Wolf chia sẻ về quyết định rời khỏi Hàn Quốc và gia nhập SuperMassive

Mạnh Đăng , 20:08 25/12/2018 | Esport

Chia sẻ

Sau khi rời khỏi SKT, nhiều người cho rằng Wolf sẽ giải nghệ. Tuy nhiên, anh không chấp nhận ra đi bởi lý do phong độ sa sút. Wolf lựa chọn gia nhập SuperMassive và thi đấu tại một khu vực không còn khắc nghiệt như LCK.

Cùng rời khỏi SKT tại một thời điểm, cặp đôi xạ thủ nổi tiếng Bang, Wolf lại có những lựa chọn không hề giống nhau. Xạ thủ từng 2 lần vô địch CKTG trong màu áo SKT T1 gia nhập 100 Thieves và thi đấu tại LCS Bắc Mĩ - một trong những khu vực dẫn đầu về LMHT. Trong khi đó, Wolf lại lựa chọn gia nhập SuperMassive và thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, giải đấu TCL, một khu vực không được đánh giá quá cao ở bộ môn LMHT.

Wolf chia sẻ về quyết định rời khỏi Hàn Quốc và gia nhập SuperMassive - Ảnh 1.

Wolf chia sẻ trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Nguồn: Invenglobal.

Lee "Wolf" Jae-wan năm nay chỉ mới 22 tuổi, "lứa tuổi vàng" của các tuyển thủ Esports. Tuy nhiên, anh đã để mất vị trí hỗ trợ chính thức của SKT T1 vào tay Effort vì những lí do sức khỏe khác nhau. Không chỉ vậy, chính bản thân chàng trai sinh năm 1996 cũng cảm thấy rằng "tôi không còn được như ngày xưa nữa rồi". Trước khi rời khỏi Hàn Quốc và bay tới một vùng đất mới, chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, Wolf đã chia sẻ những tâm tư thầm kín nhất và anh từng suy nghĩ tới việc giải nghệ:

"SKT T1 rất khác biệt. Chúng tôi đã luôn chiến thắng cho tới những năm 2016, 2017. Mỗi thành viên đều khao khát chiến thắng và tự nhủ rằng "Ở SKT, bạn không được quen với việc thất bại". Tôi nghĩ rằng khoảnh khắc mà mình phải chấp nhận một trận thua, đó là lúc mà tôi đã bị bỏ lại phía sau. Thế nên tôi luôn cảm thấy buồn bã, tức giận hay hậm hực với bất kỳ trận thua nào mà mình gặp phải.

Tôi đã bị những tài năng khác bỏ lại phía sau chưa nhỉ?

Tôi thấy khá hụt hẫng khi dòng suy nghĩ đó nhảy qua trong đầu. Đặc biệt là khi tôi bị đối thủ của mình vượt qua. Tôi vẫn nỗ lực, vẫn luyện tập chăm chỉ để có thể được bước lên sân khấu. Tuy nhiên, cảm giác như mọi cố gắng của mình đến giờ đều trở nên vô ích."

Wolf chia sẻ về quyết định rời khỏi Hàn Quốc và gia nhập SuperMassive - Ảnh 2.

Ngưỡi hỗ trợ đỉnh cao đã trải qua những giây phút tuyệt vời nhất cùng SKT.

Đối mặt với những thất bại trong năm 2018, Wolf đã quyết định tập luyện vị trí đi rừng. Anh chăm chỉ tập luyện và muốn thay đổi bản thân để có thể giúp cho SKT trở lại. Wolf kể lại:

"Thời điểm cả đội đang gặp khó khăn, HLV Kkoma đã hỏi tôi liệu có thể đi rừng thử được không. Và thế là chúng tôi tập luyện với việc đó, kết quả thực sự cũng không tồi.

Tôi nghĩ mình có thể chơi tốt và thực sự đã làm được ít nhiều ở vị trí đó. Tôi có mặt ở phòng tập sớm hơn mọi người để đánh xếp hạng, luyện tập ngay sau khi ăn xong và không đi ngủ cho tới 5 hay 6h sáng hôm sau. Trong khi những người khác chỉ chơi đến 2h là đi ngủ, tôi thậm chí vẫn tiếp tục mở những clip thi đấu ra để xem lại khi đã lên giường đắp chăn, đến mức nhiều lần tôi nằm mơ mình đang đi rừng ngay cả khi ngủ."

Wolf đi rừng thay cho Blank trong trận gặp ROX tại LCK.

Tuy nhiên, sự cố gắng đó là không đủ. Quả thực, sau gần 6 năm thi đấu trong màu áo SKT, sẽ không dễ dàng để Wolf có thể ra đi. Dẫu vậy, việc thay đổi là cần thiết để SKT có thể trở lại thời kỳ hoàng kim sau thất bại ê chề trong năm 2018. Cả anh và những người đồng đội đều hiểu rằng, thay đổi là cần thiết để giúp cho cả 2 bên trở nên tốt hơn.

"Khi bạn thua, mọi thứ bạn có được trong lúc tập luyện trở nên vô nghĩa. Tôi đã tập luyện thật chăm chỉ từng ngày, từng ngày nhưng chẳng có gì hiệu quả. Bản thân tôi lúc đó thực sự thất vọng và giận dữ chính mình…"

Tập luyện chăm chỉ nhưng kết quả không được như mong muốn. Không chỉ cảm thấy buồn bã và chán nản, Wolf còn phải hứng chịu áp lực khi anh là một thành viên của đội tuyển hàng đầu. Ở SKT, các tuyển thủ không dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Thay vào đó, họ dành phần lớn thời gian để tập luyện, bên cạnh việc ăn và ngủ.

Wolf chia sẻ về quyết định rời khỏi Hàn Quốc và gia nhập SuperMassive - Ảnh 4.

Những tuyển thủ "gạo cội" của SKT lần lượt ra đi. Giờ đây chỉ còn lại Faker và những người mới.

Phong độ sa sút, thành tích đi xuống, tuy nhiên, Wolf không thể lựa chọn việc giải nghệ. Nếu quyết định ra đi, năm 2016 sẽ là thời điểm đẹp nhất. Ngay sau khi anh lên ngôi vô địch cùng SKT. Tuy nhiên, nếu giải nghệ ở thời điểm hiện tại, mọi người sẽ chỉ nhớ tới Wolf như một gã hết thời:

"Thời kỳ đỉnh cao của một tuyển thủ không kéo dài quá lâu. Mọi thứ trôi qua rất chóng vánh, sẽ có lứa tuyển thủ mới, trẻ và tài năng xuất hiện, đánh bại những tuyển thủ kỳ cựu. Tuy nhiên, vẫn có những tuyển thủ luôn giữ được phong độ khủng khiếp của mình, điển hình là Mata và GorillA. Tôi không muốn giải nghệ để rồi nghe những lời thương hại kiểu như "hết thời rồi". Tôi không muốn người khác xem mình là kẻ bỏ cuộc, vì nó là một sự bất công đối với những fan hâm mộ đã luôn yêu mến tôi.

Tôi muốn thử thách bản thân thêm một lần với những đối thủ tuyệt vời trong một môi trường mới. Tôi sẽ nỗ lực tại một nơi mà tôi sẽ không phải lôi vấn đề sức khỏe hay lịch tập luyện ra để bào chữa. Cho đến khi không thể duy trì sự nỗ lực đó nữa...Có lẽ đó là lúc tôi nên giải nghệ, nhỉ?"

Wolf đã gắn bó cùng LMHT và SKT suốt gần 6 năm. Anh đã có được những thành công mà nhiều tuyển thủ khác mong ước. Wolf chắc chắn hiểu rõ rằng mình đang đứng ở đâu nhưng tại sao, với tư cách một người chơi lão làng, anh vẫn khó chấp nhận thất bại như vậy? Anh lựa chọn rời khỏi SKT, rời khỏi giải đấu khắc nghiệt LCK để tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Wolf chia sẻ về quyết định rời khỏi Hàn Quốc và gia nhập SuperMassive - Ảnh 5.

Rời khỏi khu vực khắc nghiệt nhất, Wolf sẽ bước tiếp cùng SuperMassive.

Wolf nói rằng muốn được chơi theo cách riêng mà anh thoải mái nhất nhưng vẫn sẽ tập luyện thật chăm chỉ. Đó không phải chạy trốn, có thể coi như Wolf đang muốn được thể hiện bản thân mình thêm một lần nữa. Và lần này, Wolf sẽ tỏa sáng tại một đấu trường mới.

Lời sau cùng, Wolf muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ của mình:

"Tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn rất nhiều. Những người hâm mộ thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn. Tất cả những tin nhắn, bức thư mà tôi nhận được dù là thư tay, Twitter hay Facebook đều vô cùng ý nghĩa.

Quả thực, tôi đã không thể đáp lại sự mong đợi của các bạn một cách tốt nhất. Tôi thấy mình đâu là gì để xứng đáng được nhận những lời động viên, những tình cảm tốt đẹp đó của mọi người. Bản thân tôi chưa từng thần tượng một ai nên thật khó để hiểu được cảm giác của mọi người. Tuy nhiên, có một điều mà tôi chắc chắn rằng, dù tôi gặp bất kì khó khăn nào, những lá thư đó sẽ luôn giúp tôi vượt qua tất cả. Đó chính là nguồn động lực để tôi gắn bó với sự nghiệp game thủ của mình cho đến ngày hôm nay.

Tôi không muốn người hâm mộ của mình phải thất vọng. Chắc chắn rằng, tôi sẽ đền đáp tình cảm của các bạn bằng những màn trình diễn tuyệt vời nhất."