Bài học UAE: Đôi chân trở lại mặt đất

PHƯƠNG NAM , 18:32 16/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Việt Nam trình diễn 2 bộ mặt khác nhau ở trận thua UAE.

Highlights UAE 3-2 Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022

ĐTVN đã thất bại trước các cầu thủ UAE với tỉ số 2-3. Chúng ta để mất ngôi đầu bảng, nhưng kết quả cuối cùng, chúng ta vẫn là 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất để góp mặt ở vòng loại thứ 3 của World Cup.

Đó là một thành tích rất đáng tự hào của ĐT Việt Nam, một kỳ tích và cột mốc mới trong chặng đường phát triển của bóng đá Việt Nam.

Chúng ta phải dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Họ đã có hành trình xuất sắc trong 10 trận đấu đã qua, để lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, cùng thi đấu với 12 đội bóng xuất sắc nhất châu lục. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại trận đấu với UAE, trận đấu mà chúng ta đã để lộ rất nhiều điểm yếu cũng như khoảng cách so với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Đầu tiên, đó là những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của ĐTVN. Trong hiệp đấu đầu tiên, chúng ta đã chơi bị động và lép vế trước đối thủ rất mạnh đến từ UAE. Với lực lượng đồng đều, UAE đã tràn sang phần sân của ĐTVN và liên tục có những tình huống tấn công nguy hiểm. Rất nhiều pha bóng được các cầu thủ áo trắng tạo về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường. Họ kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân nhờ sự cơ động của tiền vệ mang áo số 5 và cầu thủ mang áo số 18.

Một ví dụ là tình huống diễn ra ở phút thứ 8, khi mà chúng ta để mất bóng, UAE tổ chức một pha tấn công nguy hiểm ở phía cánh trái và đường tạt bóng buộc Tấn Trường phải rất khó khăn để cản phá. Sau đó là những tình huống tấn công trung lộ liên tục, chẳng hạn như tình huống ở phút thứ 15 khiến Quế Ngọc Hải mắc sai lầm cắt hụt bóng, buộc các đồng đội phải hỗ trợ cho anh ngay sau đó.

Dư âm UAE - Việt Nam: Mặt đáng khen và điểm phải chê - Ảnh 1.

Việt Nam phơi bày nhiều điểm yếu (Ảnh: Hiếu Lương)

Các cầu thủ UAE liên tục có những tình huống khai thác vào khả năng hỗ trợ phòng ngự không tốt của bộ đôi Xuân Trường và Hoàng Đức. Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta đã có dấu hiệu đuối sức trong trận đấu này và họ thường xuyên lép vế trong những tình huống tranh chấp, cũng như thường xuyên để các tiền vệ của UAE vượt qua để đánh trung lộ.

Ở phút 19, UAE tổ chức tấn công trung lộ rất tốt, tuy rằng sau đó số 7 của họ đã dứt điểm hơi nhẹ. Hay tình huống ở phút 21, Quang Hải mất bóng ở khu vực giữa sân đã đẩy các cầu thủ Việt Nam phải đối mặt một pha tấn công trung lộ rất nguy hiểm. Ở tình huống diễn ra ở phút 25 sau đó, Ali Mabkhout và Lima phối hợp rất nhịp nhàng, rất may ở trong tình huống này, Bùi Tiến Dũng đã kịp lao vào hỗ trợ và ngăn cản Lima. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, mặc dù bị động nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển VN vẫn phòng ngự tốt.

Tuy nhiên, ở phút 31 ngay sau đó, khi Văn Hậu để mất bóng ở khu vực giữa sân, hầu hết các cầu thủ phòng ngự của tuyển VN đều giật mình, quá tập trung vào tình huống và bị hút vào khu vực giữa sân cùng với tiền vệ mang áo số 18, bỏ quên mũi nhọn tấn công nguy hiểm là tiền vệ mang áo số 5 của UAE. Trong pha bóng này, Bùi Tiến Dũng có lỗi trong việc kiểm soát tiền đạo nhưng cũng có sai lầm của Đỗ Duy Mạnh. Khi hàng phòng ngự dâng lên bẫy việt vị thì Duy Mạnh lại tụt về phía dưới, khiến Ali Salmeen không rơi vào thế việt vị và với đường chuyền tuyệt vời của số 18, Ali Salmeen tung ra một cú dứt điểm chuẩn xác, không cho Bùi Tấn Trường có bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Sau đó, những sai lầm của ĐTVN diễn ra một cách liên tục. Ở phút 38, chúng ta tiếp tục để mất bóng ở khu vực giữa sân, cùng với việc pressing không đồng bộ khiến cho UAE thoát đi ở cánh trái. Tiền vệ mang áo số 14 quá nhanh nhẹn và tinh quái khi cố giăng ra cái bẫy, chỉ cần Tấn Trường ra chậm 1 nhịp, anh đã đưa trái bóng đi và buộc Tấn Trường phải phạm lỗi. Đây là một điều rất tiếc với Tấn Trường, người có phong độ rất tốt trong những trận đấu trước đó.

Dư âm UAE - Việt Nam: Mặt đáng khen và điểm phải chê - Ảnh 2.

Tinh thần không bỏ cuộc là điều đáng khen nhất của ĐT Việt Nam

Khi bắt đầu hiệp 2, lúc ĐTVN đẩy cao để chơi pressing, chúng ta bị thua ngược bởi 1 tình huống phản công ở phút thứ 49. Đó cũng là quãng thời gian mà ĐTVN chơi không tốt trong cách thức tổ chức phòng ngự, giữ cự ly đội hình và có những sai lầm cá nhân, đặc biệt là những tình huống để mất bóng bất ngờ, tạo ra sự chuyển đổi không tốt. UAE làm được điều này rất nhanh trong khi hàng phòng ngự của chúng ta lại ứng phó chậm. Trong cả 3 tình huống để thua, đó đều là những lần mà các cầu thủ tấn công của VN có bóng, nhưng lại kiểm soát không tốt và mất bóng, dẫn đến việc UAE chuyển đổi và phản công nhanh, còn chúng ta thì phản ứng chậm và để thua. Đó là điều đáng tiếc trong hệ thống phòng ngự của ĐTVN trong trận đấu với UAE.

Đó là phần thứ 1, điều thứ 2 mà tôi muốn lý giải đó là tại sao ĐTVN không thể thành công trong hiệp 1. Khi cầu thủ chúng ta giành được bóng, cả hàng tiền vệ và hậu vệ đều rất vội vàng trong những pha xử lý. Cả Văn Đức, Quang Hải, Trọng Hoàng và Hoàng Đức đều như vậy. Cũng có thể do sức ép của các cầu thủ UAE là quá lớn, khi pressing tốt và liên tục áp sát, vây ráp, khiến cho các cầu thủ áo đỏ không có được không gian và thời gian để xử lý bóng một cách tốt nhất.

Một yếu tố quan trọng khác là tâm lý, khi các cầu thủ VN có bóng đã quá vội vàng và hấp tấp, dẫn đến những tình huống xử lý không tốt. Ví dụ như ở phút thứ 7, Văn Đức cắt bóng được nhưng sau đó lại vội vàng, hấp tấp. Ở phút thứ 17, Trọng Hoàng và Đức thoát pressing rất tốt nhưng số 8 của ĐTVN lại chuyền hỏng. Hoặc 2 tình huống ở phút 19 và 30, ĐTVN giành được bóng và chuyển đổi tốt nhưng lại không hiểu ý. Ở phút 28, Quang Hải có đường chuyền tốt cho Trọng Hoàng, anh qua người nhưng lại có tình huống phối hợp không thành công với Hoàng Đức. Điều này khiến những tình huống lên bóng của ĐTVN chỉ ở lưng chừng sân của UAE thì đã bị chặn lại. 

Trong hiệp 1, mãi đến phút thứ 45, ĐTVN mới đưa được bóng về phía khu vực 5m50 của đối thủ, nhưng đó cũng không phải là tình huống dứt điểm tốt. Ngoài tình huống đó, những pha lên bóng còn lại đều bị các cầu thủ UAE pressing, giành lại bóng và thậm chí phạm lỗi ngay ở phần sân của chúng ta, dập tắt rất nhanh những tình huống phản công nguy hiểm. Ở trong hiệp 1, cầu thủ mang áo số 7 Ali Mabkhout dù là tiền đạo chủ lực, nhưng anh cũng có đến 3 lần phạm lỗi với các cầu thủ VN để ngăn cản những tình huống tấn công. Đồng nghĩa với việc khi ĐTVN có bóng từ phần sân nhà, các cầu thủ UAE đã cố gắng pressing, vây ráp để giành lại quyền kiểm soát bóng và nếu không làm được điều đó, họ sẽ phạm lỗi để chúng ta không có được những tình huống tấn công nguy hiểm. Đó cũng là lý do mà ĐTVN không thể tấn công ở trong hiệp 1.

Ở hiệp 2, nhiều thứ đã thay đổi. Đầu tiên là ở mặt con người, khi chúng ta tung vào sân những cầu thủ như Minh Vương, Đức Huy, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, những cầu thủ trẻ có thể lực tốt cũng như sự máu lửa và chính điều này giúp thế tấn công của ĐTVN tốt hơn rất nhiều. Cho dù sớm để thua bàn thứ 3, nhưng ĐTVN vẫn chơi pressing với tâm thế không còn gì để mất. Cũng có thể do quãng thời gian đó, khi chúng ta nghe tin Australia giành chiến thắng chung cuộc trước Jordan, thì tâm lý thoải mái giúp cho các cầu thủ VN chơi tốt hơn, cũng có thể do UAE đã có dấu hiệu thỏa mãn với khoảng cách 3 bàn thắng. 

Dư âm UAE - Việt Nam: Mặt đáng khen và điểm phải chê - Ảnh 3.

Sang hiệp 2, Việt Nam pressing, chuyển đổi trạng thái tốt hơn hẳn

Nhưng những tình huống sau đó, ĐTVN chơi rất ấn tượng với tình huống pressing, những nỗ lực của Công Phượng, Hồng Duy, Tiến Linh và đặc biệt là sự xuất hiện của Đức Huy và Minh Vương. Minh Vương có một ngày thi đấu tỏa sáng khi anh kiến tạo cho Tiến Linh và trực tiếp có 1 bàn thắng. Đó đều là những tình huống mà ĐTVN chơi pressing giành bóng và có những tình huống chuyển đổi khá hay.

Nếu UAE vượt qua hàng phòng ngự của ĐTVN như thế nào trong hiệp 1, thì chúng ta cũng làm được điều tương tự trong hiệp 2. Liên tục là những tình huống giành bóng và bật tường tấn công trung lộ, Minh Vương bật tường liên tục và sau đó chọc khe cho Tiến Linh đối mặt ghi bàn. Sau đó cũng chính Minh Vương được đồng đội tạo điều kiện thuận lợi để đối mặt với thủ thành bên phía UAE để ghi bàn thắng thứ 2.

Điểm nhấn của hiệp đấu này đó là tình huống Công Phượng bị phạm lỗi. Nếu anh được hưởng quả Penalty trong tình huống đó, rất có thể mọi thứ đã thay đổi. Đó là tình huống diễn ra ở phút thứ 60, khi Hồng Duy và Công Phượng, Tiến Linh phối hợp rất tốt với nhau và tiền đạo mang áo số 10 bị phạm lỗi rõ ràng. Thế nhưng, trọng tài đã bỏ qua pha phạm lỗi này khiến chúng ta mất đi cơ hội có bàn thắng sớm và có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Nhìn chung, ĐTVN đã có màn trình diễn rất tích cực trong hiệp 2. Những bàn thắng ở những phút cuối cùng giúp cho tinh thần của ĐTVN lên rất cao và cũng giúp cho NHM có những cảm giác hưng phấn sau khi chúng ta để thua quá nhanh ở hiệp đấu đầu tiên.

Trận đấu với UAE không phải một trận đấu tốt của ĐTVN, nó lộ ra rất nhiều điểm yếu và chỉ ra những khoảng cách nhất định của 2 đội bóng. Những nỗ lực và tinh thần của ĐTVN ở cuối hiệp 2 là rất đáng khen, nó cũng giống như hành trình mà ĐTVN đã vượt qua vòng loại thứ 2 để đến với vòng loại thứ 3. Tất nhiên là vòng loại thứ 3 chúng ta còn rất nhiều điều phải làm, nhưng trước mắt, chúng ta cứ vui và chúc mừng cho kỳ tích của bóng đá VN với thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup. Còn 3 tháng sau đó thì BHL cùng các cầu thủ VN sẽ làm việc cật lực để chúng ta có những kết quả tích cực trước những đội bóng hàng đầu châu lục.