Bây giờ đã là tháng 1, và tương lai nào cho Lionel Messi?

THANH ĐÌNH , 20:03 07/01/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày Lionel Messi gửi fax yêu cầu rời Barca. Bây giờ đã là tháng 1 và siêu sao người Argentina có thể tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào mà không lo lắng về khoản phạt hợp đồng 700 triệu euro.

Thật thú vị khi nghĩ về bến đỗ tiếp theo của Messi. Đó có phải Man City, đội bóng mà La Pulga đã liên hệ vào tháng 8? Hay đó sẽ là PSG, nơi vừa được tiếp quản bởi Mauricio Pochettino, chiến lược gia đồng hương cũng sinh ra ở tỉnh Santa Fe và khởi nghiệp trong màu áo Newell’s Old Boys tương tự Messi? Nhưng cũng đừng quên, mới đây thôi Messi đã đề cập đến giấc mơ chơi bóng tại MLS trước khi giải nghệ. Nếu xảy ra, đây thực sự là sự kiện gây sốc.

Tuy vậy, có một điều chắc chắn là Messi vẫn chưa hành động. Như anh nói với đài truyền hình Tây Ban Nha La Sexta trước Giáng sinh, "điều quan trọng hiện tại là suy nghĩ về đội bóng, kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp thay vì bị phân tâm bởi những vấn đề khác. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho Barca và đưa ra quyết định khi mùa giải kết thúc".

Bây giờ đã là tháng 1, và tương lai nào cho Lionel Messi? - Ảnh 1.

Lionel Messi đang đứng trước rất nhiều lựa chọn.

Tại sao Messi lại trì hoãn tìm kiếm CLB mới, để rồi lặp lại sai lầm năm ngoái, khi anh thông báo rời Barca và rơi vào thế bị động vì chưa xác định điểm đến?

Không gì khác, tất cả chỉ có một lý do. Trong thâm tâm Messi, rời Barca luôn là lựa chọn cuối cùng. Và anh muốn chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch Barca sau ngày 24/01, với hy vọng người đắc cử "sẽ đưa CLB trở lại vị trí mà nó thuộc về".

Nếu chiến thắng thuộc về Joan Laporta, người đặt tiền đề cho kỷ nguyên rực rỡ ở Nou Camp với Ronaldinho, Frank Rijkaard rồi Pep Guardiola, hay Victor Font, doanh nhân có một kế hoạch rõ ràng để hiện đại hóa Barca từ nền tảng truyền thống, rất có thể Messi sẽ ở lại.

Bây giờ đã là tháng 1, và tương lai nào cho Lionel Messi? - Ảnh 2.

Trong thâm tâm Messi, rời Barca luôn là lựa chọn cuối cùng.

Ngoài việc cả hai rất coi trọng Messi, họ còn có những đề án mà Messi nghĩ rằng sẽ tốt cho tương lai Barca. Năng lực của Laporta đã được kiểm chứng trong giai đoạn 2003-2010, còn ý tưởng phục hưng La Masia và đưa Xavi về dẫn dắt CLB của Font đương nhiên được Messi ủng hộ.

Trong trường hợp người chiến thắng là ai đó trong số Xavier Vilajoana, Emili Rousaud và Toni Freixa, những người thuộc phe cánh hoặc có mối liên hệ với Josep Bartomeu, viễn cảnh Messi rời đi là không tránh khỏi. Và Man City, PSG hay các đội bóng thuộc MLS có thể tiến hành cuộc chạy đua giành chữ ký siêu sao 6 lần đoạt Quả bóng Vàng.

Dù sao thì đây không phải lúc để đồn đoán. Messi đang thực hiện đúng cam kết về việc cống hiến hết mình cho màu áo Blaugrana. Quãng thời gian 4 tháng là đủ để siêu sao 33 tuổi nguôi ngoai nỗi bực dọc và tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong vài tuần qua, Messi đang trở lại là Messi tốt nhất với những màn trình diễn phi thường.

Bây giờ đã là tháng 1, và tương lai nào cho Lionel Messi? - Ảnh 3.

Trong vài tuần qua, Messi đang trở lại là Messi tốt nhất.

Đêm thứ Tư gặp Athletic Bilbao, Messi đã ghi dấu trong cả 3 bàn thắng để giúp Barca ngược dòng thành công, qua đó leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Đầu tiên là đường chuyền dài chính xác để Frenkie de Jong kiến tạo cho Pedri ghi bàn gỡ hòa 1-1. Kế đến là 2 pha lập công liên tiếp trong vòng 24 phút, mà Messi chính là người châm ngòi cho cuộc tấn công trước khi băng vào rồi tự mình dứt điểm.

Bây giờ Messi đã có 646 bàn thắng cho Barca, gần gấp 3 người ghi bàn nhiều thứ 2 lịch sử CLB là Cesar Rodriguez (232). Anh cũng chỉ cần 17 trận nữa để vượt qua kỷ lục 767 lần ra sân của Xavi, sau đó trở thành cầu thủ đá nhiều trận nhất cho Barca.

Trong dịp chơi trận 750 cách đây vài ngày, Messi nói rằng "thật tự hào khi đạt con số này với màu áo Blaugrana". Và La Pulga sẽ không muốn từ bỏ niềm vui được chiến đấu cho đội bóng mình đã yêu từ khi còn là cậu nhóc vật lộn với những mũi tiêm mỗi đêm.