Xúc động cựu sao Arsenal đứng khóc một mình vì tình cảnh của CLB

PHỤNG HIẾU , 12:04 08/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chơi tuyệt hay kể từ khi trở về nhưng Cazorla vẫn chưa thể đưa đội bóng cũ thoát khỏi nhóm có nguy cơ phải xuống hạng.

3 trận đấu không biết đến mùi chiến thắng đã khiến Villarreal của Santi Cazorla hụt lùi trên BXH. Trong bối cảnh Huesca dường như chắc chắn đã xuống hạng, Villarreal (đứng thứ 18) chỉ còn cách Rayo Vallecano (đứng thứ 19) đúng 1 trận thắng.

Hoàn cảnh khó khăn của đội bóng đã khiến Cazorla không thể kiềm chế cảm xúc. Trong lúc các đồng đội chuẩn bị trở về nhà sau trận đấu với Real Betis, anh đứng một mình, rơi nước mắt khi biết Villarreal có nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng dưới trong mùa giải 2019-20.

Cazorla đứng khóc một mình sau khi Villarreal thua Real Betis.

Trên sân Real Betis, Villarreal bị vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 11. Sau đó chính Santi Cazorla đã có đường kiến tạo giúp Ramiro Funes Mori quân bình tỉ số. Tuy nhiên, sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự một lần nữa khiến đội khách phải trả giá. Phút 65, Giovani Lo Celso ấn định thắng lợi 2-1 cho Real Betis, đẩy Villarreal xuống nhóm "cầm đèn đỏ".

Tính đến thời điểm này, Cazorla, 34 tuổi, đã có 4 bàn thắng và 8 pha kiến tạo cho Villarreal tại La Liga sau 24 trận đấu. Ở đấu trường châu Âu, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo của cựu tiền vệ CLB Arsenal đã đưa Villarreal lọt vào tứ kết Europa League. Đối thủ của họ sẽ là Valencia.

Xúc động cựu sao Arsenal đứng khóc một mình vì tình cảnh của CLB - Ảnh 2.

Cazorla đang "gồng gánh" Villarreal thoát khỏi cơn bĩ cực.

Cazorla là một trong những tiền vệ tài năng bậc nhất châu Âu nhưng sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương. Khi còn chơi bóng cho Arsenal, tiền vệ này đã phải trải qua 11 ca phẫu thuật lớn nhỏ trong vòng 2 năm để điều trị chấn thương gân achilles. Phải đến khi trở về Tây Ban Nha nhờ đến những phương pháp vật lý trị liệu, anh mới có thể quay trở lại thi đấu bình thường.

Xúc động cựu sao Arsenal đứng khóc một mình vì tình cảnh của CLB - Ảnh 3.

Gân chân của Cazorla thậm chí còn lộ ra ngoài.

Xúc động cựu sao Arsenal đứng khóc một mình vì tình cảnh của CLB - Ảnh 4.

Anh buộc phải dùng da ở bộ phận khác trên cơ thể để chám vào phần gót chân.