Võ sĩ gốc Việt Chris Nguyễn và hành trình tìm lại sự tự tin nhờ võ thuật

TIẾN THÀNH , 17:14 01/04/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Vào thời điểm Chris Nguyễn gặp khó khăn và gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống, gia đình cùng võ thuật đã giúp anh thoát ra và kể từ đó không ngừng tiến lên phía trước.

Lúc này, Chris Nguyễn là một trong những võ sĩ Muay Thái xuất sắc nhất tại Úc và đang nắm giữ đai vô địch toàn bang Victoria. Hồi năm ngoái, tay đấm 28 tuổi cũng gây tiếng vang lớn khi đánh bại đối thủ cực mạnh Yukinori Ogasawara trong sự kiện lịch sử của ONE Championship tại Việt Nam.

Nhìn vào vẻ mạnh mẽ hiện tại của Chris Nguyễn, có lẽ ít ai ngờ rằng anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường và từng rơi xuống đáy của sự thất vọng. Để chạm đến thành công như hiện tại, Chris Nguyễn đã phải trải qua một hành trình rất dài...

Võ sĩ gốc Việt Chris Nguyễn và hành trình tìm lại sự tự tin nhờ võ thuật - Ảnh 1.

Chris Nguyễn đánh bại đối thủ Yukinori Ogasawara tại ONE Championship hồi năm ngoái.

Cậu nhóc nhút nhát bị bạn bè bắt nạt

Chris Nguyễn sinh ra tại Melbourne (Úc) và có cha mẹ là người Việt Nam. Hồi nhỏ, cuộc sống của gia đình anh không hề dễ dàng bởi việc kiếm tiền ở đất khách là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Thế nhưng, cha mẹ luôn cố gắng hết sức để giúp con trai có một cuộc sống đủ đầy và được ăn những bữa ngon mỗi khi về nhà. "Họ đã rất làm việc rất chăm chỉ để nuôi sống chúng tôi", Chris nhớ lại.

Kể từ ngày được nhận vào làm tại một xưởng xe hơi, thu nhập của cha mẹ Chris ổn định hơn. Cũng vì thế, anh chàng gốc Việt ít khi cảm thấy áp lực mỗi khi về nhà. Sự căng thẳng đến vào quãng thời gian cậu học tập tại trường.

Võ sĩ gốc Việt Chris Nguyễn và hành trình tìm lại sự tự tin nhờ võ thuật - Ảnh 2.

Chris Nguyễn tìm lại được sự tự tin nhờ võ thuật.

Vào thời gian đó, có một nhớm học sinh thường xuyên bắt nạt Chris. Thể hình nhỏ bé hơn lại thêm nhút nhát, cậu bé gốc Việt cứ âm thầm chịu đựng. Cứ thế, cứ thế, theo thời gian, Chris mất dần đi sự tự tin và có dấu hiệu bị trầm cảm.

May mắn sự việc được phát hiện và giáo viên chủ nhiệm đề nghị để Chris tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm cải thiện tình hình. Đã yêu thích kickboxing từ lâu, Chris nhận ra đây là dịp không thể tốt hơn để đăng ký học. Cậu bèn thuyết phục cả cha lẫn mẹ. Và rồi sựu sắt đá của cậu nhóc đã thành công.

"Ban đầu, khi tôi đề cập tới việc tập kickboxing, cha mẹ tôi không cho phép vì nghĩ rằng môn này quá nguy hiểm. Nhưng tôi đã không ngừng xin cha và thậm chí đã khóc. Vả rồi tôi mệt quá thiếp đi mất. Khi tỉnh dậy, cha tôi cuối cùng cũng chịu thua", Chris hồi tưởng.

Võ sĩ gốc Việt Chris Nguyễn và hành trình tìm lại sự tự tin nhờ võ thuật - Ảnh 3.

Tìm thấy đam mê của cuộc đời

Ngay sau buổi tập đầu tiên, Chris ngay lập tức "phải lòng" với kickboxing. Nhận ra đam mê của cuộc đời, anh chàng tập luyện ngày đêm mà chẳng thấy mệt. Mục đích tìm lại sự tự tin đã nhanh chóng hoàn thành, tuy nhiên, anh chàng còn muốn theo đuổi nghề võ. Tuy nhiên, mẹ anh nhất quyết không đồng tình với suy nghĩ này.

"Mẹ tôi đã rất kiên quyết. Bà ấy không muốn tôi trở thành một võ sĩ. Bà là người trả tiền thẻ tập cho tôi và chỉ mong tôi thoát khỏi rắc rối ở trường mà thôi. 'Mẹ sinh con ra lành lặn khỏe mạnh nhưng giờ con lại muốn theo nghề võ để rồi bị chấn thương sao'. bà ấy nghĩ như thế", Chris chia sẻ.

Thực lòng, Chris không muốn làm mẹ buồn chút nào. Thế nhưng, trước tình yêu quá lớn với võ thuật, anh không thể dừng lại. Hàng ngày, Chris bền bỉ thuyết phục cha mẹ. Cuối cùng, anh chàng cũng có được cái gật đầu của cả hai, dù có đôi chút miễn cưỡng.

Võ sĩ gốc Việt Chris Nguyễn và hành trình tìm lại sự tự tin nhờ võ thuật - Ảnh 4.

Kể từ đó, cha mẹ trở thành hậu phương, nguồn động viên cho Chris. 4 lần thượng đài đầu tiên, Chris đều thất bại nhưng anh không bỏ cuộc và rồi những trái ngọt đã tới.

Hồi năm ngoái, Chris được giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship để mắt tới và ký hợp đồng chính thức. Và rồi anh chàng đã không làm tất cả phải thất vọng bằng chiến thắng trước nhà vô địch Nhật Bản Ogasawara hồi tháng 9 năm ngoái. Anh biết rằng đó sẽ chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường còn rất dài phía trước.

"Tôi biết cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tôi và giờ là lúc tôi làm cho họ tự hào", anh trải lòng.