Việt Nam thua tiếc nuối Malaysia, đánh rơi vé dự chung kết giải futsal Đông Nam Á

THÀNH AN , 20:56 09/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, tuyển futsal Việt Nam ngậm ngùi nhận thất bại 4-5 trên chấm luân lưu trước Malaysia ở bán kết giải Vô địch futsal Đông Nam Á.

Được đánh giá nhỉnh hơn nhưng tuyển futsal Việt Nam lại thêm một lần ôm hận trước Malaysia. So với thất bại nặng nề 1-5 ở bán kết giải Vô địch futsal Đông Nam Á cách đây 1 năm tại TP.HCM, lần tái đấu này, các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã trình diễn bộ mặt ấn tượng hơn và thất bại cũng mang đến nhiều cảm giác tiếc nuối.

Nhập cuộc không tốt, tuyển futsal Việt Nam để đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút 5. Tận dụng sai lầm để mất bóng từ giữa sân, tiền đạo Azwann dễ dàng đặt lòng mở tỷ số.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam tràn lên tấn công mạnh mẽ và tạo ra không ít cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm quá hiền của Minh Trí, Thành Tín hay Văn Tiến lại không đủ khó để đưa tỷ số về thế cân bằng.

Ngay đầu hiệp 2, pha băng ra vội vàng của thủ thành Hồ Văn Ý giúp Azri Rahman nhân đôi cách biệt cho Malaysia với pha dứt điểm nhẹ nhàng ở góc hẹp. Nhưng cũng chỉ hơn 1 phút sau, Vũ Quốc Hưng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau tình huống đi bóng và chích mũi quyết đoán.

Việt Nam thua tiếc nuối Malaysia, đánh rơi vé dự chung kết giải futsal Đông Nam Á - Ảnh 1.

Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa trước Malaysia ở đấu trường khu vực.

Trong khoảng 6 phút còn lại của hiệp 2, HLV Miguel Rodrigo quyết định để các học trò mạo hiểm sử dụng chiến thuật power-play. Những cơ hội rất ngon ăn liên tiếp được tuyển Việt Nam tạo ra nhưng điểm yếu dứt điểm và phong độ xuất sắc như "chơi bùa" của thủ thành bên phía Malaysia khiến Thành Tín, Minh Trí, Thất Phi hay Ngọc Sơn chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.

Khi thời gian chính thức chỉ còn khoảng vài chục giây,  Thành tín với chiếc áo thủ môn mang trên mình, bất ngờ có pha thâm nhập trung lộ, đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm một chạm chéo góc đưa trận đấu kéo dài sang hiệp phụ.

Tiếp tục chơi dồn ép Malaysia trong cả hai hiệp phụ nhưng các chân sút tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra quá vô duyên. Trong đó, đáng kể nhất phải kể tới pha hãm bóng để trôi hậu vệ đối phương và dứt điểm khi khung thành thênh thang của Minh Trí ở cuối hiệp phụ 2 lại tìm đúng người thủ thành Taufiq Hadee.

Bước vào loạt sút luân lưu, trong khi Ngọc Sơn và Đức Tùng lần lượt đá trượt hai lượt sút thứ 5 và 6 của mình, Malaysia chỉ có Shamar Fadzil đá hỏng lượt 5. Thất bại tiếc nuối 4-5 ở loạt luân lưu cân não khiến tuyển futsal Việt Nam không thể trả món nợ thất bại cách đây 1 năm và sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với chủ nhà Indonesia, đội bóng cũng thua Thái Lan 2-3 ở hiệp phụ trong trận bán kết trước đó, sau đây 2 ngày.