U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Saudi Arabia: Trung vệ cao 1m94 ghi bàn thắng quý như vàng, người Hàn chính thức trở thành vua châu Á

PHỤNG HIẾU , 12:49 31/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Saudi Arabia thực sự là đối thủ khó nhằn nhất của Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. Phải nhờ đến bàn thắng ở hiệp phụ, dàn sao của ông Kim Hak-bum mới có thể bước lên ngôi vị vô địch.

 - Ảnh 1.

Trước khi trận chung kết diễn ra, nhiều người dự đoán U23 Hàn Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn bất chấp phong độ khủng khiếp của họ từ đầu mùa giải. Diễn biến trên sân quả đúng những gì đã lường trước.

U23 Hàn Quốc chủ động pressing tầm cao như dự tính nhưng họ va phải hàng phòng ngự được bố trí tầng tầng, lớp lớp của Saudi Arabia. Trong suốt hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn ở khu vực giữa sân.

Khi có cơ hội mở tỉ số, U23 Hàn Quốc lại bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Jeong, tiền vệ số 7 của họ 2 lần đứng trước khung thành rộng mở nhưng đều dứt điểm ra ngoài. Đó là lý do vì sao anh bị thay ra ngay lập tức ở hiệp 2.

 - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ tỏ ra kém duyên. Ảnh: Hiếu Lương.

Nhưng thực hiện liên tiếp sự thay đổi người không giúp ông Kim Hak-bum tìm ra giải pháp hóa giải hàng phòng ngự của đối thủ. Khó khăn chồng chất khó khăn với người Hàn khi Saudi Arabia câu kéo đến hiệp phụ thành công và không giấu giếm ý định muốn đá luân lưu để tìm đội thắng cuộc.

Rất may là trong những phút đầu hiệp phụ thứ 2, U23 Hàn Quốc đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ một tình huống đá phạt cố định, trung vệ Jeong Tae-uk bật cao đánh đầu đánh bại thủ thành Al Yami. Chiều cao 1m94 giúp Jeong Tae-uk dễ dàng ghi bàn thắng quý như vàng cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi.

 - Ảnh 3.

Jeong Tae-uk (giữa) ghi bàn thắng quyết định cho U23 Hàn Quốc. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 4.

Trong những phút ít ỏi còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Saudi Arabia không còn thể lực để tấn công. Họ đành chịu trở thành á quân lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu, thất thần nhìn Hàn Quốc bước lên ngôi vị vô địch.

 - Ảnh 5.

Dàn sao Hàn Quốc ăn mừng chức vô địch châu Á cấp độ U23 đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Hiếu Lương.