Xuân Trường, Đức Chinh biểu diễn "Không phải dạng vừa đâu" cực hài hước

PHẠM HUYỀN , 00:19 27/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau buổi tập trưa 26/12, các cầu thủ vui vẻ trở về khách sạn. Đức Chinh, Xuân Trường dẫn đầu đoàn, người cầm loa, người nhún nhảy theo điệu bài hát nổi tiếng của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Nếu là fan của Xuân Trường, hẳn là không ít lần bạn được nghe "idol mắt híp" khoe giọng. Chẳng hạn trong livestream của anh chàng hay đoạn clip cover bài hát "Một nhà" đình đám của bộ ba Xuân Trường, Minh Long, Văn Thanh. Xuân Trường cũng từng đăng tải những video hát đám cưới, hát khi lái ô tô,... Vậy nên sẽ chẳng bất ngờ khi một người yêu ca hát như vậy lại nhún nhảy theo ca khúc sôi động "Không phải dạng vừa đâu" của ca sĩ Sơn Tùng.

Khởi nguồn của giây phút ngẫu hứng ấy đến từ Hà Đức Chinh. Trở về từ buổi tập sáng 26/12, Đức Chinh cầm theo chiếc loa nhỏ, vật dụng quen thuộc đối với các tuyển thủ Việt Nam ở những buổi tập thể lực trong phòng gym hay ngâm đá, bơi nước lạnh sau khi thi đấu. Chinh "đen" bật ca khúc yêu thích của mình, vừa đi vừa hát khiến Xuân Trường cảm thấy thích thú và nhún nhảy theo. 

Xuân Trường, Đức Chinh biểu diễn Không phải dạng vừa đâu cực hài hước - Ảnh 1.

Nếu không phải là đồng đội thì hiếm khi thấy Xuân Trường thể hiện sự thoải mái đến vậy. Ảnh: Phạm Huyền.

Tiếc là khoảnh khắc đáng yêu ấy của chàng tiền vệ người Tuyên Quang lại chỉ diễn ra không ít phút ngắn ngủi. Khi đi đến thang máy và gặp người hâm mộ, Xuân Trường lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

Về phần Hà Đức Chinh thì không dừng lại ở đó. Với tính cách hồn nhiên, ngây thơ, vui vẻ, cầu thủ sinh năm 1997 vẫn tiếp tục hát vang câu hát "Không phải dạng vừa đâu" cho đến khi thang máy đóng lại. Những đồng đội có mặt ở đó đều phải bật cười vì sự hồn nhiên của Đức Chinh.

Xuân Trường, Đức Chinh biểu diễn Không phải dạng vừa đâu cực hài hước - Ảnh 2.

Đức Chinh là người hoạt bát, vui nhộn nhất tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền.

Đức Chinh từng thể hiện sự yêu thích của mình với giọng hát "Lạc trôi" khi dạy chú mèo ảo của mình nhái giọng Sơn Tùng. Và với sự ngẫu hứng hôm nay, có thể khẳng định cầu thủ sinh năm 1997 chính là một fan bự của ca sĩ người Thái Bình.

Thời gian sau mỗi buổi tập là lúc các cầu thủ được thư giãn thoải mái. Nhóm của Duy Mạnh, Thành Chung đi sau cùng của đội. Những cậu thanh niên đôi mươi vẫn còn những sự nghịch ngợm khi thay nhau đứng lên xe đẩy đồ, trở về phòng nghỉ.

Buổi tập sáng 26/12 là buổi cuối cùng đội tuyển tập luyện tại Việt Nam. Ngày mai 27/12, 24 cầu thủ được lựa chọn cùng ban huấn luyện sẽ lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Tuyển thủ Việt Nam hát "Không phải dạng vừa đâu" cực vui nhộn.