"Bad boy" nước Ý đùng đùng nổi giận, sút bóng lên khán đài rồi bỏ ra ngoài sân vì ý thức không thể chấp nhận nổi của CĐV

PHỤNG HIẾU , 13:30 04/11/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong suốt sự nghiệp, Balotelli luôn phải chịu đựng những hành vi phân biệt chủng tộc vì màu da của mình. Tuy nhiên vào ngày hôm qua tiền đạo người Italy đã không thể nhịn nổi nữa.

Trận đấu giữa Brescia và Hellas Verona thuộc giải vô địch quốc gia Italy đã phải dừng lại giữa chừng vì tiền đạo Mario Balotelli bất ngờ sút bóng lên khán đài và tỏ thái độ không muốn tiếp tục thi đấu. Những người theo dõi qua TV chắc chắn không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi các cầu thủ Brescia và Verona lao ra cản, thuyết phục Balotelli quay trở lại sân.

Hóa ra Balotelli làm vậy là bởi anh bị miệt thị, sỉ nhục màu da trong suốt 60 phút trước đó. Tức nước vỡ bờ, ngôi sao lớn nhất của Brescia trình bày với trọng tài chính rồi đi thẳng ra ngoài sân.

Balotelli bất ngờ bỏ dở trận đấu, sút bóng lên khán đài vì bị phân biệt chủng tộc.

Bad boy nước Ý đùng đùng nổi giận, sút bóng lên khán đài rồi bỏ ra ngoài sân vì ý thức không thể chấp nhận nổi của CĐV - Ảnh 2.

Balotelli đùng đùng nổi giận, đòi bỏ dở trận đấu vì bị phân biệt chủng tộc.

Vị vua áo đen lập tức ra dấu hiệu thông báo trận đấu đang có nguy cơ bị những hành động phân biệt chủng tộc phá hoại. Dường như ngay lập tức, đội bóng chủ nhà Hellas Verona đã lên tiếng yêu cầu các CĐV ngừng ngay những hành động xấu xí đó lại, nếu không sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Balotelli sau khi được khuyên giải đã chịu trở lại sân, thậm chí còn ghi bàn cho Brescia ở phút 85.

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli bị phân biệt chủng tộc. Tiền đạo da màu có quốc tịch Italy này từng chơi bóng ở Anh, Pháp. Dù đá ở CLB nào anh cũng ít nhiều bị CĐV miệt thị. Hôm qua là lần phản ứng gay gắt nhất của Balotelli từ trước đến nay.

Bad boy nước Ý đùng đùng nổi giận, sút bóng lên khán đài rồi bỏ ra ngoài sân vì ý thức không thể chấp nhận nổi của CĐV - Ảnh 3.

Balotelli có lẽ đã chịu đựng quá lâu nên mới hành động như vậy.

Sau trận, cả HLV và Chủ tịch của CLB Verona đều khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy CĐV đội bóng phân biệt chủng tộc. Cựu ngôi sao của Man City và Liverpool lập tức lên Instagram đáp trả phát biểu chối bỏ trách nhiệm này.

"Cảm ơn những tin nhắn hỏi thăm từ CĐV và đồng đội. Các bạn đúng là những người đàn ông đích thực, không giống với lũ cố tình chối bỏ sự thật kia", Balotelli chia sẻ.

Được biết CĐV Hellas Verona gọi Balotelli là "con khỉ đột" trong trận đấu vừa rồi. Nhiều người đã thu lại được bằng chứng cho việc này nhưng BTC Serie A vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về vụ việc. Họ vẫn đang giải quyết vấn nạn phân biệt chủng tộc một cách rất nương tay.