U23 Việt Nam tiếp tục bất bại nhưng cánh cửa đi tiếp trở nên hẹp hơn với thầy Park và các học trò

THÀNH AN , 22:53 13/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù tiếp tục bất bại khi hòa 0-0 trước U23 Jordan, U23 Việt Nam không còn nắm trong tay quyền tự quyết ở lượt trận cuối bảng D. Để giành vé đi tiếp, các học trò của HLV Park Hang-seo buộc phải đánh bại CHDCN Triều Tiên và chờ đợi 2 đối thủ Tây Á không hòa có bàn thắng.

Highlights U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan | Trận hoà đáng tiếc của thầy trò HLV Park Hang-seo

Sau trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE ở trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm hạ gục một đối thủ Tây Á khác, U23 Jordan, để rộng cửa hy vọng giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trước một đối thủ biết mình biết người, luôn dành cho U23 Việt Nam sự tôn trọng được thể hiện qua hệ thống phòng ngự chắc chắn, "Những ngôi sao vàng" chỉ có thể rời sân với thêm một kết quả hòa 0-0.

Dù vẫn bất bại, cánh cửa đi tiếp đã trở nên hẹp hơn với U23 Việt Nam. Bởi để giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại bảng D, thầy Park và các học trò phải đánh bại CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối, đồng thời hy vọng cuộc so tài cùng giờ giữa UAE và Jordan không kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng.

Lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của U23 Việt Nam nhưng với người hâm mộ nước nhà, "Những ngôi sao vàng" đã thực sự chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Và đó mới thực sự là điều trân quý nhất.

 - Ảnh 1.

Sự góp mặt của Đình Trọng một lần nữa giúp thế trận phòng ngự của U23 Việt Nam trở nên sáng sủa hơn. Ảnh: Hoàng Tùng.

Cũng như U23 UAE, U23 Jordan dường như đã nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam và thậm chí còn tỏ ra nguy hiểm hơn ở khả năng phối hợp tấn công tốc độ, đặc biệt ở hai cánh. Không ít lần, khung thành của Bùi Tiến Dũng phải chao đảo sau những cơ hội rõ nét của đối thủ. Chỉ có một chút may mắn và sự xuất sắc của thủ thành người Thanh Hóa mới giúp cho U23 Việt Nam không phải nhận bàn thua trước.

Nhận thấy dấu hiệu chệch choạc nơi hàng thủ, HLV Park Hang-seo một lần nữa phải "cầu viện" đến trung vệ ngôi sao chưa hoàn toàn sung sức Đình Trọng. Sự góp mặt của Trọng "ỉn", thay Thanh Thịnh ở phút 35, một lần nữa giúp thế trận phòng ngự của U23 Việt Nam trở nên sáng sủa hơn đáng kể.

Trên mặt trận tấn công, dù phải đối mặt với hàng thủ tầng tầng, lớp lớp và được tổ chức rất tốt của U23 Jordan, U23 Việt Nam vẫn tạo ra một vài cơ hội thực sự rõ ràng, đặc biệt ở quãng thời gian cuối trận. Chỉ tiếc, Quang Hải và đặc biệt Tiến Linh không thể một lần sút tung lưới đối phương.

Kết quả hòa 0-0 phản ánh khá chính xác cục diện trên sân. Không còn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng chỉ cần U23 Việt Nam đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối diễn ra lúc 20h15 ngày 16/1, bất luận số phận của "Những ngôi sao vàng" có ra sao, người hâm mộ nước nhà có lẽ vẫn cảm thấy hài lòng.

 - Ảnh 2.

Cục diện bảng D sau lượt trận thứ 2.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Việt Anh, Thành Chung, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.

U23 Jordan: Alfakhori, Ihab Al Ali, Ahmad Haikal, Hadi Ahmed, Danial Afaneh, Saed Alrosan, Al Rawabdeh, Albrarri, Alnaimat, Aburiziq, Olwan.

 - Ảnh 3.