19h30 ngày 23/12, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020: Nỗi sợ và bản lĩnh

ĐT Việt Nam vẫn bất bại trước Thái Lan kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền chỉ đạo vào năm 2018. Tuy nhiên, so với những lần chạm trán trước đó, hai lượt trận tại bán kết AFF Cup 2020 có ý nghĩa đặc biệt và căng thẳng hơn nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần nắm tay nhau, cùng vượt qua những rào cản về tâm lý cũng như thể lực.

"Nỗi sợ" người Thái vẫn luôn hiện hữu

Trước mỗi trận đấu với ĐT Thái Lan, không thể phủ nhận luôn có một sự lo lắng nhất định với những người theo dõi bóng đá Việt Nam. Đây là một điều hết sức bình thường khi hai đội bóng kình địch chạm trán nhau trên sân cỏ. 

Có vẻ khập khiễng, nhưng cặp đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cũng có tính chất "siêu kinh điển", giống như Manchester United đấu Liverpool hay Barcelona gặp Real Madrid vậy. Các cầu thủ ra sân với một tinh thần quyết tâm rất cao, nhưng đằng sau đó luôn có nỗi sợ thất bại. Ai cũng hiểu rằng, thua trận trong một cuộc đối đầu như thế sẽ kéo theo rất nhiều áp lực về tâm lý, đặc biệt là trong loạt đấu loại trực tiếp, khi bạn không có nhiều thời gian để gượng dậy. 

19h30 ngày 23/12, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020: Nỗi sợ và bản lĩnh - Ảnh 1.

Những cột mốc hiếm hoi khi ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan

"Nỗi sợ" của bóng đá Việt Nam với người Thái vẫn luôn hiện hữu ở đó. Nhìn lại chặng đường từ năm 1995 đến nay, những thất bại cay đắng nhất của Việt Nam luôn có "dấu chân" của Thái Lan. Chỉ tính riêng ĐTQG, sau 24 lần chạm trán, Việt Nam thua tới 15 trận, hòa 6 và chỉ thắng 3. Trong số những lần không thua đó, có tới 3 trận HLV Park Hang-seo cầm quân. Đó là chiến thắng ở King's Cup 2019 và hai trận hòa với tỷ số 0-0 ở vòng loại World Cup. Trước đó, chỉ có 2 lần hiếm hoi Việt Nam có thể ngẩng cao đầu trước người Thái, đó là chiến thắng chung cuộc ở AFF Cup 2008 và bán kết Tiger Cup 98. 

Thước đo bản lĩnh

So với trước đây, ĐT Việt Nam đã ở một vị thế rất khác khi chạm mặt Thái Lan. Giờ đối thủ mới chính là người bám đuổi với nhiệm vụ soán ngôi vương, nhưng cũng không vì thế mà ĐT Việt Nam có lợi về tâm lý. Như HLV Park Hang-seo đã từng nói, vươn lên đỉnh cao đã khó, đứng vững được lại càng khó khăn. 

Tính chất của bán kết AFF Cup 2020 rất khác so với giải giao hữu King's Cup hay thậm chí là vòng loại World Cup, nơi ông Park có thể tính toán để giành được 1 điểm. Cuộc đối đầu lần này không có hòa, đôi bên phải phân thắng bại.

19h30 ngày 23/12, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020: Nỗi sợ và bản lĩnh - Ảnh 2.

Những trận hòa trước Thái Lan ở vòng loại World Cup, Việt Nam luôn có may mắn song hành (Ảnh: Tiến Tuấn)

Áp lực lớn nhưng cũng là cơ hội để ĐT Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh. Các học trò của HLV Park Hang-seo đang thể hiện một lối chơi ổn định tại AFF Cup 2020. Ghi 9 bàn thắng, chưa để lọt lưới bàn nào là thành tích tốt. Mọi tuyến của ĐT Việt Nam đều chơi ổn. Rắc rối lớn nhất mà ông Park phải đối mặt chính là vấn đề thể lực. ĐT Thái Lan được nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày. Trước đó, HLV Mano Polking cũng đã cắt hàng loạt trụ cột ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải căng sức ghi bàn vào lưới Campuchia. 

Đôi bên đều có lực lượng mạnh nhất. Việt Nam có tổn thất nhỏ khi Đình Trọng không thể góp mặt. Nhưng trung vệ này từ lâu đã không còn là sự lựa chọn ưu tiên.  

Đội hình dự kiến

- Đội tuyển Việt Nam: Bùi Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh.

- Đội tuyển Thái Lan: Chatchai, Tom Bihr, Kritsada, Theerathoon, Sarach, Narubadin, Thitiphan, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

19h30 ngày 23/12, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020: Nỗi sợ và bản lĩnh - Ảnh 3.

Thái Lan có lợi thế về thể lực (Ảnh: Getty)

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng. Sự chặt chẽ là ưu tiên hàng đầu ở lượt đi. Không để lọt lưới đối với ĐT Việt Nam là thành công, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ không còn Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm như thời điểm cách đây 2 năm. 

Về phía tuyển Thái Lan, hàng công của họ đang hừng hực khí thế với đầu tàu là Teerasil Dangda (4 bàn). Ngoài ra còn có những Chanathip, Supachok, Supachai cũng rất đáng lưu tâm. 

19h30 ngày 23/12, ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan, bán kết AFF Cup 2020: Nỗi sợ và bản lĩnh - Ảnh 4.

https://sport5.vn/19h30-ngay-23-12-dt-viet-nam-vs-dt-thai-lan-ban-ket-aff-cup-2020-noi-so-va-ban-linh-20211223062851559.htm