Văn Toàn - Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 16:19 07/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công Phượng, bộ đôi tiền đạo ăn ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ của bóng đá Việt Nam, họ đều đang gặp những vấn đề riêng trong sự nghiệp riêng của mình. Thế nhưng, giờ đây họ không còn được ở cạnh nhau, cùng thi đấu trong một màu áo để cùng vượt qua khó khăn.

Văn Toàn và gánh nặng "cân team" tại HAGL

Năm 2019, Văn Toàn trở về HAGL với tư cách là một nhà vô địch AFF Cup, bên cạnh đó là một thành viên trong đội hình tuyển Việt Nam đi tới Tứ kết Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng, trước khi mùa giải V.League 2019 khởi tranh, tiền đạo sinh năm 1996 liên tục phải chứng kiến những người bạn thân Xuân Trường và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu.

Ai cũng hiểu bộ đôi ấy quan trọng như thế nào với đội bóng phố núi. Xuân Trường, dù chưa có phong độ cao vẫn luôn là một thủ lĩnh đích thực. Còn Công Phượng, anh là ngôi sao lớn nhất, là người để các đồng đội nhìn vào mỗi khi HAGL rơi vào thế khó. Để họ tới nước ngoài thi đấu, HAGL có lẽ đã đánh mất nhiều điều hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

img5188-1554555750622625459551
img5188-1554555750622625459551
img5037-1554555750605486796236
img5037-1554555750605486796236
img5154-15545557506111036791286
img5154-15545557506111036791286
567862314474852124592473441451754053435392n-1554555683353859415583
567862314474852124592473441451754053435392n-1554555683353859415583
img5157-1554555750614868473370
img5157-1554555750614868473370

Ảnh: Tiến Tuấn, Trung Hiếu

Trận đấu trên sân của Hải Phòng tại vòng 4 V.League vừa qua có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. HAGL liên tục bị sức mạnh và sự càn lướt của đội chủ nhà lấn át. Ngay từ phút thứ 7, tiền đạo Joseph đã cho thấy hàng phòng ngự HAGL yếu ớt và mỏng manh như thế nào. Một pha đỡ ngực, xoay người và dứt điểm đơn giản mang về bàn thắng mở tỷ số.

Đội bóng phố núi một lần nữa rơi vào thế khó. Trên sân lúc đó không có Công Phượng, Xuân Trường cũng chẳng có Tuấn Anh (dự bị) và một lần nữa tất cả hướng về Văn Toàn với sự kỳ vọng lớn lao. Thế nhưng, như các trận đấu trước đó, tiền đạo sinh năm 1996 nhìn sang xung quanh với sự "cô đơn" đến cùng cực.

Đằng sau anh là một bộ đôi tiền vệ trung tâm trẻ tuổi Việt Hưng - Thanh Sơn, bên cạnh anh là một số 10 nhưng chẳng phải Phượng, mà là Chevaughn Walsh, một ngoại binh khiến nhiều CĐV HAGL ngán ngẩm với những pha xử lý lóng ngóng và nghiệp dư. Nếu cần một sự hỗ trợ nào đó, Văn Toàn có chăng chỉ có thể nhìn vào Minh Vương mà thôi.

Văn Toàn - Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ - Ảnh 2.

Văn Toàn vẫn chơi đầy nỗ lực, những bước chạy như xé gió của anh vẫn khiến hàng thủ đối phương hỗn loạn, thế nhưng chừng đó rõ ràng là chưa đủ để đem về một điểm.

Sau trận đấu, người ta bắt gặp hình ảnh Văn Toàn ngồi lủi thủi một mình ngoài đường hầm. Có lẽ anh đã kiệt sức, hoặc cũng có thể là đã chán nản đến mức chẳng muốn vào phòng thay đồ để đối mặt với các đồng đội.

Công Phượng, người cô đơn "gánh team" ở Incheon United

Cách sân Lạch Tray vài nghìn cây số, tại Jeonju (Hàn Quốc) có một người HAGL khác cũng cô đơn chẳng kém Văn Toàn, đó là Nguyễn Công Phượng. Trận thứ 2 liên tiếp đá chính cho Incheon United, đáng lẽ cả Công Phượng và các fan của anh phải cảm thấy vui mừng. Nhưng rồi, sau trận đấu với Jeonbuk FC, tất cả những gì đọng lại chỉ là sự thất vọng.

Văn Toàn - Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ - Ảnh 3.

Đối đầu với nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, HLV Andersen sử dụng một chiến thuật thoạt nhìn thì có vẻ hợp lý. Ông yêu cầu các tiền vệ lùi sâu, chỉ để một mình Công Phượng cắm ở phía trên. Tiền đạo sinh năm 1995 không phải là "siêu nhân" để một mình đối chọi với 4 hậu vệ và 1 tiền vệ trụ cao lớn của Jeonbuk FC như vậy. Tại đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đôi lúc cũng phải đá cao nhất trên hàng công, thế nhưng HLV Park Hang-seo biết cách phát huy phẩm chất của anh một cách tốt nhất. Các cầu thủ thường phối hợp 2-3 nhịp rồi mới đưa bóng đến chân Công Phượng, điều này giúp anh có nhiều khoảng trống để chơi bóng.

Hãy nhìn bàn thắng của anh vào lưới Jordan tại Asian Cup. Trung vệ Duy Mạnh và Trọng Hoàng phối hợp 2 nhịp rồi tạt vào cho Công Phượng dứt điểm thành bàn. Trong khi đó, tại Incheon United, các hậu vệ chỉ biết chuyền dài lên phía trên rồi phó mặc cho tiền đạo... muốn làm gì thì làm.

luot-2-5-1554535284080331716627
luot-2-5-1554535284080331716627
luot-2-1-15545352840712138101011
luot-2-1-15545352840712138101011
luot-2-4-1554535284079618112410
luot-2-4-1554535284079618112410

Ảnh: Phạm Huyền

Văn Toàn - Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ - Ảnh 5.

Fan Việt Nam bình luận về lần thứ 2 Công Phượng đá chính ở Hàn Quốc.

Ai xem Công Phượng chơi bóng nhiều năm cũng hiểu rằng anh là một sát thủ ở 1/3 cuối sân, nhưng nếu phó mặc cho Công Phượng đến cả nửa sân bóng, như cách Incheon làm trong trận đấu vừa qua, thì anh hoàn toàn vô hại. Thậm chí, trong một số tình huống, người hâm mộ còn thấy các đồng đội chẳng chịu chuyền bóng dù cầu thủ mang áo số 23 đang ở vị trí thuận lợi. Đến phút 75, anh bị thay ra mà chẳng có được cú sút nào.

Incheoon United chìm sâu trong khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp. Còn Công Phượng vẫn đang mải miết đi tìm bàn thắng và đường kiến tạo đầu tiên tại K.League.

Văn Toàn - Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ - Ảnh 6.

Tại HAGL, người phố Núi nhìn sang Hàn Quốc với nỗi nhớ Công Phượng da diết. Nhiều người hâm mộ muốn mang về ngay lập tức để vực dậy đội bóng. Tại Hàn Quốc xa xôi, Công Phượng chắc hẳn cũng nhìn về quê nhà với nỗi buồn khi chứng kiến đội nhà thua trận, và người bạn thân Văn Toàn suy sụp sau mỗi thất bại cay đắng.

Văn Toàn và Công Phượng, mỗi người một nỗi buồn trên con đường của riêng mình. Hai chàng trai đã ở bên cạnh nhau cả thanh xuân giờ phải trưởng thành và đối mặt với giai đoạn khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp. Nếu vượt qua, sẽ chẳng ai còn nghi ngờ khả năng của họ. Hy vọng rằng, Văn Toàn và Công Phượng sẽ tìm ra cách để tự mình đứng dậy sau những thất bại. Chỉ có như vậy, họ mới có thể cùng nhau vươn lên đỉnh cao mới.