Báo Malaysia khiếp sợ thần tài Công Phượng, thừa nhận bị ám ảnh bởi ĐT Việt Nam

HOÀNG ANH , 09:24 12/06/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Một lần nữa, tờ Bharian thể hiện sự thán phục và e dè với tiền đạo Công Phượng của ĐT Việt Nam.

Highlights ĐT Malaysia 1-2 ĐT Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022

Tờ Bharian hôm nay có bài "Quả phạt đền của De Paula không thể cứu nổi Những chú hổ Mã Lai". Bài viết đầy chua xót ghi lại những diễn biến chính trận Việt Nam vs Malaysia rạng sáng 12/6. 

Tác giả Syafiq Aznan viết: "Malaysia tiếp tục bị Việt Nam 'ám ảnh' sau thất bại 1-2 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Al-Maktoum, UAE".

"Trận đấu chứng kiến đội hình 'Những chú hổ Mã Lai' tiếp tục tuyệt vọng khi tìm kiếm bất ngờ trước đội xếp hạng 92 thế giới. Lần gần nhất họ đánh bại Việt Nam là vào năm 2014".

"Gà son của tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng lại mang đến vận may khi 'Những chiến binh sao vàng' liên tục bất bại 10 trận mỗi lần cầu thủ này ra sân trong đội hình xuất phát.

Trước đó, tờ Bharian đã bày tỏ sự lo ngại về Công Phượng. "Không còn Quang Hải nhưng tuyển Việt Nam vẫn còn một cái tên họ Nguyễn khác có thể làm ám ảnh chúng ta tại vòng loại lần này. Thực tế, Công Phượng, biệt danh "Messi Việt Nam", đã khiến chúng ta phải khốn đốn khi ghi tới 5 bàn, có 2 kiến tạo và kiếm về 2 quả 11m trong 9 lần chạm trán Malaysia ở các lứa U19, U23 và đội tuyển quốc gia", Bharian mô tả.

Kế đến, Bharian cũng liệt kê những lần Công Phượng ghi dấu ấn khi đối đầu với các đội tuyển của Malaysia, từ bàn thắng đầu tiên vào năm 2016 cho tới màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018.

"Kể từ năm 2018 đến nay, Công Phượng không còn ghi bàn trong 3 lần chạm mặt tuyển Malaysia nhưng mỗi khi cậu ấy ra sân, Việt Nam lại không thua chúng ta", trang Bharian viết.

Báo Malaysia khiếp sợ thần tài Công Phượng, thừa nhận bị ám ảnh bởi ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng là một siêu dự bị đúng nghĩa kể cả trong màu áo CLB HAGL hay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Tờ báo lớn New Straits Times (NST) của Malaysia cũng có bài thuật lại trận đấu của đội nhà với tiêu đề: "Chiến dịch tham dự World Cup của Malaysia chính thức tan nát sau thất bại trước tuyển Việt Nam".

Tại đây, tác giả thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo là đội tuyển số 1 Đông Nam Á vào lúc này và luôn biết cách định đoạt trận đấu.

"Câu chuyện buồn cho Malaysia là đội tuyển Việt Nam, những người chắc chắn là giỏi nhất Đông Nam Á, luôn làm vừa đủ để hạ chúng ta. Ngay cả khi chúng ta đã nhập tịch những cầu thủ đến từ Brazil, Kosovo, Gambia và nhiều người khác, Malaysia vẫn bất lực trong việc hạ Việt Nam. 'Những chú rồng vàng' luôn làm vừa đủ. Họ có cách biệt một bàn và giành được 3 điểm", NST cay đắng thừa nhận.

Trận này, Malaysia sớm bị vươn lên dẫn trước nhưng gỡ hòa ở phút 72. Bàn thắng này tưởng chừng có thể tiếp thêm tự tin giành chiến thắng cho "Các chú hổ". Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội ghi được bàn quyết định. NST đánh giá thành quả này đến từ hàng tiền vệ cơ động của tuyển Việt Nam.

"Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Guilherme de Paula, từng bị chỉ trích dữ dội ở trận gặp UAE, đã có màn trình diễn tốt hơn trước Việt Nam. Anh ấy đã kiếm về một quả 11m phút 72 và tận dụng thành công. Bàn thắng giúp Malaysia tin rằng họ có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, VIệt Nam với hàng tiền vệ 5 người, vẫn tỏ ra cơ động cùng những tình huống phối hợp chớp nhoáng. Một trong số đó đã giúp họ có được quả phạt đền ở phút 82", tác giả nói thêm.

Vào lúc 23h45 ngày 15/6, tuyển Malaysia sẽ có trận đấu với Thái Lan. Cùng giờ, Việt Nam bước vào màn so tài phân định ngôi đầu cùng UAE.

Báo Malaysia khiếp sợ thần tài Công Phượng, thừa nhận bị ám ảnh bởi ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Báo Malaysia khiếp sợ thần tài Công Phượng, thừa nhận bị ám ảnh bởi ĐT Việt Nam - Ảnh 4.