Anthony Joshua lên tiếng đáp trả sau khi bị Tyson Fury tố "hèn nhát", khẳng định đã sẵn sàng thượng đài

AB , 19:06 10/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch Anthony Joshua bày tỏ nguyện vọng sớm có trận thống nhất đai cùng với đối thru Tyson Fury.

Trong buổi phỏng vấn mới đây trên Sky Sports, nhà vô địch Anthony Joshua khẳng định bản thân đã sẵn sàng để thượng đài cùng Tyson Fury và không hề có ý trốn tránh như lời đồn thổi trước đó.

"Fury thi đấu chuyên nghiệp lâu hơn tôi. Anh ta nên giải nghệ sớm thì hơn. Còn nếu muốn chứng tỏ bản thân, tôi ở đây và đã sẵn sàng thượng đài. Tôi không hề sợ Fury. Dù hắn ta có cái cằm cứng hơn tôi, có những thọc mạnh hơn tôi hay giỏi cỡ nào đi nữa. Hãy để tôi bước vào sàn đấu và chứng tỏ bản thân. Lúc đó, mọi người sẽ biết tôi có thể làm được những gì", Joshua cho hay.

Anthony Joshua lên tiếng đáp trả sau khi bị Tyson Fury tố "hèn nhát", khẳng định đã sẵn sàng thượng đài - Ảnh 1.

Joshua khẳng định đã sẵn sàng đối đầu cùng Fury.

Hồi tuần trước, Fury từng lên tiếng chê bai Joshua "hèn nhát", không dám đối đầu cùng Joshua. Bản thân nhà vô địch WBC cho hay muốn chạm trán với Joshua ngay trong tháng 12 tới nếu có cơ hội.

"Nếu tôi là anh ta, tôi đã chấp nhận sang Mỹ để đấu cùng Wilder từ lâu rồi. Nhưng họ lại không làm vậy và tôi buộc phải trở lại làm việc này. Rồi tôi đánh bại Wilder và giành luôn vị trí số 1. Anh ta chắc hẳn đang nghĩ 'đáng lẽ phải là tôi chứ'. Nhưng tất cả là do lỗi của họ mà thôi. 'Hãy mạnh mẽ lên. Tôi đang rất từ tốn ngồi chờ'", Fury tiết lộ.

Theo truyền thông Anh, Fury lẫn Joshua đã có những thỏa thuận ban đầu về một trận đấu vào năm sau. Trước mắt, cả hai đều có thử thách riêng phải vượt qua. Với Joshua, anh sẽ phải bảo vệ đai đai WBA, IBF, WBO với đối thủ Kubrat Pulev. Trong khi đó, Fury buộc phải tái đấu với Deontay Wilder.

Anthony Joshua lên tiếng đáp trả sau khi bị Tyson Fury tố "hèn nhát", khẳng định đã sẵn sàng thượng đài - Ảnh 2.

Joshua dự kiến sẽ đối đầu với Pulev vào cuối năm nay.

Về phần mình, Joshua thừa nhận sẽ lần lượt giải quyết Fury lẫn Wilder và cho rằng hai tay đấm này không mạnh như tất cả tưởng tượng. "Tôi sẽ thách đấu với Fury rồi Wilder. Những gã này không phải đối thủ mạnh nhất tôi từng chạm trán. Hãy nhìn vào bản thành tích của tôi, mọi người sẽ nhận ra điều này. Vì thế, tôi rất tự tin. Khi nào bọn họ sẵn sàng, tôi đã ở đây chờ sẵn".