Ander Herrera và tiếc nuối khôn nguôi khi đã rời MU

THANH ĐÌNH , 14:53 09/06/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Một ngày là Quỷ đỏ, mãi mãi là Quỷ đỏ, câu nói này tuyệt đối đúng với Ander Herrera. Bây giờ dù đã khoác áo PSG, nhưng trái tim anh vẫn hướng về đội bóng cũ MU và tiếc nuối những ngày cuối cùng đã không theo ý muốn.

Trong những ngày u ám sau khi Jose Mourinho bị sa thải, Ole Gunnar Solskjaer đến và tạo ra sự khác biệt. Theo Ander Herrera, "Ole mang nụ cười trở lại phòng thay đồ, sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ và chia sẻ với các cầu thủ như một người bạn lớn".

Herrera đã rất muốn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, người anh nghĩ rằng là của hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại và chắc chắn sẽ thành công tại MU. Nhưng trên thực tế, tiền vệ người Tây Ban Nha lại rời khỏi Old Trafford chỉ 3 tháng sau khi Solskjaer được bổ nhiệm chính thức. Anh đã tới PSG để nhận mức lương khổng lồ 350.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, như những gì Herrera nói với tờ The Athletic, anh ra đi không phải vì tiền. "Tôi đã chờ đợi đề nghị về hợp đồng mới quá lâu, trong khi xứng đáng nhận được sự lưu tâm từ CLB", anh cho biết. "Tôi đã rất tận tâm với CLB và vì CLB, không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Vậy mà Ban lãnh đạo đã đợi đến khi hợp đồng sẽ hết hạn trong vài tháng mới đề cập đến chuyện gia hạn. Điều này nảy sinh mâu thuẫn".

Ander Herrera và tiếc nuối khôn nguôi khi đã rời MU - Ảnh 1.

Herrera tiết lộ HLV Solskjaer đã rất muốn anh ở lại.

Vào tháng 7 năm ngoái, thông qua Marca, Herrera cũng tiết lộ "thời điểm MU quyết định giữ chân thì đã nhận lời tới PSG", đồng thời nhấn mạnh luôn muốn tiếp tục gắn bó với Old Trafford. Anh đã hy vọng về cuộc đàm phán hợp đồng mới ngay sau khi giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất CLB năm 2017, chứ không phải đến những ngày cuối cùng của thỏa thuận cũ.

Tuy nhiên, sự bất đồng đó không làm thay đổi tình yêu của Herrera với màu áo đỏ. "Tôi tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo MU, và tự hào là một phần của đội bóng", anh nói với tờ The Athletic, "Tôi nhớ ngày đầu tiên ký hợp đồng với CLB, bản thân đã sốc nặng khi thấy Sir Bobby Charlton, một trong ba hay bốn cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, đợi mình ở sân tập. Hoặc mỗi khi Sir Alex Ferguson theo chúng tôi tới các trận sân khách, tôi cảm nhận ánh hào quang tỏa ra từ con người huyền thoại ấy".

Ander Herrera và tiếc nuối khôn nguôi khi đã rời MU - Ảnh 2.

Hình ảnh "hổ báo" của Herrera trong trận derby với Man City.

5 năm là một Quỷ đỏ với Herrera đầy ắp kỷ niệm. Anh luôn nhớ về màn ngược dòng ngoạn mục tại Etihad hồi tháng 4/2018. Sau hiệp 1 và tỷ số là 0-2, anh cảm thấy niềm kiêu hãnh bị tổn thương trước thái độ hả hê của người hâm mộ đối thủ, đồng thời các cầu thủ Man City đã chuẩn bị sẵn chiếc áo với những dòng chữ nhạo báng.

Anh đã nói với các đồng đội trong phòng thay đồ, "dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta là MU. Vì vậy hãy ra ngoài và khiến Man City thấy rằng MU không phải dễ chơi". Lời kêu gọi của Herrera đã được đồng đội hưởng ứng. Sang hiệp 2, chỉ trong vòng 15 phút tỷ số đã là 3-2.

"Vậy đó, dù MU không phải nhà vô địch nhưng chúng tôi không để Man City đè đầu cưỡi cổ trong trận derby như họ muốn", anh nói.

Ander Herrera và tiếc nuối khôn nguôi khi đã rời MU - Ảnh 3.

Với niềm tự hào là một Quỷ đỏ, Herrera luôn chơi như một chiến binh.

Với niềm tự hào là một Quỷ đỏ, Herrera luôn hiện ra là một chiến binh và không nề hà bất cứ công việc nào, miễn là đội bóng giành chiến thắng. Màn trình diễn tuyệt đỉnh trong chiến thắng Chelsea 2-0, trận đấu Herrera ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn và bắt chết Eden Hazard, là ví dụ điển hình cho điều đó.

"Trước trận đấu, cả tôi và Mourinho đều nhận thức được mối nguy hiểm mang tên Hazard. Vì vậy, tôi đã nói với ông, nếu cần ai đó theo kèm hắn ta, tôi sẵn sàng. Tôi sẽ theo sát gã mọi lúc mọi nơi, thậm chí sẽ đi vào nhà vệ sinh nếu gã vào đó. Điều quan trọng nhất tôi cần là đội chiến thắng và tôi sẽ ngủ ngon vào buổi tối".

Thật tiếc khi không thể tiếp tục niềm hạnh phúc chơi bóng tại MU, nhất là khi anh sẵn sàng kết thúc sự nghiệp với màu áo đỏ. Nhưng dù sao, như Herrera nói, đó là một phần của bóng đá. Và dù đã rời đi, trong anh tình yêu vẫn còn nguyên vẹn.