Vừa tới Real Madrid, sao trẻ 45 triệu euro đã sắp bị "thải" về Brazil

ANH TÚ , 10:55 06/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Huấn luyện viên Julen Lopetegui dường như vẫn chưa thực sự đặt niềm tin vào chàng trai trẻ Vinicius Junior. Khả năng cao thần đồng Brazil sẽ bị đem cho mượn về đội bóng cũ Flamengo để tích lũy kinh nghiệm.

Bỏ lại sau lưng trận thua đáng buồn tại UEFA Super Cup, Real Madrid đang thi đấu ổn định kể từ khi mùa giải chính thức khởi tranh. Mặc dù đã không còn Ronaldo thì Bale và Benzema vẫn thay nhau nổ súng liên tục để giúp Los Blancos giành tối đa 9 điểm sau 3 vòng đầu tiên tại La Liga.

Mọi thứ đều vận hành trơn tru dưới thời tân huấn luyện viên Julen Lopetegui, ngoại trừ trường hợp của Vinicius Junior - chàng trai trẻ đã tiêu tốn 45 triệu euro của Real Madrid. 

Sau 3 trận đầu tiên tại La Liga, cựu ngôi sao Flamengo hoàn toàn bị ngó lơ. Dường như, ông Lopetegui vẫn chưa sẵn sàng đặt niềm tin vào một tiền đạo năm nay mới 18 tuổi. Tuy nhiên, khi được trao cơ hội ra sân tại Segunda B (giải hạng nhì Tây Ban Nha), Vinicius Junior đã chứng tỏ mình là một sự khác biệt hoàn toàn so với các cầu thủ trẻ khác bằng 1 cú đúp đẳng cấp vào lưới Atletico Madrid B.

Vừa tới Real Madrid, sao trẻ 45 triệu euro đã sắp bị thải về Brazil - Ảnh 1.

Vinicius đang bị lãng phí tài năng ở các trận đấu cấp thấp như Segunda B.

Chứng kiến tài năng của Vinicius Junior, ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng họ không thể lãng phí một viên ngọc đầy triển vọng như vậy ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. Nhưng mặt khác, họ, hay nói chính xác là Lopetegui cũng chưa sẵn sàng để anh ra sân tại một giải đấu hàng đầu châu lục như La Liga.

Giải pháp tốt nhất lúc này là đem Vinicius Junior đi cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Marca cho biết, khả năng cao Real Madrid sẽ để cầu thủ 18 tuổi này trở lại Flamengo dưới dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Vinicius Junior sẽ được "tu nghiệp" nửa năm và trở lại Real Madrid vào tháng 7/2019 để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đây có thể coi là giải pháp tối ưu cho tiền đạo người Brazil. Anh đã quá quen với việc chơi bóng đỉnh cao dưới sự chứng kiến của 80.000 khán giả trên sân Maracana. Việc phải ra sân hàng tuần với 1.000 khán giả còn đối thủ chỉ là những Union Adarve tại Segunda B sẽ ít nhiều làm thui chột tài năng của cầu thủ này.