9 bàn sau 5 trận, Premier League ngăn cản quái vật Haaland trong vô vọng

Thanh Hải , 08:33 01/09/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Erling Haaland tiếp tục gây sửng sốt với cú hat-trick trong trận đại thắng 6-0 của Man City trước Nottingham Forest. Mọi nỗ lực đối phó chân sút người Na Uy chỉ càng chứng minh một điều, anh ta là một quái vật không thể ngăn cản.

9 bàn sau 5 trận, Premier League ngăn cản quái vật Haaland trong vô vọng - Ảnh 1.

4 ngày sau khi lập hat-trick vào lưới Crystal Palace, Erling Haaland lại có một hat-trick khác trước Nottingham Forest để nâng tổng số bàn thắng sau 5 trận Premier League lên con số 9. Tiếp tục với tốc độ này, tiền đạo người Na Uy có thể kết thúc mùa giải với 68 bàn thắng.

Nghe có vẻ điên rồ bởi trong lịch sử Premier League, 34 bàn/mùa mà Andy Cole và Alan Shearer thiết lập ở các mùa 1993/94 và 1994/95 vẫn là kỷ lục mà không ai có thể xô đổ. Cũng phải lưu ý rằng thành tích hai huyền thoại này có được một phần vì giải đấu khi ấy có tới 22 đội, nghĩa là một mùa có 42 trận.

Tuy nhiên không gì là không thể với Haaland, nhất là khi anh đã làm nên những kỳ tích mà chưa ai có thể. Trước Haaland, kỷ lục ghi bàn sau 5 trận đầu Premier League là 8, được tạo ra bởi Mick Quinn và Sergio Aguero. Chưa hết, chỉ 5 trận, số hat-trick của Haaland đã ngang bằng Sadio Mane, Eden Hazard và Son Heung-min.

9 bàn sau 5 trận, Premier League ngăn cản quái vật Haaland trong vô vọng - Ảnh 2.

Haaland là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League (9) sau 5 trận đầu tiên. (Ảnh: Getty Images)

Làm thế nào để đối phó với Haaland, cho đến nay câu hỏi này vẫn chưa có lời giải. Gặp Nottingham Forest, bàn đầu tiên của ngôi sao người Na Uy đến vào phút 12. Hậu vệ Joe Worrall đã rất cảnh giác để luôn theo sát Haaland như hình với bóng, nhưng bất lực để ngăn chặn “quái vật Na Uy” vươn đôi chân và đưa bóng vào lưới sau đường chuyền của Phil Foden.

Worrall, và Nottingham Forest, bị đánh bại một lần nữa, đồng thời ngã gục theo đúng nghĩa đen trước Haaland ở phút 38, khi tiền đạo này bật cao đánh đầu cận thành sau pha kiến tạo của John Stones. Nhưng trước đó, ở phút 23, Haaland còn ghi một bàn thắng khác. Pha lập công này là minh chứng cho thấy Haaland không phải tay săn bàn ích kỷ. Anh chuyền bóng cho Foden đang trên đà băng xuống nhưng cầu thủ người Anh không thể dứt điểm. Thay vào đó, chuyền lại để Haaland dứt điểm cận thành.

Cách đây không lâu, Haaland đã cho biết điều gì thúc đẩy anh ghi nhiều bàn thắng đến vậy. “Khi ăn mừng bàn đầu tiên, tôi sẽ nghĩ mình phải lặp lại điều này thêm lần nữa. Sau khi có bàn thắng khác, tôi tự nhủ, nào, hãy tưởng tượng sẽ thế nào nếu lại ghi tiếp. Hoặc khi ai đó lập hat-trick, tiếng nói vang lên trong đầu tôi sẽ là, thật tuyệt nếu mình làm điều tương tự vào trận tới”, Haaland nói.

9 bàn sau 5 trận, Premier League ngăn cản quái vật Haaland trong vô vọng - Ảnh 3.

Với Haaland, Man City dễ dàng đè bẹp Nottingham Forest với tỷ số 6-0. (Ảnh: Getty Images)

Vì vậy, bàn thắng nối tiếp bàn thắng. Sau cú đúp là hat-trick. Tiếp theo hat-trick là một hat-trick khác. Cỗ máy ghi bàn Haaland hoạt động không ngừng nghỉ và liên tục sản sinh bàn thắng. Anh chỉ có 3 chạm bóng khi ghi bàn thứ hai vào lưới Nottingham Forest, và có 9 bàn tại Premier League khi chưa đạt 100 lần chạm bóng. Đây không phải mẫu cầu thủ điển hình theo phong cách Pep Guardiola, người luôn yêu cầu mọi học trò phải tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi, nhưng khiến lối chơi của Man City hoàn thiện bởi sự hiệu quả đáng sợ.

Haaland xuất sắc đến mức người ta quên mất rằng tân binh Julian Alvarez cũng có một trận đấu ấn tượng và lập cú đúp trong trận đá chính đầu tiên, tạo nên chiến thắng 6-0 trước Nottingham Forest. Vì vậy Guardiola đã phải dành phần lớn thời gian trong cuộc họp báo sau trận để ca ngợi cầu thủ người Argentina. Bên cạnh đó, cảnh báo phần còn lại của Premier League rằng cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Với Haaland và Alvarez, Man City đang sở hữu hai họng súng có thể khủng bố mọi đối thủ.

“Chúng tôi đang có hai chân sút chất lượng không thể tin nổi, với kỹ năng dứt điểm đáng kinh ngạc và ghi những bàn tuyệt vời”, Pep nói, “Họ đang muốn chứng tỏ bản thân ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới”. Dĩ nhiên, cả hai đã làm tốt hơn mức có thể, đặc biệt là Haaland. Và làm thế nào để ngăn chặn quái vật Na Uy vẫn là một câu hỏi nhức nhối với các đối thủ của Man City.