Với Tottenham, Son Heung-Min là tài sản vô giá

THANH ĐÌNH , 14:50 21/09/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Khi Son Heung-Min ở đỉnh cao phong độ, không ai có thể ngăn cản. Điều đó đã được chứng minh khi ngôi sao người Hàn Quốc lập cú poker vào lưới Southampton. Mặc dù có Harry Kane và mới bổ sung Gareth Bale, song với đội bóng của Mourinho, Son là tài sản vô giá.

Premier League 2019/20 là mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp của Son Heung-Min với 21 lần tham gia vào bàn thắng. Tuy nhiên, ngoài việc tự hào về 10 đường kiến tạo, ngôi sao người Hàn Quốc hẳn khá bực bội với chỉ 11 bàn thắng ghi được. Bình quân, anh phải đợi 226 phút và cần tới 7,3 cú dứt điểm cho mỗi pha lập công. Tỷ lệ dứt điểm thành bàn 13,5% là khá thấp.

Nhưng tất cả đều biết rằng thời gian trôi qua, Son sẽ chỉ tốt hơn. Tiền đạo 28 tuổi vốn nổi bật với sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật. Bây giờ, anh kết hợp nhuần nhuyễn các phẩm chất đó, cùng sự cải thiện vượt bậc về khả năng đọc trận đấu và đánh giá cơ hội để đưa mình vào vị trí tốt nhất có thể ghi bàn.

Với Tottenham, Son Heung-Min là tài sản vô giá - Ảnh 1.

Son Heung-Min ghi 4 bàn vào lưới Southampton sau 4 đường chuyền của Harry Kane.

Trận đấu với Southampton tối Chủ nhật, Son ghi 4 bàn từ 4 cú dứt điểm, một tỷ lệ đáng kinh ngạc, để trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên có 4 bàn trong một trận ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Cả 4 lần, anh di chuyển đồng bộ với đường chuyền của Harry Kane, thoát xuống bằng tốc độ, đánh bại hậu vệ đối phương bằng sức mạnh, dứt điểm bằng sự lạnh lùng và chính xác.

Nói một cách công bằng, Tottenham đã không khởi đầu thực sự tốt và rơi vào nghịch cảnh. Nhưng sự xuất sắc của Son đã thay đổi kịch bản trận đấu, kéo Spurs về chiến thắng. Anh luôn lên tiếng khi đội bóng cần, bên cạnh cam kết cống hiến hết mình.

Trước chuyến làm khách đến Southampton, tờ Daily Mail tiết lộ rằng các cầu thủ Tottenham đã rất choáng váng khi Dele Alli bị loại khỏi danh sách đăng ký. Trước đó, tiền vệ người Anh cũng bị gạch tên trong trận gặp Lokomotiv Plovdiv ở vòng loại Europa League vào giữa tuần.

Với Tottenham, Son Heung-Min là tài sản vô giá - Ảnh 2.

4 bàn thắng của Son được ghi sau 4 cú sút, tức 100% thành bàn.

Jose Mourinho từng đánh giá rất cao Alli, nhưng có lẽ ông đã chán nản với thái độ của anh ta. Trong bộ phim tài liệu "Tất cả hoặc không có gì" của Amazon, Mourinho đã nhếch mép nói trước toàn bộ các cầu thủ Tottenham rằng Alli là "thằng lười biếng".

Mourinho luôn cần những cầu thủ cống hiến hết mình, sẵn sàng hy sinh vì đội bóng. Và ông không bao giờ phải lo lắng vì Son. Trong chiến thắng 3-2 trước Aston Villa mùa trước, cầu thủ người Hàn Quốc đã chơi cả trận, thậm chí lập cú đúp, trong tình trạng gãy xương cánh tay. Trong loạt giao hữu đầu mùa, Son cho thấy anh sung mãn thế nào với 4 bàn thắng, đồng thời gây ấn tượng mạnh với cú nước rút 100m để cứu một bàn thua trên vạch vôi.

Sau 2 trận mùa này, Son đang có thống kê chói sáng với 45 phút cho mỗi bàn thắng và tỷ lệ thành bàn 66,6%. Dĩ nhiên cầu thủ 28 tuổi khó có thể giữ được mức này trong thời gian tới, nhưng chắc chắn nó sẽ không giảm xuống thấp hơn mùa trước.

Với Tottenham, Son Heung-Min là tài sản vô giá - Ảnh 3.

Khá ngạc nhiên khi Son chỉ được định giá 75,6 triệu euro, thấp hơn cả Dele Alli.

Điều khá bất ngờ là sự thăng tiến của Son không làm thay đổi nhiều việc anh thường bị đánh giá thấp. Theo công bố mới nhất của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, giá trị chuyển nhượng của Son là 75,6 triệu euro, xếp thứ 48 thế giới. Mức định giá này thấp hơn cả người đồng đội bị thất sủng Alli (77,9 triệu) và thua xa Kane (118,7).

Cùng với đó, có rất ít tin đồn về việc đội bóng lớn nào đó muốn có Son trong đội hình. Hơn 5 năm qua, Tottenham hiếm khi phải lo lắng về tương lai của cầu thủ người Hàn Quốc. Lần duy nhất họ đứng trước nguy cơ mất anh là mùa hè 2016, khi chính anh bày tỏ ý định ra đi vì quãng thời gian đầu tiên khó khăn ở White Hart Lane.

Xét trên phương diện Tottenham, việc Son bị đánh giá thấp tốt cho họ. Thay vì rơi vào cuộc chiến căng thẳng để giữ chân ngôi sao 28 tuổi, họ có thể tập trung tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao của anh. Với đội bóng Bắc London, Son là vô giá.