Văn Lâm bật khóc, ôm chầm lấy mẹ tại sân bay Nga sau 2 năm xa nhà

HIẾU LƯƠNG , 15:49 24/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở về Nga thăm gia đình vào tối 23/11 sau một năm thi đấu khá thành công trong màu áo CLB Muangthong United và đội tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm bật khóc trên vai mẹ ở sân bay Nga. Nguồn: IGNV.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Văn Lâm trở về thăm gia đình trong hai năm qua. Cũng với ngần ấy thời gian, anh chưa được gặp trực tiếp mẹ mình, bà Jukova Olga.

Đặt chân xuống sân bay ở Nga, Văn Lâm được cả gia đình ra đón. Bà Jukova Olga còn làm sẵn bánh truyền thống của Nga và mang ra sân bay tặng con trai. Văn Lâm ôm chầm lấy mẹ và cả hai cùng bật khóc trong hạnh phúc.

Giữa năm 2017, Đặng Văn Lâm bị chấn thương sau sự việc xích mích với cựu trợ lý CLB Hải Phòng Lê Sỹ Mạnh. Sau đó, anh dành thời gian để chữa trị và hồi phục.

Đến năm 2018, Văn Lâm cũng tập trung phát triển bản thân, thi đấu tốt trong màu áo CLB Hải Phòng và cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Sang năm 2019, Văn Lâm lại cùng đội dự Asian Cup 2019, hoàn tất thủ tục sang Thái Lan đầu quân cho CLB Muangthong United.

Văn Lâm mua vé máy bay hạng sang trở về Nga. Anh cũng có bữa ăn sáng đầu tiên tại quê mẹ sau hai năm. Ảnh: IGNV.

Với lịch trình bận rộn như vậy, Đặng Văn Lâm trải qua hai mùa Giáng sinh không thể về Nga thăm gia đình. Trong khi đó, bà Jukova Olga cũng mắc chứng sợ máy bay nên không thể di chuyển xa đến Thái Lan hay Việt Nam thăm con trai. Điều này cũng dẫn đến sự xúc động lớn khi hai mẹ con gặp lại nhau vào tối 23/11.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam vào tối 19/11, Văn Lâm di chuyển vào TPHCM và thực hiện một số sản phẩm quảng cáo cho thương hiệu anh làm đại diện. Một số hình ảnh được đăng tải cũng cho người hâm mộ được chứng kiến diện mạo mới của thủ môn sinh năm 1993.