Với Solskjaer, Alexis Sanchez liệu có hồi sinh?

Thanh Đình , 16:13 25/12/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Để cứu vãn mùa giải tệ hại của MU, một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Ole Gunnar Solskjaer là hồi sinh Alexis Sanchez. Vậy, điều gì đang chờ đón ngôi sao người Chile?

Lần gần nhất người ta nhìn thấy Alexis Sanchez trong màu áo MU là ngày 24/11, trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace. Hôm ấy ngôi sao người Chile được tung vào sân trong 22 phút cuối. Và đó tiếp tục là một màn trình diễn tệ hại nữa, khi anh không có nổi một cú sút và chuyền sai vô số.

Rồi Sanchez chấn thương gân kheo và vắng mặt kể từ đó. Sự kiện này không khiến ai quan tâm, bởi cả khi có mặt, anh ta cũng không đóng góp gì nhiều ngoài việc mang đến sự chán nản. 30 trận ra sân kể từ khi cập bến Old Trafford, Sanchez ghi vỏn vẹn 4 bàn. Bình quân, người ta phải đợi 543 phút để chứng kiến một bàn thắng của tiền đạo từng có tới 80 pha lập công cho Arsenal.

Với Solskjaer, Alexis Sanchez liệu có hồi sinh? - Ảnh 1.

Đến MU, Sanchez biến thành con người khác, vô hại và ngày càng tệ hơn.

Đó là chi tiết rất đáng lưu ý. Thực tế là Sanchez đã tỏa sáng ở 3 đội bóng châu Âu khác nhau (Udinese, Barca, Arsenal), 3 môi trường khác nhau (Serie A, La Liga, Premier League). Anh cũng chơi nổi bật ở nhiều vị trí, từ chạy cánh, tiền đạo cánh, hộ công hay trung phong. Không có lý gì một cầu thủ như vậy bỗng đánh mất mình ở MU.

Vì vậy, Jose Mourinho chính là lời giải thích. Để đáp ứng những đòi hỏi của ông ta, Sanchez phải chơi rất xa khung thành và liên tục lùi sâu, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa giúp xây dựng lối chơi. Khi sự tự do cùng khả năng sáng tạo bị triệt tiêu, anh biến thành con người khác, vô hại và ngày càng tệ hơn nữa. Khoản tiền lương chót vót 600.000 bảng/tuần càng khiến Sanchez bị áp lực, rồi chết chìm trong đó.

Giờ thì Mourinho đã ra đường và Sanchez tích cực tập luyện để sớm phục hồi. Có vẻ anh rất nóng lòng được ra sân dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, người tuyên bố sẵn sàng bỏ qua những gì đã xảy ra trước đây và trao cơ hội cho tất cả.

Với Solskjaer, Alexis Sanchez liệu có hồi sinh? - Ảnh 2.

Jose Mourinho là nguyên nhân khiến Sanchez đánh mất mình.

Câu hỏi đặt ra là, liệu Sanchez sẽ hồi sinh, trở lại là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới?

Nếu nhìn vào màn trình diễn bùng nổ của Marcus Rashford, của Anthony Martial rồi Paul Pogba hay Jesse Lingard, câu trả lời là có. Tôn chỉ hành động của Solskjaer là xây dựng bóng đá tấn công, đồng thời khuyến khích các cầu thủ thể hiện bản thân.

Trong một môi trường tự do, Sanchez sẽ thỏa sức vẫy vùng, với những pha băng cắt vào trung lộ, đánh bại các đối thủ bằng kỹ thuật và sức mạnh. Đừng quên Solskjaer xuất thân là một tiền đạo, từng chơi cùng Andy Cole, Dwight Yorke, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và Ruud Van Nistelrooy. Ông biết làm thế nào Sanchez tái khám phá năng lực bản thân.  

Với Solskjaer, Alexis Sanchez liệu có hồi sinh? - Ảnh 3.

Sanchez không tới Old Trafford để chơi piano, mà mang đến sự khác biệt và nâng tầm đội bóng.

Nhưng có một rắc rối dành cho cầu thủ người Chile: anh sẽ chơi ở đâu? Solskjaer có xu hướng gắn bó với sơ đồ 4-3-3. Vì vậy, Sanchez hoặc là tiền đạo cánh, hoặc trung phong. Ở cánh trái chắc chắn là nơi Martial thuộc về, trong khi vị trí tiền đạo được dành cho Rashford, hoặc Romelu Lukaku. Khả dĩ nhất cho anh là chuyển sang cánh phải. Nhưng ở nơi này, Sanchez luôn không thoải mái.

Nhưng vì Solskjaer đã khẳng định cơ hội dành cho tất cả, Sanchez vẫn sẽ được tin tưởng. Và để xoay chuyển vận mệnh của mình, anh phải lập tức nắm lấy. Trong trường hợp tạo ra ấn tượng đủ tốt, một suất đá chính sẽ dành cho ngôi sao 29 tuổi. 

Khi ấy MU có thể hy vọng cứu vãn mùa giải tồi tệ, bởi Sanchez không tới Old Trafford để chơi piano, mà mang đến sự khác biệt và nâng tầm đội bóng.