Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt

Hiếu Lương , 09:17 27/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã không thể cùng HAGL hưởng niềm vui chiến thắng trong cuộc đối đầu với SLNA tại vòng 12 V.League 2020 diễn ra chiều 26/9.

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 1.

Sau gần 2 tháng nghỉ vì dịch Covid-19, Xuân Trường cùng HAGL có trận đấu chính thức đầu tiên khi làm khách trước SLNA ở vòng 12 V.League 2020. Trái ngược với sự háo hức ban đầu, đây là trận đấu không tốt của cá nhân Xuân Trường (Ảnh: Hiếu Lương)

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 2.

Phút 30, Xuân Trường phạm lỗi chiến thuật với Hồ Sỹ Sâm bên phía SLNA

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 3.

Nếu Xuân Trường không ngăn cản Sỹ Sâm thì SLNA sẽ có đợt phản công nhanh và có thể dẫn đến bàn thắng

Sau pha bóng, Sỹ Sâm tỏ ra bực bội nhưng Xuân Trường chủ động đến xin lỗi và bắt tay dàn hoà

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 5.

Trung vệ Gustavo thì phản ứng dữ dội, cho rằng trọng tài cần phải rút thẻ với Xuân Trường. Hành vi phản ứng thái quá của Gustavo khiến anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 6.

Ở đầu trận, Xuân Trường cũng có tình huống trao đổi lại với trọng tài chính sau khi HAGL phải nhận phạt đền. Trọng tài Hà nhận định Dụng Quang Nho đã để bóng chạm tay trong vòng cấm

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 7.

Trên chấm 11m, Phan Văn Đức không chiến thắng được Bửu Ngọc, lỡ cơ hội đưa SLNA vươn lên dẫn trước

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 8.

Không thể tận dụng lợi thế tinh thần ấy, HAGL vẫn thi đấu bế tắc. Những cầu thủ sáng tạo như Tuấn Anh, Xuân Trường đều gặp khó trong 1/3 phần sân của SLNA

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 9.

Tiền vệ người Tuyên Quang không để lại dấu ấn nào trong trận. Anh ít tranh chấp quyết liệt, sở trường chuyền dài, đá phạt cũng không được thể hiện

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 10.

Xuân Trường rới sân vào giữa hiệp 2, nhường chỗ cho Trần Minh Vương. HLV Lee Tae-hoon sau trận cho biết Xuân Trường gặp vấn đề tâm lý do áp lực từ khao khát cải thiện bản thân và phát triển đội bóng

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 11.

HAGL sau đó còn tung tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức vào sân nhưng thời gian là quá ít để anh ghi dấu ấn

Xuân Trường chủ động xin lỗi sau pha đá xấu, cầu thủ đối phương vẫn hùng hổ đòi trọng tài rút thẻ phạt - Ảnh 12.

SLNA giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Người ghi bàn là đội trưởng Hoàng Văn Khánh (giữa) và Hồ Phúc Tịnh. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào top 8, tránh cuộc đua trụ hạng