Anti-fan nhục mạ Faker, phản ứng tuyển thủ T1 trên sóng stream sau đó đủ khiến fan rơi nước mắt

PHỤNG HIẾU , 17:02 03/09/2020 | Esport

Chia sẻ

Một sự việc không mong muốn đã diễn ra trên sóng livestream của Faker ngày 1/9.

Trong lúc tuyển thủ thuộc biên chế T1 đang mải mê làm điều mình giỏi nhất, chơi LMHT, một anti-fan đã nhân cơ hội sỉ nhục anh. Hắn giả vờ đóng góp tiền cho kênh rồi dùng những từ ngữ mang đầy tính mỉa mai để nói với Faker, thậm chí còn nhắc đến bà của huyền thoại người Hàn Quốc.

"Thật hài hước khi nhìn mày đổ gục ở đường giữa với vị tướng Sett. Bà mày sẽ nói gì với mày đây?", anti-fan gửi lời tới Faker ngay trên trên kênh stream.

Anti-fan nhục mạ Faker, phản ứng tuyển thủ T1 trên sóng stream sau đó đủ khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 1.

Faker bị người có tài khoản blue_ssom mỉa mai (ảnh: cắt từ Twitch)

Anti-fan nhục mạ Faker, phản ứng tuyển thủ T1 trên sóng stream sau đó đủ khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 2.

Mặt anh biến sắc sau khi đọc được những lời lẽ như vậy (ảnh: cắt từ Twitch)

Mặt của Faker tối sầm lại sau khi đọc được những dòng này. Tuy nhiên trước hàng ngàn fan xem trực tiếp, anh vẫn phải tiếp tục phiên live stream. Hành động của Faker cho thấy thái độ chuyên nghiệp của một tuyển thủ LMHT, nhưng trong thâm tâm là sự đau sót, tủi thân đến cùng cực.

Bà là người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Faker. Kể từ lúc cháu trai mới thi đấu chuyên nghiệp, bà Faker luôn dõi theo từng bước tiến, góp mặt ở từng giải đấu. Tại MSI năm ngoái, bà Faker đã sang Việt Nam, mua vé vào xem trực tiếp chiến dịch vòng bảng của T1.

Anti-fan nhục mạ Faker, phản ứng tuyển thủ T1 trên sóng stream sau đó đủ khiến fan rơi nước mắt - Ảnh 3.

Bà của Faker sang Việt Nam cổ vũ cho cháu trai tại MSI 2019.

Nền tảng stream Faker sử dụng, Twitch, cho phép những người quyên góp tiền đến kênh có thể đặt câu hỏi hoặc nói bất kỳ điều gì đến các streamer. Sau vụ việc vừa rồi, họ nên cân nhắc kiểm duyệt những lần quyên góp tiền này để bảo vệ streamer.

Vào tháng 6 vừa rồi, T1 đã lên tiếng cảnh cáo những anti-fan của đội tuyển, khẳng định sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp nếu như các tuyển thủ bị quấy rầy. Ấy vậy mà có lẽ một số người vẫn tỏ ra "điếc không sợ súng".