Balotelli bị chê 'không mang dòng máu Italy'

GIA TÚ , 20:22 30/05/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Trong lần được triệu tập trở lại ĐTQG, chân sút của Nice đã nhận được màn chào đón không mấy nồng hậu đến từ các CĐV.

Mario Balotelli đã bất ngờ được gọi trở lại ĐTQG để chuẩn bị cho loạt đấu giao hữu sắp tới. Và dù đã để lại ấn tượng mạnh với bàn thắng, anh đã bị chính các CĐV Italy phân biệt chủng tộc.

Sau 4 năm trời nỗ lực cố gắng, cựu tiền đạo của Manchester City đã được người thầy cũ Roberto Mancini trao cơ hội một lần nữa khoác lên mình màu áo thiên thanh. Trong trận giao hữu với ĐT Ả Rập, anh đã đáp lại sự kỳ vọng bằng pha solo ghi bàn vô cùng đẹp mắt. Italy đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 chung cuộc nhờ bàn thắng của Andrea Belotti trong hiệp 2.

Highlights trận đấu giao hữu giữa Italy và Ả Rập.

Balotelli được HLV Mancini tin tưởng với tấm băng đội trưởng trên vai. Tuy nhiên cũng vì điều này mà anh bị miệt thị vì sắc tộc. Trên khán đài, chính các CĐV của Azzurri đã treo banner với nội dung "người đội trưởng của chúng tôi phải mang trong mình dòng máu Italy" để chê bai tiền đạo 27 tuổi. Tấm banner này sau đó đã bị lực lượng an ninh gỡ bỏ.

Sau trận đấu, Balotelli đã thể hiện sự không hài lòng với hành động này của các CĐV Italy. Anh lên mạng xã hội Instagram đăng hình bức banner và lời bình: "Này các anh, hiện tại là năm 2018 rồi đấy. Làm ơn hãy tỉnh dậy và dừng cái trò đó lại đi!"

Balotelli bị chê không mang dòng máu Italy - Ảnh 2.

Balotelli phản pháo lại trên MXH Instagram.

Trước đó, Mario Balotelli cũng đăng bài tri ân đến, Davide Astori, người đồng đội cũ tại ĐTQG không may qua đời vì bị suy tim. "Thế này dù hơi muộn màng nhưng chắc chắn rằng anh đang xem trận đấu với cha của tôi trên thiên đàng. Bàn thắng này, dù chẳng có ý nghĩa gì, cũng xin tặng nó cho anh!" tiền đạo với biệt danh "ngựa chứng" chia sẻ. 

 Vì Italy không giành được quyền tham dự World Cup năm nay nên Balotelli phải chờ đến Euro 2020 để có cơ hội thể hiện tài năng của mình ở một giải đấu tầm cỡ.