Bại tướng của SofM cúi gằm mặt vì xấu hổ trong phòng phỏng vấn, fan ca thán: Bỏ thủ tục thừa thãi này đi thôi!

Andy Mate , 22:02 16/10/2020 | Esport

Chia sẻ

Để thua tan tác SofM và đồng đội, tinh thần của nhiều tuyển thủ JDG đã tụt dốc thấy rõ.

Ở vòng tứ kết, sau mỗi trận đấu các tuyển thủ luôn phải bước vào phòng họp báo dù thắng hay thua. Thắng thì không sao, nhưng thua mà vẫn bắt trả lời phỏng vấn thì quả là một cực hình.

Sau DragonX, hôm nay (16/10), đến lượt JD Gaming lâm vào tình cảnh ấy. LokeN, một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đội thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên để trả lời phỏng vấn.

Bại tướng của SofM cúi gằm mặt vì xấu hổ trong phòng phỏng vấn, fan ca thán: Bỏ thủ tục thừa thãi này đi thôi! - Ảnh 1.

Tấm ảnh ghi lại cảm xúc của các thành viên đội tuyển JDG trong phòng họp báo

Buổi họp báo kéo dài gần nửa tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy chỉ HLV của JD Gaming là đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của phóng viên. Còn lại như bức ảnh trên, mọi tuyển thủ đều buồn bực, thất vọng và vô cùng xấu hổ. Không chỉ LokeN mà LvMao, Yagao, Kanavi và Zoom đều như vậy. 

Người chia sẻ khoảnh khắc đầy bi ai này lên Twitter là Ashley Kang, phóng viên của Korizon. Nhưng nhiều khả năng cô Kang không tự tay chụp ảnh này mà lấy của người khác, vì giải đấu được tổ chức ở Trung Quốc còn cô đang ở Hàn Quốc.

"LokeN, hãy ngẩng mặt lên em. Hôm nay em và JD Gaming đã làm rất tốt rồi", Ashley Kang bình luận.

Bại tướng của SofM cúi gằm mặt vì xấu hổ trong phòng phỏng vấn, fan ca thán: Bỏ thủ tục thừa thãi này đi thôi! - Ảnh 2.

Lời động viên đầy xúc động của phóng viên Ashley Kang gửi tới LokeN và JDG

Chứng kiến các tuyển thủ JDG như vậy, nhiều fan khẳng định rằng Riot Games nên cân nhắc bỏ phỏng vấn đội thua. Rõ ràng trong lúc lâm vào khủng hoảng tinh thần như thế, chẳng ai có hứng đáp lại những câu hỏi của phóng viên. Điều đáng khen là dù không muốn, các tuyển thủ vẫn cố nán lại để hoàn thành nghĩa vụ.

Bại tướng của SofM cúi gằm mặt vì xấu hổ trong phòng phỏng vấn, fan ca thán: Bỏ thủ tục thừa thãi này đi thôi! - Ảnh 3.

Còn đây là Deft sau khi để thua DAMWON Gaming 0-3 ngày hôm qua

Huyền thoại người Hàn Quốc vẫn chưa hết buồn khi ra xe về khách sạn

Thực ra nhiều bộ môn Esports khác đã bỏ luôn các buổi phỏng vấn thừa thãi như vậy để bảo vệ tuyển thủ. Vào năm 2018, Dota 2 là bộ môn đi tiên phong. BTC giải đấu The International 8 đã cho phép các tuyển thủ được sống trong không gian riêng của họ sau mỗi trận thua hoặc chỉ tiến hành phỏng vấn những ai đủ can đảm để nói ra tiếng lòng.

Mong rằng những hình ảnh trên sẽ không xuất hiện ở CKTG 2020 nữa.