Vắng Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha vẫn giành 3 điểm quý giá trước Italy

ANH TÚ , 09:01 11/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Không có sự phục vụ của ngôi sao số một Ronaldo nhưng ĐT Bồ Đào Nha vẫn xuất sắc giành 3 điểm trước Italy nhờ truyền nhân của CR7 - tiền đạo Andre Silva.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng tối thiểu trước Italy dù thiếu Ronaldo.

Trận đầu ra quân ở UEFA Nations League của ĐT Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ rất khó khăn khi họ không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo và còn phải đối đầu với một ĐT Italy đang khát khao tìm lại niềm tự hào đánh mất.

Tuy nhiên, không vì thế mà thầy trò Fernando Santos tỏ ra e ngại trước đoàn quân áo thiên thanh của HLV Roberto Mancini. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã dồn lên gây sức ép về phía khung thành Donnarumma. 

Phải đến phút 27, các nhà vô địch Euro 2016 mới có cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên. Từ một pha treo bóng thẳng vào vòng cấm cho tiền đạo Andre Silva, thủ môn Donnarumma phải rất vất vả mới có thể đấm bóng giải nguy. Tuy nhiên, trái bóng bị anh đẩy đi vô tình lại tìm đúng chân của Bernardo Silva, tạo điều kiện cho tiền vệ Man City tung cú dứt điểm cận thành. May mắn thay cho Italy là Romagnoli đã xuất hiện giải cứu kịp thời.

Chỉ 4 phút sau đó, ĐT Bồ Đào Nha tiếp tục có cơ hội mở tỷ số khi Mario Rui thực hiện pha căng ngang đầy khó chịu từ bên cánh trái vào trong vòng cấm. Bóng đập đúng chân Cristante bên phía Italy, vượt qua tầm với của Donnarumma nhưng xà ngang đã cứu thua cho họ trong gang tấc. 

Suốt cả hiệp một, ĐT Italy đã phải thu mình trước sức ép nghẹt thở của các chàng trai Bồ Đào Nha. Thống kê cho thấy đội bóng của Mancini chỉ tung được 1 cú sút về phía khung thành Rui Patricio và cầm bóng còn chưa tới 30%. 

Vắng Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha vẫn giành 3 điểm quý giá trước Italy - Ảnh 2.

Truyền nhân của Ronaldo đem về 3 điểm quý giá cho Bồ Đào Nha.

Bộ mặt bạc nhược của Italy khiến họ phải trả giá chỉ sau 3 phút đầu tiên của hiệp hai. Người ghi bàn là Andre Silva nhưng công đầu thuộc về Bruma với pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái để vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung đường kiến tạo thuận lợi cho "truyền nhân" Ronaldo đang đợi sẵn trong vòng cấm.

Sau bàn thua, các cầu thủ Italy cuối cùng cũng chịu dồn lên tấn công. Nhưng cơ hội đâu chưa thấy thì họ đã liên tiếp phải nhận những pha phản đòn cực kỳ nguy hiểm từ phía ĐT Bồ Đào Nha. Nếu những Bernardo Silva hay Pizzi sắc sảo hơn, khung thành Donnarumma có lẽ đã phả rung thêm ít nhất hai lần nữa. 

Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-0 nghiêng về phía ĐT Bồ Đào Nha. Đây có vẻ chưa phải kết quả phản ánh chính xác cục diện trận đấu nhưng nhìn chung nó có thể khiến những người hâm mộ của thầy trò Fernando Santos cảm thấy hài lòng. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng 3, League A với 3 điểm. Trong khi đó, Italy bị đẩy xuống vị trí bét bảng với 1 điểm sau 2 trận đầu tiên.