Zidane không hứng thú làm HLV Man Utd, "Người đặc biệt" Mourinho mừng thầm

ANH TÚ , 17:58 08/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chính người đại diện và thầy cũ của Zidane đều đồng loạt khẳng định nhà vô địch World Cup 1998 vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ và chưa có dự định trở lại sân cỏ.

Tương lai của huấn luyện viên Zinedine Zidane đang chính là tâm điểm trong những ngày qua. Nhiều tin đồn cho biết cựu chiến lược gia Real Madrid sẽ kết thúc kỳ nghỉ và đến tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United - nơi Mourinho đang thể hiện bộ mặt bạc nhược từ đầu mùa. 

Tuy nhiên, thông tin này đã chính thức bị người đại diện của Zidane, Alain Migliaccio bác bỏ.

"Anh ấy cảm thấy mệt mỏi sau quãng thời gian ở Santiago Bernabeu. Zidane muốn dành một năm để nghỉ ngơi và chắc chắn anh ấy sẽ không suy nghĩ lại về quyết định ấy", Alain tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Khi được hỏi về khả năng vị chiến lược gia vừa vô địch Champions League 3 năm liên tiếp lên nắm quyền tại Manchester United, người đại diện của Zidane khẳng định thân chủ mình không có hứng thú với nền bóng đá xứ sở sương mù.

"Tôi không nghĩ Zidane sẽ tới Anh, nơi đây không hợp với phong cách của anh ấy", Alain giải thích. "Thực tế tôi đã bàn bạc với Zidane về chuyện này nhưng có vẻ nó không đủ hấp dẫn anh ấy".

Zidane không hứng thú làm HLV Man Utd, Người đặc biệt Mourinho mừng thầm - Ảnh 1.

Zidane chưa muốn kết thúc kỳ nghỉ để trở lại làm việc.

Những gì người đại diện Zidane nói dường như không phải chiêu trò "tung hỏa mù". Một người khác cũng rất thân thiết với Zizou là Guy Lancombe, huấn luyện viên đầu tiên khi Zidane còn là cầu thủ, cũng thừa nhận cậu trò cũ đang tận hưởng thời gian nghỉ và chưa nghĩ tới chuyện trở lại làm việc.

"Cậu ấy đang bật chế độ nghỉ lễ", Lancombe trả lời. "Dường như mọi người đã quên rằng Zidane vừa trải qua quãng thời gian làm việc căng thẳng tột độ. Cậu ấy phải tập trung cho công việc từ 6h sáng cho tới 11h đêm, đều đều như thế 7 ngày 1 tuần".

Nghe những phát ngôn này, người mừng nhất có lẽ là Jose Mourinho. Cho đến lúc này, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng với cuộc lội ngược dòng kịch tính trước Newcastle vào hôm thứ bảy, qua đó giúp MU vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League.