Vùi dập Bulgaria 6 bàn không gỡ, tuyển Anh cầm chắc trong tay vé dự Euro 2020

PHỤNG HIẾU , 10:02 15/10/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chơi trên sân khách nhưng các học trò của ông Gareth Southgate thoải mái như đang ở đảo quốc sương mù của họ. Trận đấu được định đoạt ngay sau hơn 30 phút đầu tiên.

Không rõ vào rạng sáng nay ĐTQG Anh chơi trên sân nhà hay sân khách khi họ chỉ mất 32 phút đồng hồ để vươn lên dẫn trước Bulgaria tới 3-0. Marcus Rashford và Ross Barkley là những người tung cú đấm khiến đối thủ xây xẩm mặt mày.

Tuy nhiên trận đấu giữa Tam Sư và Bulgaria bị gián đoạn bằng những hành động vô cùng xấu xí của CĐV nhà. Họ la ó, huýt sáo rồi phân biệt chủng tộc các ngôi sao da màu của ĐT Anh như Raheem Sterling, Marcus Rashford và Tyrone Mings. Để đáp lại, bộ 3 này đã tặng Bulgaria thêm 3 bàn thắng nữa.

 - Ảnh 1.

Đội trưởng Kane tỏa sáng với 3 kiến tạo và 1 bàn thắng.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Sterling kịp sút tung lưới đội chủ nhà sau pha kiến tạo của Harry Kane. Để rồi trong hiệp 2, SVĐ Stadion Vasil Levski vẫn hoàn toàn là "khu vui chơi" của tuyển Anh. Sterling hoàn thành cú đúp vào phút thứ 70. Sau đó đến lượt đội trưởng Kane cũng ghi được bàn thắng cho riêng mình.

 - Ảnh 2.

Sterling đáp trả lại màn phân biệt chủng tộc anh nhận được bằng một cú đúp.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 6-0 chung cuộc nghiêng về thầy trò HLV Gareth Southgate. Với thắng lợi tưng bừng trên sân khách, ĐT Anh vẫn đang đứng ổn định trên ngôi đầu bảng A với 15 điểm (5 thắng, 1 thua). Dường như chắc chắn Sterling và đồng đội sẽ giành vé dự Euro 2020 với thành tích này.

Trong khi đó với Bulgaria, họ hiện đang đứng cuối bảng với 3 trận hòa và 4 trận thua. Đội tuyển của họ thi đấu bạc nhược trên sân còn CĐV thì có hành động đáng lên án, thật xấu mặt cho xứ sở hoa hồng.

 - Ảnh 3.

Sau trận thua sốc CH Czech, Tam Sư đã trở lại rất mạnh mẽ.

 - Ảnh 4.

Cục diện bảng A vòng loại Euro 2020.