Chelsea đánh mất ngôi đầu khi bị Zenit gỡ 3-3 phút cuối cùng

DƯƠNG LỰC , 02:34 09/12/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chelsea đánh rơi 2 điểm tại sân nhà của Zenit St.Petersburg và chấp nhận rớt xuống vị trí thứ 2 ở bảng H Champions League.

Sau 5 trận, Zenit mới chỉ giành được 4 điểm với trận 1 thắng và 1 trận hòa trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Malmo. Điều này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của họ không còn bởi khoảng cách với 2 đội xếp trên là Juventus và Chelsea đã lên tới 8 điểm.

Trong khi đấy, Chelsea đang chơi khá tệ tại Ngoại hạng Anh. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 2. Một trận thua và 2 trận hoà khiến Chelsea bị nhóm bám đuổi bắt kịp rồi vượt qua.

Còn tại đấu trường Champions League, Chelsea cũng đang xếp ở vị trí thứ nhất trên BXH. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 2 là Juventus chỉ là hiệu số bàn thắng thua, bởi vậy giành trọn 3 điểm trước Zenit để đảm bảo vị trí dẫn đầu sẽ là mục tiêu mà thầy trò HLV Tuchen huớng đến ở trận đấu này.

Đội hình ra sân

Werner toả sáng đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Chelsea - Ảnh 1.

Đội hình ra sân trận đấu giữa Zenit vs Chelsea

Thế trận cởi mở, Zenit và Chelsea đôi công mãn nhãn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ Chelsea đã lập tức tràn sang phần sân của đội chủ nhà. Saul Niguez có pha độc diễn trước khi tung ra cú sút cận thành cực nguy hiểm đem về cho Chelsea một quả phạt góc.

Werner mở tỷ số cho Chelsea

Để rồi từ điểm đá phạt, Barkley thực hiện đường chuyền vào trong, bóng chạm vào đầu một cầu thủ bên phía Chelsea trước khi tìm đến đúng vị trí của Werner. Tiền đạo người Đức nhẹ nhàng đệm bóng vào gôn trống, mở tỷ số trận đấu.

Dù phải nhận bàn thua từ sớm, nhưng đội chủ nhà lại không vội vã trong việc tìm kiếm bàn gỡ, thay vào đó họ ổn định lại đội hình và chờ đợi cơ hội để tung ra những đợt phản công ở tốc độ cao. Phút 26, tận dụng sai lầm của cầu thủ đội khách, Malcom thoát xuống thông minh để đón đường chuyền của đồng đội, tuy nhiên cú sút sau đó của tiền đạo người Brazil lại không đánh bại được thủ thành Kepa.

Tưởng chừng sẽ là trận đấu dễ dàng cho đoàn quân của HLV Tuchel khi có bàn thắng từ sớm, nhưng chỉ 10 phút cuối trận, thế trận đã hoàn toàn đổi chiều khi đội chủ nhà có được liên tiếp 2 bàn thắng qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn đầy bất ngờ.

Werner toả sáng đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Chelsea - Ảnh 3.

Phút 38, sau pha bóng lộng xộn trong vòng cấm đội khách, Douglas Santos tiếp tục tung ra một đường chuyền đưa bóng đến đúng đà di chuyển của Claudinho và tiền vệ 24 tuổi bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Kepa.

Chỉ 3 phút sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea lại để mất bóng vô duyên ở khu vực giữa sân, mở ra cơ hội phản công cho Zenit. Malcom có đường chuyền tinh tế xé toang hàng phòng ngự bên phía đội khách giúp Sardar Azmoun có cơ hội đối mặt và đánh bại thủ thành Kepa một cách dễ dàng. Zenit cũng có thêm một vài cơ hội ở những phút cuối trận, tuy nhiên các chân sút bên phía đội chủ nhà lại bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc.

Chelsea vẫn là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 2, nhưng họ lại bế tắc trước một hàng thủ thi đấu tập trung bên phía Zenit. Mãi tới phút 62, đội khách mới có được bàn thắng gỡ hoà sau pha phối hợp nhịp nhàng của Werner với đồng đội, để rồi chính tiền đạo người Đức là người thực hiện đường chuyền quyết định để Lukaku dứt điểm cận thành.

Werner toả sáng đem về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Chelsea - Ảnh 4.

Lukaku ghi bàn giúp Chelsea có bàn thắng gỡ hoà

Ở những phút sau đó, Zenit là đội có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn, nhưng với sự xuất sắc của thủ thành Kepa, Chelsea đã không phải nhận thêm bàn thua. Tưởng chừng sẽ là một trận hoà đáng tiếc của Chelsea thì một lần nữa Werner lại tỏa sáng ở phút 85. 

Nhận đường chọc khe của Christian Pulisic, ngôi sao mang áo số 11 rê qua một hậu vệ đối phương rồi tung cú ra chân nhanh như điện, đưa bóng nằm gọn gàng trong mành lưới của Zenit. 

Tuy vậy, pha lập công của Werner chưa phải bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này. Phút 90+4, Malang Sarr đánh đầu cản phá quả tạt của một cầu thủ áo xanh. Nhưng đen đủi cho Chelsea, bóng vô tình tìm đến đúng vị trí của Magomed Ozdoev. Số 21 bên phía đội chủ nhà ngay tức khắc bắt vô lê cháy lưới Kepa. 

Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng sau khi hòa Zenit đầy tiếc nuối ở phút bù giờ - Ảnh 5.

Trong quãng thời gian bù giờ, hàng phòng ngự bên phía Chelsea thi đấu cực kỳ lỏng lẻo. Hậu quả, The Blues phải trả giá bằng việc chấp nhận chia điểm với Zenit. 

Chelsea rơi xuống vị trí nhì bảng sau trận hòa trước Zenit

Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng sau khi hòa Zenit đầy tiếc nuối ở phút bù giờ - Ảnh 6.