8 bàn thua trong 1 tuần: Sức mạnh phòng ngự trở thành điểm yếu của Chelsea

HOÀNG ANH , 21:53 15/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chelsea không còn giống hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu sau thực trạng đáng lo ngại về những bàn thua dễ dàng.

Chelsea giành chiến thắng khó thở 3-2 trước Leeds bằng thần kinh thép của Jorginho và khả năng câu phạt đền tài tình của Ruediger. Tuy nhiên, vào lúc này, khi sự hào hứng đã lắng xuống, sẽ có nhiều vấn đề đáng lo ngại. The Blues thủng lưới 8 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất, hoàn toàn trái ngược với thành tích chỉ thủng 8 bàn trong 18 trận trước đó. 

Khi phân tích trận đấu với Leeds, Thomas Tuchel sẽ thấy không có học trò nào hoàn thành hơn 90% số đường chuyền, họ bị đội bóng của Marcelo Bielsa vượt trội và họ thiếu tất cả sự sáng tạo. Sai lầm đang trở thành một thói quen, khi The Blues để thủng lưới 4 quả phạt đền tại Ngoại hạng Anh, chiếm 36% số bàn thua của họ.

The Blues có thể biện hộ bằng luận điểm không có những cầu thủ chủ chốt như N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Ben Chilwell và Trevoh Chalobah, nhưng Leeds cũng gặp vấn đề chấn thương tương tự khi họ không có những cầu thủ chủ chốt Kalvin Phillips, Patrick Bamford, Rodrigo và Liam Cooper. 

Kante là độc nhất, sự xuất hiện của anh đảm bảo vững chắc cho hàng phòng ngự. Kovacic, giống như Jorginho, là một trong ba tiền vệ có thể chơi ổn định ở cấp độ cao nhất, trong khi Ruben Loftus-Cheek vẫn chưa sẵn sàng đá chính.

Jorginho đang phải vượt qua rào cản đau đớn chỉ để giữ cho câu lạc bộ của mình trụ vững, trước thực trạng bản hợp đồng mượn về Saul Niguez không được Tuchel tin tưởng sau một chuỗi phong độ yếu kém.

"Lưng của tôi không ở trạng thái tốt nhất, nhưng bạn cần phải thúc đẩy bản thân nhiều hơn để giúp đỡ đội bóng", Jorginho nói với BBC Sport sau trận đấu. "Đó là điều tôi cần làm. Thật khó, nhưng tôi đã cố gắng để giúp đội của mình".

8 bàn thua trong 1 tuần: Sức mạnh phòng ngự trở thành điểm yếu của Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea có thể mất trắng Ruediger

The Blues đang tự bắn vào chân mình khi thả nổi hợp đồng của Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta và Thiago Silva. Tất cả đều sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Chelsea có nguy cơ mất đi những cầu thủ đã đưa họ đến danh hiệu vô địch Champions League lần thứ hai.

Trường hợp Ruediger đáng lo nhất. Trung vệ này đã trở thành trụ cột không thể thay thế, lại là trung vệ hot nhất châu Âu hiện nay. Anh muốn mức lương ngang với đồng hương Timo Werner và Kai Havertz nhưng có vẻ Chelsea không chịu. Bayern, Real đang sẵn sàng chìa tay.

Tầm quan trọng của Rudiger và Christensen đã tăng lên ngay cả khi hợp đồng của họ sắp hết hạn. Azpilicueta thì đang bị bỏ lại trên băng ghế dự bị, trở thành lựa chọn thứ yếu sau các hậu vệ khác. Barcelona và Atletico Madrid đang có những sự quan tâm cho Azpilicueta.

Một ân huệ cứu vãn là Chelsea đã trở nên tàn nhẫn hơn trước khung thành đối phương, những cầu thủ như Mason Mount ghi bàn với tỷ lệ cao hơn, số lượng cầu thủ ghi bàn trải đều các tuyến. Nhưng ngay cả khi có tới 17 cầu thủ ghi bàn khác nhau, The Blues cũng không sở hữu tiền đạo nào xứng tầm với Mohamed Salah của Liverpool.

Liverpool và Manchester City đã đặt tiêu chuẩn vô địch Ngoại hạng Anh cao đến mức Chelsea cần phải ngay lập tức trở lại phong độ cao nhất của họ.

Để vươn tới chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ cần phải phục hồi hàng thủ của mình. Hàng phòng ngự đó được xây dựng dựa trên thứ bóng đá cường độ cao, tinh thần đồng đội tuyệt vời và một cấu trúc chiến thuật ngăn cản các đợt phản công bằng mọi giá.