có rất ít đội bóng từng ngăn chặn thành công The Kop.

Tại Premier League, duy nhất Man City có thể (trận lượt đi hồi tháng 10/2018), với chiến thuật sử dụng khả năng kiểm soát bóng cho mục đích phòng thủ. Cũng với chiến lược đó, thậm chí phòng ngự triệt để hơn, Bayern mới kiếm được trận hòa 0-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

MU thì khác. Họ không thể cầm bóng bởi không có đội hình tốt nhất (thiếu Nemanja Matic và Anthony Martial). Đến phút 43, thật không may, lại mất thêm Ander Herrera, Juan Mata và Jesse Lingard (vào thay Mata). Marcus Rashford dù có mặt trên sân tới phút cuối cùng, nhưng bất lực để tái hiện những cú bứt phá bùng nổ do phải gượng chơi với chấn thương mắt cá.   

Thế nhưng tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã chiến đấu một cách kiên cường để có thể kết thúc với tấm lưới giữ sạch, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018.

Bây giờ, không ai xứng đáng dẫn dắt MU hơn Solskjaer - Ảnh 1.

Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, MU bất bại 10 trận Premier League liên tiếp và kiếm được 26 điểm.

Nhiều người nói rằng vào đêm Chủ nhật, MU thiếu tham vọng giành chiến thắng. Đặc biệt trong 2 tháng qua dưới sự chèo lái của Ole Gunnar Solskjaer, đội bóng này chứng minh, họ có thể chơi thứ bóng đá tấn công đầy màu sắc, ghi 30 bàn sau 13 trận.

Tuy nhiên đây là Liverpool, và như đã nói, MU thiếu quá nhiều trụ cột để triển khai phong cách yêu thích. Và khi sử dụng hết quyền thay người chỉ trong 22 phút, Solskjaer hiểu rằng ông không thể làm gì ngoài việc tránh một thất bại.

Đó là lúc thể hiện một mặt tích cực khác. Rằng Quỷ đỏ của Solskjaer, ngoài việc có thể chơi tấn công, cũng có thể trở thành lực lượng phòng ngự vững chắc khi cần. Việc chuyển sang 4-5-1 trong nửa cuối trận, sử dụng Romelu Lukaku và Alexis Sanchez như hai hậu vệ cánh, đồng thời giao nhiệm vụ kềm tỏa Mohamed Salah cho Paul Pogba và Luke Shaw, họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn Liverpool. MU đã chơi như thể đội bóng của Jose Mourinho trong mùa giải 2017/18, chắc chắn và quyết liệt, kiên cường và quả cảm để bảo vệ mành lưới.

Bây giờ, không ai xứng đáng dẫn dắt MU hơn Solskjaer - Ảnh 2.

MU đã cho thấy khả năng chiến đấu với nghịch cảnh, giống như đội bóng này thường làm trong quá khứ.

1 điểm thu được là không để để MU giữ lại vị trí thứ 4, nhưng lại giúp cho chuỗi bất bại của Solskja tại Premier League kéo dài lên 10 trận. Và nên nhớ, trước khi HLV người Na Uy tiếp quản, Quỷ đỏ đang xếp thứ 6 và cách tốp 4 tới 11 điểm. 10 vòng qua, họ kiếm được 26 điểm, bằng với số điểm MU có được trong 17 vòng trước đó, và nhiều hơn mọi đội bóng nào khác ở cùng khoảng thời gian. Không chỉ lấy điểm từ những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, họ còn chứng minh khả năng trước các đội bóng lớn, như chiến thắng Tottenham và hòa Liverpool.

Vẫn còn 3 tháng nữa mùa giải mới kết thúc, đồng thời Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn đang tìm kiếm một HLV phù hợp để dẫn dắt MU, song Solskjaer đang cho thấy, ông xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế ở Old Trafford.

Bầu không khí đáng kinh ngạc trong "Nhà hát của những giấc mơ" đêm Chủ nhật đã chứng minh điều đó. Rất nhiều lần trong thời "hậu Sir Alex" người ta than phiền về sự thờ ơ của người hâm mộ MU, còn Mourinho thì cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc đội bóng của ông luôn chơi kém cỏi trên sân nhà xuất phát từ khán đài thiếu sôi động.

Bây giờ, không ai xứng đáng dẫn dắt MU hơn Solskjaer - Ảnh 3.

Khác với Mourinho, Van Gaal và David Moyes, Solskjaer nhận được sự ủng hộ từ tất cả.

Nhưng với Solskja, lửa lập tức được thắp lên. Các manucian hát, nhảy múa và hô vang tên ông suốt cả trận. Nó tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ chiến đấu quên mình, vì màu áo đỏ và vì Solskjaer.

Nhờ đó, Rashford vẫn chạy với mắt cá đau nhói, Shaw trở thành cơn ác mộng của Salah, Pogba chăm chỉ để hỗ trợ hai đồng đội trẻ Scott McTominay và Andreas Pereira, Sanchez cùng Lukaku tuân thủ chiến thuật dù không được chơi ở vị trí yêu thích, trong khi cặp trung vệ Victor Lindelof- Chris Smalling từng bị chế nhạo nhiều lần dưới thời Mou, nay trở thành bức tường kiên cố trước mặt De Gea.

Người đã thay đổi MU, đưa hồn đội bóng trở lại, đồng thời nhận được sự yêu mến và ủng hộ lớn lao từ người hâm mộ, các cầu thủ và cả những huyền thoại quá thích hợp để trở thành HLV chính thức. Sau đó, viết nên những giấc mơ.