Bái phục Alan Camsell, ông cụ 88 tuổi vẫn ra sân làm thủ môn đỡ những cú sút của mấy đứa cháu kém 50 tuổi

HOÀNG ANH , 09:12 09/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Camsell đã 88 tuổi, ông hiện là cầu thủ bóng đá già nhất Vương quốc Anh, hoặc thậm chí có thể già nhất thế giới.

Bái phục ông cụ 88 tuổi vẫn ra sân làm thủ môn, đấu với các cháu kém 50 tuổi

Bóng đá dành cho tất cả mọi người, nhưng vì là môn thể thao đối kháng, vận động thể chất nên ở cấp độ chuyên nghiệp, cầu thủ thường giải nghệ ở độ tuổi gần 40. Không có nhiều cầu thủ, kể cả nghiệp dư, chơi bóng ở độ tuổi ngoài 50, 60. Nhưng Alan Camsell là của hiếm, vẫn đều đặn chơi bóng ở tuổi gần 90.

Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ông cụ xứ Wales đang chơi bóng cùng với CLB nghiệp dư mang tên Penrhyn Bay Stollers FC có trụ sở tại Llandudno - một thị trấn nhỏ ở xứ Wales.

Tới tuổi 40, Alan mới bắt đầu chơi bóng vì trước đó ông không có thời gian rảnh. "Ngày mới bắt đầu, tôi đá tiền đạo. Bạn biết đấy, hồi đó tôi còn đủ nhanh nhẹn để ghi bàn. Sau này khi tuổi đã cao, tôi dễ mệt mỏi và hụt hơi nên quyết định trở thành thủ môn để xả hơi. Kể từ khi xuống bắt gôn, tôi được thở lâu hơn và dài hơn", ông cụ 88 tuổi chia sẻ.

Bái phục Alan Camsell, ông cụ 88 tuổi vẫn ra sân làm thủ môn đỡ những cú sút của mấy đứa cháu kém 50 tuổi - Ảnh 2.

Alan Camsell chơi bóng lâu đến nỗi bây giờ ông đang đá với cháu của những người mà ông từng chơi cùng trong thập niên 1970. "Trong những năm qua, các cầu thủ của đội tôi đã chuyển đi nơi khác hoặc quá già nên con rồi đến cháu của họ đá thay. Bây giờ, tôi đã gần 90 và thi đấu cùng những người ngoài 30 tuổi".

Camsell đã 88 tuổi, ông hiện là cầu thủ bóng đá già nhất Vương quốc Anh, hoặc thậm chí có thể nhất thế giới. Ông vẫn ra sân chơi bóng đều đặn vì biết rằng hoạt động thể thao là tốt cho mình.

"Tôi có thể cảm thấy tim mình đập, nhịp thở đều đặn và tôi biết điều đó tốt cho mình". Mặc dù Camsell không còn giỏi như xưa - điều dễ hiểu đối với lứa tuổi cao niên - ông vẫn đam mê chơi bóng. "Tôi từng nghĩ mình ổn, nhưng gần đây tôi nhận thấy rằng mình hơi chậm lại, trái bóng lăn qua khi tôi vẫn còn đang đổ người cản phá. Sao nào? Thật vui vẻ".