Bất chấp những màn công kích khó nghe, Colby Covington vẫn là ngôi sao hàng đầu tại hạng bán trung

AB , 21:18 06/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Colby Covington gây ấn tượng với chiến thắng áp đảo trước Jorge Masvidal tại UFC 272.

Những tranh cãi giữa Colby Covington và Jorge Masvidal vẫn tiếp diễn ngay cả khi trận đấu chính tại UFC 272 khép lại. Covington bước vào phòng họp báo với sự tự tin cao độ bởi vừa đánh bại người đồng đội cũ một cách áp đảo. Không ngần ngại, "Chaos" tự gọi bản thân là ông vua của Miami.

Màn trình diễn áp đảo của Covington

Masvidal, dường như vẫn thất vọng với màn trình diễn của bản thân, chua chát thừa nhận: "Cậu ta là một kẻ đàn bà nhưng lại biết vật".

Trận đấu vừa qua không phải một kèo sít sao bất chấp giành được danh hiệu "trận đấu của đêm". Khi Covington quật ngã Masvidal xuống sàn ở đầu hiệp 5, BLV Jon Anik đã thừa nhận: "Và thế là hết".

Bất chấp có nói thế nào, ngay cả khi Chủ tịch Dana White phải dùng từ "gã khốn" để gọi võ sĩ 34 tuổi, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng Covington - người đang xếp thứ 1 tại hạng bán trung - là một trong những tay đấm hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Covington sở hữu khả năng vật đáng nể, bình thể lực đầy ắp, chưa kết kỹ năng đánh đứng ngày một hoàn thiện theo thời gian.

Bất chấp những màn công kích khó nghe, Colby Covington vẫn là ngôi sao hàng đầu tại hạng bán trung - Ảnh 1.

Thống kê từ UFC cho thấy Covington đã tung ra số đòn trúng đích hơn gấp đôi so với đối thủ, con số lần lượt là 218 và 90. Bên cạnh đó, "Chaos" còn quật ngã thành công 6 lần trong 5 hiệp đấu và có hơn 10 phút kiểm soát dưới mặt sàn.

"Chiến thắng của tôi hôm nay không nhờ may măn", Covington thừa nhận. "Nó không phải một pha KO tức thì. Chẳng gã nào có thể nói, 'Ồ, cậu ta may mắn thắng bằng KO'. Trận đấu sẽ thế nào nếu không dừng lại ở 5 hiệp? Tôi đã áp đảo gã đó từ đầu tới cuối".

Khoảnh cách điểm 49–46, 50–44, 50–45 phần nào cho thấy khác biệt giữa đôi bên. Masvidal cũng phải thừa nhận thất bại với lời thừa nhận: "Tôi vật quá tồi". Không nhiều tay đấm có thể chống lại khả năng vật tới từ Covington. Còn nếu phải đánh đứng, tay đấm người Mỹ cũng rất sẵn lòng.

Bất chấp những màn công kích khó nghe, Colby Covington vẫn là ngôi sao hàng đầu tại hạng bán trung - Ảnh 2.

Vài ngày trước khi trận đấu diễn ra, Masvidal đã gia hạn hợp đồng cùng UFC và được cho giúp "Gamebred" lọt vào Top 5 những võ sĩ được trả thù lao cáo nhất giải đấu. Covington thì tận dụng điều này để khiêu khích đối thủ. "Nếu để sau khi trận đấu kết thúc, anh ta lấy cái gì để đặt lên bàn đàm phán".

Covington cũng thừa nhận muốn một bản hợp đồng mới cùng khoản thù lao cao hơn đối thủ. Sau đó, tay đấm từng ăn tập tại phòng American Top Team lại tiếp tục tấn công sang đời sống cá nhân của Masvidal - điều có thể khiến nhiều người khó chịu.

Covington - võ sĩ hàng đầu tại hạng bán trung

Cả hai đều sở hữu lượng fan khủng tại T-Mobile ở sự kiện vừa qua, cho dù lượng người hâm mộ của Masvidal có vẻ nhiều hơn đôi chút. Sức hút của Masvidal có thể nhỉnh hơn nhưng rõ ràng Covington là cái tên xuất sắc hơn. Với màn thể hiện vừa qua giữa đôi bên, kèo tái đấu là điều không cần thiết. Giờ thì Masvidal đã thua 3 trận liên tiếp và chiếc đai BMF đã "để mốc" kể từ năm 2019.

Về phần Covington, tay đấm 34 tuổi từng đứng trước nguy cơ bị UFC thải loại hồi năm 2017 nhưng hiện đã hoàn toàn khác. Trận đấu vừa qua, Covington cũng không hề lép vế với đối thủ.

"Tôi đã lường trước được điều này", White chia sẻ về chuyện đánh đứng của Covington. "Đó là phong cách của Covington. Cậu ta khiến bạn phải lo lắng bởi khả năng vật của mình và tận dụng cơ hội để ra đòn. Cậu ta chơi đúng cách mà tôi nghĩ cậu ta sẽ làm".

Covington tỏ ra cao ngạo, từ chối trả lời câu hỏi của một số phóng viên vì thấy không vừa ý. "Chaos" tiếp tục gọi Masvidal bằng những biệt danh không mấy hay ho, công kích rapper Drake (người đã đặt cược 275 nghìn USD cho của thắng của Masvdial). Nhà vô địch Kamaru Usman ngồi không cũng dính đạn từ Covington.

Bất chấp những màn công kích khó nghe, Colby Covington vẫn là ngôi sao hàng đầu tại hạng bán trung - Ảnh 3.

Covington cũng thừa nhận tự tung ra tin đồn rằng bản thân gặp chấn thương đầu gối và phải tiêm thuốc giảm đau. Sự thật Covington chẳng sao cả. "Tôi nói với họ để xem họ là fan của tôi hay là fan của cậu ta".

Cách nói chuyện của Covington không được lòng nhiều người. Nhưng dù sao, Covington là người có thực lực và có khả năng hiện thực hóa những tuyên bố trước trận. Ở hạng bán trung lúc này, rất ít cái tên có thể đối chọi với Covington.

Vừa bước qua tuổi 34 hồi tháng trước, Covington vẫn còn chặng đường phía trước. Cơ hội tranh đai sẽ trở lại với "Chaos" nếu tay đấm người Mỹ tiếp tục phong độ như hiện tại. Masvidal thì rất khó có thể chinh phục ngôi vương bởi sắp 38 tuổi.

"Lần cuối cùng cả hai tập chung, tôi đã cho cậu ta bất tỉnh bằng pha giả vờ vật để tung đòn chân", Covington chia sẻ. "Gã đó giờ thì không liên quan gì nữa. Tôi không muốn nghe gì về gã đó nữa. Cậu thực ra không nên ở đây".

Thử thách tiếp theo dành cho Covington sẽ cần thời gian để xác định. Dù vậy, với vị trí số 1, Covington sở hữu rất nhiều lựa chọn. Nhưng Covington thích so tài cùng Poirier, điều này phải chờ xem. White có thể sẽ không xúc tiến lời đề nghị trên nhưng phải thừ nhận một sự thật. "Bất chấp bạn có ghét cậu ta đến thế nào", White chia sẻ, "Cậu ta vẫn tiếp tục chiến thắng".

https://sport5.vn/bat-chap-nhung-man-cong-kich-kho-nghe-colby-covington-van-la-ngoi-sao-hang-dau-tai-hang-ban-trung-20220306192150005.htm