Không phải sinh nhật của mình, Xuân Trường vẫn bị đồng đội Buriram trát bánh gato lên mặt

NGUYỄN ANH DŨNG , 23:05 14/02/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Đập trứng lên đầu bạn thân ở Buriram, tiền vệ sinh năm 1995 trở thành "nạn nhân" của màn "trả đũa".

Giống như ĐT Việt Nam, các thành viên CLB Buriram United chúc mừng sinh nhật đồng đội của mình bằng nghi thức úp bánh kem lên mặt. Nhưng nếu ĐT Việt Nam phải tổ chức "úp sọt" thì cầu thủ Buriram phải tự nguyện đứng yên để đồng đội thực hiện "nghi lễ" trát bánh, đập trứng vào đầu. Ban huấn luyện Buriram rất ủng hộ trò này.

Xuân Trường là đầu trò trát bánh trong những dịp sinh nhật của đồng đội tuyển Việt Nam. Không phải Trường chưa từng bị úp sọt. Nhưng tới Buriram, dù không phải sinh nhật của mình, Xuân Trường vẫn dính chưởng.

Đến Buriram chưa lâu, Xuân Trường đã kết thân với một người bạn mang tên Sasalak Haiprakhon. Hôm qua 14/2 là sinh nhật của cầu thủ này. Xuân Trường háo hức chạy tới đập trứng lên đầu ông bạn.

Không phải sinh nhật của mình, Xuân Trường vẫn bị đồng đội Buriram trát bánh gato lên mặt - Ảnh 1.

Xuân Trường thanh minh "Không phải sinh nhật tôi".

Nhưng ngay lập tức, tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở thành nạn nhân khi bị Sasalak trả đũa và rất nhiều cầu thủ khác cũng lao vào hỗ trợ. Trường "híp" sau khi bị dính đầy kem lên mặt vừa đi vừa xua tay thanh minh: "Không phải sinh nhật tôi".

Sang Thái Lan, Xuân Trường có nhiều hình ảnh tinh nghịch và đầy sặc sỡ hơn hẳn Việt Nam. Buriram United hàng năm tổ chức hoạt động truyền thống mang tên "Phá băng" nhằm xóa bỏ rào cản ngăn cách cầu thủ, giúp tân binh hòa nhập tốt hơn.

Xuân Trường bị các đồng đội Buriram trét bánh gato lên mặt