Với Messi không có sự kết thúc và Ronaldo vẫn phải tiếp tục chạy theo

THANH ĐÌNH , 13:03 24/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Thời gian khiến Lionel Messi già đi, đồng thời những ngôi sao khác nổi lên. Nhưng vào đêm trao giải The Best 2019, thật dễ dàng để nói, anh vẫn xuất sắc nhất.

"Tôi bắt đầu dõi theo Messi khi cậu ấy 20 tuổi, và tôi không được xao lãng dù chỉ một giây, bởi cậu ta lừa bóng qua đối thủ chỉ trong chớp mắt. Bây giờ cậu ta đã nhiều tuổi để không thể đi bóng 10 lần mỗi trận, có lẽ chỉ 1, hoặc 2 lần.

Nhưng Messi làm điều đó một cách chính xác và đúng thời điểm. Cũng giống như các hành động khác, cậu ta chạm bóng khi phải thế, và đi bóng nếu cần. Messi là thế, luôn biết phải làm gì, lúc nào sao cho có lợi nhất.  

Nếu hỏi tôi thích Messi nào, tôi sẽ nói khi cậu ấy 20 tuổi. Nhưng hiện tại lại là Messi phiên bản tốt nhất, thông minh, ngoạn mục và toàn diện một cách đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi tưởng như cậu ấy không làm gì, nhưng nếu có một cái nhìn sâu sắc, sẽ thấy nó hẳn mang ý nghĩa nào đó.

Liệu trong tương lai Messi sẽ còn tốt hơn? Tôi không biết, bởi cậu ấy là không thể dự đoán".

lionel_messi_hat-trick_real_betis_1_barcelona_4_la_liga_gettyimages-1136453414

Hiện tại lại là Messi phiên bản tốt nhất, thông minh, ngoạn mục và toàn diện một cách đáng ngạc nhiên.

Chúng ta vốn đã quá quen với những lời ca ngợi Messi, để cảm thấy thật bình thường khi anh nhận thêm một lời tán dương khác. Nhưng với cá nhân Messi, nó thật sự đặc biệt. Đơn giản, đây là phát ngôn từ Pablo Aimar, thần tượng lớn nhất - và duy nhất - của anh.

Trong những năm tháng ở La Masia, Aimar, một nghệ sỹ đích thực và được sinh ra để khiêu vũ trên sân cỏ, là nguồn cảm hứng vô tận của Messi. Và khi một người như thế nói về "fan của mình", tất cả nên lắng nghe.

Với Messi không có sự kết thúc. Anh luôn xuất sắc, hoặc xuất sắc hơn. Còn cái tuổi 32, chà, nên quên nó đi.

Bạn nhớ không, cách đây hơn 1 năm, tại World Cup 2018, nhiều người vội vã kết luận thời đại của Messi đã qua, với dáng vẻ mệt mỏi, ủ rũ và chán chường. Nhưng rồi La Pulga đã trở lại, rực rỡ và uy nghi như phượng hoàng tung cánh từ đống tro tàn.

602562-01-05

La Pulga đã trở lại, rực rỡ và uy nghi như phượng hoàng tung cánh từ đống tro tàn.

Kylian Mbappe tiếp tục nhân rộng phong độ tuyệt vời ở World Cup, ghi hàng tá bàn thắng cho PSG và khiến Neymar lu mờ. Cristiano Ronaldo tới Serie A để mở ra chương mới hoành tráng hơn trong sự nghiệp. Vigril van Dijk, Mohamed Salah và Sadio Mane hoành tảo từ nước Anh đến châu Âu. Tuy nhiên khi lựa chọn cái tên xuất sắc nhất để nhận lấy giải thưởng The Best của FIFA, Messi vẫn là số một.

Một vài người nói rằng chiến thắng của Messi đêm thứ Hai không thuyết phục, vì Barca của anh đã không vô địch Champions League và Argentina cũng thất bại ở Copa America 2019. Nhưng hãy phán xét một cách công bằng, danh sách rút gọn với 3 ứng viên The Best 2019 được lập ra bởi các chuyên bóng đá hàng đầu, và các phiếu bầu được gửi tới những HLV, đội trưởng ĐTQG trên khắp thế giới. Họ không thể sai. Bởi thành tựu của Messi trong 1 năm qua là vô song.

Từ 9 tháng 7 năm 2018 đến 13 tháng 7 năm nay, Messi đã chơi 58 trận và ghi được 54 bàn thắng. Anh là đội trưởng, nhân tố chính để Barcelona đăng quang La Liga 2018/19, đồng thời giành Chiếc giày vàng châu Âu và Vua phá lưới Champions League.  Nếu tính thêm 20 đường kiến tạo, Messi đã tham gia vào 74 bàn thắng, một con số cao khủng khiếp.

960x0

Với The Best 2019, Messi đã tạo nên kỷ lục mới về 6 lần đoạt danh hiệu cao quý nhất của FIFA.

Trong một thế giới bóng đá không thiếu ngôi sao, Messi vẫn là một nhân vật rất khác, tách ra khỏi phần còn lại. Bất chấp tuổi tác, anh luôn phi thường, siêu việt để khiến người ta say mê, thán phục.

Giờ thì cuộc đua Messi-Ronaldo lại được khởi động sau thời gian ngắn bị gián đoạn. Sau khi liên tục chinh phục các cột mốc do siêu sao người Argentina đặt ra, CR7 hiện lại đứng trước một thách thức khác: Messi đã tạo nên kỷ lục mới về 6 lần đoạt danh hiệu cao quý nhất của FIFA. Sắp tới vào tháng 12, nhiều khả năng M10 sẽ cân bằng con số 6 lần đoạt Quả bóng Vàng của Ronaldo khi cuộc chiến chỉ là giữa anh và Van Dijk.

Một lần nữa, với Messi không có sự kết thúc. Nếu ai đó nói ra điều này, có nghĩa họ chưa hiểu hết sự vĩ đại của Messi, người được Chúa gửi xuống để thế giới thấy được vẻ đẹp toàn mỹ của bóng đá.