V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau "chạm đáy"

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 15:51 09/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Hà Nội vô địch một cách tuyệt đối. Thanh Hóa giành ngôi á quân trong 2 năm liên tiếp, HAGL tiếp tục lỡ hẹn với một vị trí nằm ở nửa trên BXH. Cần Thơ nhận tấm vé xuống hạng. Tất cả đều gói gọn trong những màn trình diễn thăng hoa cũng như tràn đầy cảm xúc của các cầu thủ ở V.League 2018.

Từ nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc...

Người vui nhất chính là những CĐV của CLB Hà Nội - đội bóng đã lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Nhìn cái cách mà đội bóng thủ đô chơi bóng giống như đang dạo chơi mà vẫn đạt được mục tiêu cuối cùng.

HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay một đội hình được đánh giá chất lượng bậc nhất V.League đồng thời sự vượt trội đó đến từ yếu tố kinh nghiệm được kết hợp với sức trẻ để tạo nên một Hà Nội "bách chiến bách thắng".

64 điểm, chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp, 2 trận thua hay số bàn thắng cũng như hiệu suất làm bàn cao kỷ lục cho thấy được Hà Nội xuất sắc như thế nào ở V.League 2018. Nhìn cái cách mà Quang Hải cùng đồng đội áp đặt thế trận, lối chơi lên đối thủ khiến cho giới chuyên môn dự đoán đội bóng thủ đô sẽ tiếp tục thống trị V.League thêm vài năm nữa.

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 1.

Hà Nội FC đã vô địch V.League một cách không thể xứng đáng hơn. Ảnh: Tiến Tuấn

Ngoài ra, kỷ lục 5 lần vô địch quốc gia của Thể Công rất có thể bị chính Hà Nội phá vỡ trong một tương lai gần khi số lần vô địch V.League của Hà Nội đã lên con số 4.

Một đội bóng khác cũng có được niềm vui đó chính là Thanh Hóa - mặc dù niềm vui giành ngôi á quân chưa trọn vẹn nếu như nhìn vào cái cách đội bóng xứ Thanh đầu tư cho bóng đá ở mùa giải năm nay. Sau khởi đầu có phần trồi sụt và lâm vào khủng hoảng khi liên tiếp đón nhận những thất bại khó hiểu, Thanh Hóa đã kịp bừng tỉnh và hồi sinh dưới bàn tay của chiến lược gia Nguyễn Đức Thắng.

Đội bóng xứ Thanh đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời vào cuối mùa khi có trong tay chuỗi 8 trận bất bại trong đó có 7 chiến thắng. Có một vài ý kiến cho rằng nếu như V.League cũng thi đấu 38 vòng như Ngoại hạng Anh, có thể Thanh Hóa đã có cơ hội để lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dẫu vậy, ngôi á quân là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng xứ Thanh trong mùa bóng mà Hà Nội không có đối thủ ở V.League.

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 2.

Thanh Hóa khép lại mùa giải 2018 khá thành công với vị trí thứ 2 chung cuộc. Ảnh: Tiến Tuấn

Tương tự, Khánh Hòa và SLNA đều có được những niềm vui cho riêng mình. Đội bóng phố Biển gặp phải rất nhiều khó khăn trước mùa giải mới. Kinh phí eo hẹp, dàn nội binh không được đánh giá quá cao nhưng đội bóng HLV Võ Đình Tân vẫn kết thúc V.League 2018 với vị trí thứ 3.

SLNA cũng là một tấm gương khác mà nhiều đội bóng phải noi theo, dù họ luôn bị "chảy máu" lực lượng khi mỗi mùa giải kết thúc. Vượt qua khó khăn, SLNA luôn khiến các đối thủ phải đau đầu.

Chuỗi 8 thắng liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ lập được tại V.League 2018 là minh chứng rõ nét nhất cho sự cố gắng của họ khi nhìn vào vị trí thứ 12 của SLNA sau khi kết thúc lượt đi. Nếu may mắn hơn, HLV Nguyễn Đức Thắng cùng học trò đã có thể được một tấm huy chương cho riêng mình.

Giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt của người hâm mộ Nam Định. Họ khóc vì vui và hạnh phúc, bởi sau tất cả những nỗ lực, Nam Định đã nhen nhóm cơ hội trụ lại V.League khi trong tay đội bóng thành Nam là trận tranh vé vớt đầy may rủi với Hà Nội B.

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 3.

Nam Định đã có thể thở phào khi cơ hội vẫn còn với đội bóng thành Nam. Tấm vé đi hay ở sẽ được quyết định trong trận play-off với Hà Nội B. Ảnh: Tiến Tuấn

Chiếc vé dự play-off là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, khi ông luôn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ của mình. Khán giả Nam Định cũng vậy, họ chưa bao giờ vứt bỏ đội bóng quê hương dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Đến sự thất vọng của nỗi đau "chạm đáy"

Số phận nghiệt ngã đã đẩy Cần Thơ xuống hạng theo một cách cay đắng nhất. Không thể thắng được Nam Định, đội bóng Tây Đô đã nói lời chia tay V.League sau 4 mùa giải được hít thở bầu không khí của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Ngoài ra, Cần Thơ xuống hạng đã đánh dấu một cột mốc đáng buồn của bóng đá vùng Tây Nam Bộ, V.League 2019 sẽ không hề có sự xuất hiện của một CLB thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Không thể trách được Cần Thơ nhưng có lẽ đây là màn báo động về sự thụt lùi của những "anh hai Nam bộ".

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 4.

Cần Thơ nói riêng và bóng đá Tây Nam Bộ nói chung sẽ chính thức vắng bóng ở V.League 2019. Ảnh: VPF

HAGL tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược thường thấy kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn lên chơi V.League. "Tử huyệt" hàng thủ, điểm yếu ngoại binh cho đến yếu tố kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, tất cả khiến cho đội bóng phố Núi luôn gặp bất lợi ở V.League.

Mặc dù đã có những thay đổi nhưng HAGL vẫn chưa thể cải thiện được thứ hạng thành tích của đội bóng. Công Phượng bùng nổ với 12 bàn thắng, Văn Toàn lẫn Minh Vương đều thể hiện được khả năng trong khi Xuân Trường là điểm tựa nơi hàng tiền vệ nhưng HAGL vẫn để lại sự tiếc nuối và thất vọng.

4 mùa bóng liên tiếp xếp nửa dưới BXH, rõ ràng BLĐ đội bóng phố Núi cần phải có những thay đổi mạnh mẽ hơn nếu như không muốn đội bóng tiếp tục thể hiện sự bạc nhược ở V.League 2019.

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 5.

HAGL bao giờ mới lớn? Câu hỏi làm đau đáu những người hâm mộ HAGL. Ảnh: Tiến Tuấn

Đà Nẵng của tân HLV Minh Phương là CLB có thành tích sân khách tệ nhất trong số tất cả các đội bóng. 3 trận hòa, 10 trận thua và không thể giành nổi một chiến thắng, đội bóng sông Hàn đã không thể chứng tỏ được một trong những ƯCV cho chức vô địch trước khi mùa giải khởi tranh. Thời gian vẫn còn nhưng HLV Minh Phương hiểu rằng thêm một mùa giải như thế này nữa thôi, bản thân ông và CLB Đà Nẵng sẽ lâm vào khủng hoảng thật sự.

Một đội bóng khác gây thất vọng không kém là các nhà ĐKVĐ Quảng Nam. Người ta không thể hình dùng được Đinh Thanh Trung và đồng đội lại có màn trình diễn thiếu màu sắc đến như thế. Những trận thua theo kiểu "tự sát" 0-5 trước Thanh Hóa hay 1-4 trước Sài Gòn cho thấy Quảng Nam gặp những vấn đề thực sự.

Sau chức vô địch có phần bất ngờ tại V.League 2017, dường như đội bóng đất Quảng đã trở về với thực tại, đồng thời sẽ có muôn vàn khó khăn chờ đợi HLV Hoàng Văn Phúc cùng học trò ở mùa giải mới.

V.League 2018 hạ màn: Vinh quang, hạnh phúc và những nỗi đau chạm đáy - Ảnh 6.

BXH V.League 2018.