Vì sao Solskjaer xứng đáng là truyền nhân của Sir Alex?

Thanh Đình , 14:17 24/12/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đã có một thời gian Sir Alex Ferguson bị cho là không thể tạo ra những học trò giỏi trên băng ghế HLV. Nhưng với Ole Gunnar Solskjaer, đây là lúc để chấm dứt điều đó.

Trước khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản Molde vào năm 2010, đội bóng này chưa bao giờ vô địch Na Uy dù có tồn tại tròn một thế kỷ. Và trong mùa giải 2011, ở vòng 5, họ thua tan nát 0-5 trước Haugesund.

Nhưng thật ngạc nhiên, chính sau thất bại ấy, Solskjaer đứng trước mặt các cầu thủ và dõng dạc tuyên bố: "Nếu có một lời khuyên, tôi hy vọng các cậu sẽ dùng tất cả tiền mình có, thế chấp luôn cả nhà cửa, xe hơi và đặt cửa chúng ta sẽ vô địch vào cuối mùa. Các cậu không bao giờ có tỷ lệ cược tốt hơn vào bây giờ".      

Vào tháng 11, Molde vô địch thật, lần đầu tiên trong lịch sử. Solskjaer sau này thừa nhận, đã "copy nguyên văn" những gì Sir Alex Ferguson nói sau trận thua 0-5 trước Newcastle năm 1996. Cựu tiền đạo người Na Uy đã học hỏi rất nhiều từ người thầy cũ, bao gồm cả cách thức truyền cảm hứng cho các cầu thủ. Và ông đã thành công.

Vì sao Solskjaer xứng đáng là truyền nhân của Sir Alex?  - Ảnh 1.

Solskjaer đã giành 3 danh hiệu cùng Molde.

Từ trước tới nay đã có 41 học trò của Sir Alex (29 từng khoác áo MU) dấn thân vào sự nghiệp HLV nhưng hầu hết đều thất bại. Chỉ có 5 người trong số họ từng đoạt danh hiệu VĐQG, bao gồm Henning Berg (Legia Warsaw), Laurent Blanc (PSG), Alex McLeish (Rangers), Gordon Strachan (Celtic) và cuối cùng là Solskjaer.

Vì vậy, ngay từ thời điểm đó, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV MU. Viễn cảnh đội bóng được dẫn dắt bởi chính cầu thủ huyền thoại khiến các CĐV Quỷ đỏ ngây ngất.

Thế nhưng nhiều người lại không nghĩ như vậy. Đồng đội cũ Andy Cole, từng ca ngợi Solskjaer hết lời, thừa nhận vào năm 2012, rằng "không bao giờ nghĩ Ole, cũng như Roy Keane, Bryan Robson và Steve Bruce đủ khả năng để ngồi vào chiếc ghế HLV ở Old Trafford".

Vì sao Solskjaer xứng đáng là truyền nhân của Sir Alex?  - Ảnh 2.

Solskjaer hiểu rõ truyền thống MU, và biết làm thế nào để khôi phục lại các giá trị xưa cũ.

6 năm sau, Cole hẳn đã ước có thể rút lại lời nói đó. Solskjaer đã trở thành học trò thứ hai của Sir Alex cầm quân ở chính MU. Và nếu như người đầu tiên Ryan Giggs chỉ có 4 trận, chiến lược gia 45 tuổi có tới 5 tháng để thể hiện bản thân. Đó sẽ là hành trình đầy thử thách, nhưng sau trận ra mắt, không bất ngờ nếu Solskjaer tiếp tục gây kinh ngạc.

Ở Solskjaer có cái gì đó khác với những đồng đội cũ. Ngay từ năm lên 10, tức khi chưa bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, Solskjaer đã cho thấy tố chất cầm quân khi lãnh đạo đám trẻ trên đường phố Kristiansund, lựa chọn và bố trí đội hình ra sân.

11 năm khoác áo MU, trong lúc những người khác, nếu không tập luyện hoặc thi đấu, sẽ lao vào những thú vui ngoài sân cỏ, Solskjaer lại cặm cụi chép tất cả những gì diễn ra trong các buổi tập và viết suy nghĩ của mình dưới dạng nhật ký.

Ngoài ra còn một cuốn sổ khác, ghi lại căn dặn của Sir Alex và nội dung mọi buổi họp chiến thuật. Sau này, chúng đã phát huy tác dụng khi ông theo đuổi nghiệp huấn luyện. Ở các đội bóng từng dẫn dắt, ông đều cố biến chúng thành một MU thu nhỏ, còn ông là "Tiểu Alex Ferguson".

Vì sao Solskjaer xứng đáng là truyền nhân của Sir Alex?  - Ảnh 3.

Sir Alex chính là người chỉ định Solskjaer ngồi vào ghế nóng ở MU.

Andy Cole từng nhận xét, trong đội bóng Solskjaer giống như một học sinh chăm chỉ và luôn tận dụng mọi cơ hội để học hỏi. Ví dụ như việc phải ngồi dự bị, người khác coi đó cực hình thì ông lặng lẽ quan sát và phân tích mọi thứ để có thể khai thác khi được vào sân. Thời điểm đó, Solskjaer đã chẳng khác gì một HLV.

Chính Sir Alex cũng thán phục Solskjaer khi viết trong tự truyện, rằng "Ole rất có kỹ năng tư duy để hiểu đối thủ cũng như cách thức vận hành, sau đó biết nên di chuyển tới đâu và khi nào". Khi Ed Woodward cần một lời khuyên trong thời hậu Mourinho, Fergie đã chỉ định Solskjaer ngồi vào ghế nóng.  

Vì vậy, Solskjaer chứ không phải bất kỳ ai khác xứng đáng là truyền nhân của Sir Alex. Mặc dù từng thất bại ở Cardiff, nhưng đó là vì đội bóng này quá nhỏ với tham vọng của Solskjaer. MU thì khác, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ và những gì ông ấp ủ.