5 cầu thủ phản bội đồng đội của mình: Khó tin nhất với những vụ cắm sừng, cướp bồ bạn thân

Mạnh Đăng - Hoàng Anh , 21:43 03/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Mối quan hệ giữa các cầu thủ có thể viết thành rất nhiều cuốn sách. Có những màn xung đột đã đi vào lịch sử và vẫn còn được người ta nhắc đi nhắc lại sau nhiều năm.

5 cầu thủ phản bội đồng đội của mình. Nguồn: Oh My Goal

1. Ronaldo

 - Ảnh 2.

Vụ việc diễn ra vào năm 2006.

Ngày 1/7/2006, ĐT Anh đấu Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup. Có một khoảnh khắc Ronaldo quyết định đặt tình đồng đội với Rooney sang một bên. Rooney phạm lỗi với trung vệ Ricardo Carvalho. Ngay lập tức, Ronaldo chạy tới chỗ trọng tài, gây sức ép và đề nghị rút thẻ cho Rooney, đồng đội của anh ở MU khi ấy. Và cái kết, Rooney bị đuổi và Bồ Đào Nha có lợi thế về người.

Sau vụ việc, Ronaldo trở thành kẻ thù số 1 của truyền thông Anh. Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn, Rooney nói anh tha thứ cho Ronaldo:

"Ronaldo hành động như vậy chỉ vì anh ta muốn giành chiến thắng. Trong một tình huống khác, tôi cũng sẽ làm y như Ronaldo".

Ngoài ra, Ronaldo cũng nhận được sự ủng hộ của NHM và nhiều cầu thủ nổi tiếng khác. Danh thủ Gary Neville nhận xét về tình huống này bằng một câu ngắn gọn nhưng rất hoàn hảo:

"Trong tình yêu và chiến tranh, chẳng có quy luật nào cả. Trên sân cỏ cũng vậy".

2. Karim Benzema

 - Ảnh 3.

Karim Benzema (trái) và Valbuena (phải).

Tháng 6 năm 2015, một vụ scandal chiếm trọn các mặt báo nước Pháp. Tiền vệ Mathieu Valbuena, trong lúc đang tập trung với ĐT Pháp, nhận hàng loạt cuộc gọi nói rằng anh ta đang giữ đoạn clip nóng của Valbuena. Những kẻ tống tiền yêu cầu nộp 110.000 USD nếu không sẽ tung lên mạng.

Benzema quen biết với người tống tiền và quyết định gọi cảnh báo cho Valbuena. “Benzema đã xem đoạn video, anh ta dùng tính mạng con gái mình để thề rằng đoạn video rất tệ", Valbuena trả lời phỏng vấn. "Benzema đã lừa tôi để tôi phải trả tiền chuộc cho bạn của anh ấy”. Trải qua quá trình điều tra, Benzema bị lôi ra ánh sáng, bị đặt dưới sự giám sát và bị đưa đi thẩm vấn. Ngoài ra, anh cũng mất luôn suất lên tuyển Pháp từ đó đến nay.

3. Samir Nasri

 - Ảnh 4.

Samir Nasri (phải) và William Gllas (trái).

Tháng 11 năm 2016, William Gallas thú nhận đầy giật mình về Samir Nasri, người đồng đội của anh ở CLB Arsenal và ĐT Pháp. Anh kể lại:

“Chúng tôi cãi nhau về những bình luận của anh ta nhắm vào tôi. Tôi không thể chấp nhận nó. Vài ngày sau, khi tôi rời khỏi nhà hàng, một người tiếp cận tôi và yêu cầu tôi đi theo họ đến gặp Nasri. Anh ta đang ngồi trong chiếc ô tô đỗ ở phía xa.

Tôi chuẩn bị đi cùng gã này thì người họ hàng của tôi, vốn là 1 cảnh sát, khuyên tôi không nên đi theo. Cùng lúc đó, tôi nhìn vào trong chiếc xe và thấy một gã đang cúi xuống cùng một chiếc túi".

“Trong túi có súng điện. Thật may mắn vì ngày đó tôi đi cùng họ hàng, bởi chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra".

Samir Nasri phủ nhận toàn bộ: “Làm ơn ngừng đưa câu chuyện này cho những kẻ ngốc. Câu chuyện hoàn toàn do các người thêu dệt".

4. Thibaut Courtois

 - Ảnh 5.

Vụ cắm sừng nổi tiếng giới bóng đá năm 2014.

Một bê bối tình cảm đã hủy hoại tình bạn giữa 2 cầu thủ bóng đá. Năm 2014, Thibaut Courtois “đâm" Kevin de Bruyne một cú từ sau lưng khi cướp bạn gái của đồng hương.

“Chỉ trong 1 đêm, Thibaut cho tôi hạnh phúc bằng 3 năm của Kevin cộng lại", cô bạn gái Caroline kể lại.

“Ở bên cạnh Thibaut, tôi có những cuộc trò chuyện thật thú vị và anh ấy nấu cho tôi một bữa ăn ngon. Kevin không bao giờ làm những chuyện như vậy. Chuyện gì đến cũng phải đến. Kevin cũng từng lừa dối nên tôi tự nhủ 'Sao mình không làm điều tương tự'. Sau vụ đấy, tôi và Thibaut không bao giờ còn nói chuyện với nhau nữa".

Thật không may, tình bạn giữa Courtois và De Bruyne biến mất trong chớp mắt. De Bruyne và Courtois hiện cùng thi đấu cho tuyển Bỉ nhưng họ không bao giờ nói chuyện với nhau.

5. Mauro Icardi

 - Ảnh 6.

Mauro Icardi và Wanda Nara.

Không thể không nhắc tới Mauro Icardi trong danh sách này. Ngôi sao người Argentina dính vào bê bối khó tin nhất trong làng túc cầu. Năm 2016, Icardi làm điều không thể tưởng tượng nổi khi cướp bạn gái của người đàn anh kiêm đồng đội Maxi Lopez.

Icardi kể lại toàn bộ vụ việc:

"Ngày tôi sang Mỹ để tham gia tour du đấu mùa hè, tôi nhận một tin nhắn từ Wanda", Icardi kể. Tôi rất ngạc nhiên vì trước kia tôi chỉ nói chuyện với Maxi chứ chưa từng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể mua giúp một chiếc iPad ở Mỹ.

Cú liên lạc này khiến tôi băn khoăn, liệu Wanda thực sự muốn mua iPad hay chỉ tìm cái cớ để bắt chuyện với tôi. Khi tôi trở về Milan, một trong những điều đầu tiên tôi làm là hẹn gặp Wanda. Chiếc iPad trở thành lời biện hộ hoàn hảo.

Chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau và dần dần nói chuyện với nhau tự nhiên hơn. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có muốn đi cùng cô ấy và Maxi tới du hí ở đảo Aeolian. Dĩ nhiên tôi muốn đi, và thế là tôi quyết định nhập đoàn.

Khi tôi đang ở một mình trên tầng 2 của du thuyền, nằm trên chiếc đi-văng và nghe nhạc. Wanda đột nhiên đi tới, ngồi cạnh tôi mà không chút ngại ngùng".

Wanda thuộc về Icardi. Sau này Icardi xăm hình Wanda và… con của Maxi Lopez lên vai. Sau vụ đó, Maxi Lopez và Icardi từ bạn thành thù.

Ảnh: Internet