TIẾN THÀNH , 16:05 23/02/2020 | Võ thuật
Trận đấu chính tại sự kiện UFC Fight Night 168 vào sáng ngày 23/2 là cuộc chạm trán giữa Dan Hooker và Paul Felder. Lần lượt xếp hạng 6,7 tại hạng nhẹ UFC, cuộc so tài này được sắp xếp nhằm tìm ra cái tên tiềm năng thách thức ngôi vương của Khabib Nurmagomedov.
Trận này, Hooker được chơi trên sân nhà New Zealand. Về mặt phong độ, anh cũng được đánh giá cao hơn đối thủ người Mỹ bởi chỉ thua một trong 8 lần thượng đài gần nhất.
Sau phút đầu tiên thăm dò, đôi bên bắt đầu tăng tốc ở khoảng thời gian sau đó. Felder sử dụng khá đa dạng những ngón đòn, từ đấm, đá, gối để tiếp cận đối thủ nhưng độ chính xác chưa cao. Trong khi đó, Hooker ưu tiên sử dụng những combo đòn tay.
Ngay đầu hiệp 2, mắt phải của Felder đã bị sưng do một cú đòn phải nhận trước đó. Điều này khiến tay đấm 35 tuổi gặp khó trong việc quan sát và phải sử dụng nhiều hơn đòn chân để hạn chế đối thủ tiếp cận. Trong những pha trao đổi đòn, Hooker thường là người làm tốt hơn.
Felder phản công lại trong hiệp 3 và kéo trận đấu về lại thế cân bằng. Kinh nghiệm của Felder dần phát huy tác dụng. Những tổ hợp đòn của Hooker không mang lại hiệu cả nhiều như trước. Bản thân võ sĩ 29 tuổi cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức.
Felder trung thành với những đòn đá tầm thấp và tầm trung. Phía đối diện, Hooker thử sức với những đòn vật nhưng Felder cho thấy khả năng phòng ngự khá tốt. Trận đấu vẫn duy trì trong thế đánh đứng.
Phải đến cuối hiệp 5, Hooker mới thành công. Dù vậy, Felder vẫn rất nhanh chóng đứng dậy thành công. Thế trận cân bằng tiếp tục được cả hai duy trì cho tới khi tiếng chuông kết thúc vang lên.
Chiến thắng bằng điểm số không đồng thuận đã thuộc về Dan Hooker (48-47, 48-47, 47-48). Sau trận, tay đấm sinh năm 1990 cho biết muốn thượng đài cùng Justin Gaethje trận tới.
Phía đối diện, Felder tỏ ý muốn giải nghệ bằng việc tháo găng tay và tỏ ra buồn bã: "Tôi có một thiên thần 4 tuổi ở nhà và rất mong được trở về với con".
Bạn nên quan tâm