Vượt qua nỗi đau mất người thân, Võ Kim Bản quyết tâm ra trận trong ngày lịch sử của Saigon Heat

VƯƠNG HÃN - NHẬT PHẠM , 10:46 30/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù đang phải trải qua nỗi đau mất người thân, thế nhưng Võ Kim Bản vẫn quyết tâm gác lại nỗi buồn này để cùng sát cánh với các đồng đội ở Saigon Heat ở trận gặp Hochiminh City Wings (29/8) vừa qua.

Saigon Heat đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết sau chiến thắng 74-71 trước Hochiminh City Wings ngay trên "thánh địa" Hồ Xuân Hương. Chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn với "Ông 30" khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ có thể lọt đến trận chung kết của VBA sau 3 lần thất bại trước đó. Chia sẻ với Sport5 sau trận, Võ Kim Bản - "sao mai" của Saigon Heat không giấu nỗi sự hạnh phúc.

1

Saigon Heat đã chính thức đặt chân vào trận chung kết VBA lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

"Chiến thắng ngày hôm nay là do nỗ lực của toàn đội, tất cả đã cố gắng hết mình để cùng viết nên câu chuyện lịch sử này. Đội bóng thực sự đã có một mùa giải tuyệt vời, Saigon Heat thường không may mắn lắm mỗi khi đến với vòng Playoffs thế nhưng năm nay đã khác. Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được vậy nên toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chơi trận chung kết mà không có gì phải hối tiếc".

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, chiến thắng này của Saigon Heat đã chính thức chấm dứt chuyến hành trình của Hochiminh City Wings ở mùa giải năm nay. Dù thi đấu rất nỗ lực và cố gắng, thế nhưng thầy trò HLV Predrag Lukic đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Saigon Heat thi đấu ổn định hơn. Sau trận đấu, Võ Kim Bản cũng bày tỏ sự tiếc nuối và chia buồn với "bại tướng" của mình.

2

Hochiminh City Wings đã có một mùa giải rất ấn tượng, đây sẽ là bài học quý báu cho họ ở những mùa giải sau.

"Năm nay, Hochiminh City Wings đã có một màn lột xác rất ngoạn mục. Họ là một đội bóng mạnh với lối chơi đoàn kết, nhiệt huyết cũng như sở hữu những ngôi sao xuất sắc. Tuy nhiên họ dường như đã không gặp may ở loạt đấu này, xin chia buồn với Hochiminh City Wings. Chúng em sẽ nỗ lực hơn nữa ở trận chung kết và cố gắng luôn cả phần của họ nữa".

Như đã đưa tin trước đó, gia đình của Võ Kim Bản vừa trải qua chuyện buồn và khả năng ra sân ở trận này vẫn đang bỏ ngỏ. Thế nhưng vì tính chất quan trọng của trận đấu cũng như là cầu thủ chuyên nghiệp, chàng trai trẻ  sinh năm 2000 đã quyết định gạt nước mắt ra sân. Dù đã hạ quyết tâm thi đấu, thế nhưng nỗi buồn mất người thân vẫn là nỗi đau lớn mà không dễ gì để các VĐV vượt qua. Đặc biệt là với một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi như Võ Kim Bản.

3

Võ Kim Bản đã quyết định gạt bỏ nỗi buồn mất người thân sang một bên để sát cánh cùng các đồng đội ở trận đấu quan trọng này.

"Em là một cầu thủ chuyên nghiệp và trách nhiệm của em là giúp đội bóng giành chiến thắng. Đó là lý do em ra sân hôm nay, em muốn góp chút sức mình để giúp đỡ Saigon Heat. Tuy nhiên hôm nay em lại không có phong độ tốt như trước, em xin lỗi HLV và đồng đội".

Game 1 VBA Finals sẽ được diễn ra vào lúc 5h chiều ngày 7/9 sắp tới. Đối thủ của "Ông 30" ở trận đấu tới sẽ là người thắng trong trận quyết đấu giữa Cantho Catfish và Thang Long Warriors vào ngày 31/8 sắp đến ở nhà thi đấu Đa Năng, Cần Thơ.

Ảnh: Nhật Phạm