U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội

TRUNG HIẾU , 07:11 27/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 26/04, U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại vòng loại 2 U19 Châu Á. Mặc dù đặt quyết tâm cao sẽ giành trọn vẹn 3 điểm, thế nhưng một số sai lầm cá nhân đã khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đánh rơi điểm số đáng tiếc.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 1.

U19 nữ Việt Nam đặt quyết tâm rất cao tại vòng loại 2 U19 nữ Châu Á. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc rất tốt với đối thủ U19 Iran được đánh giá nhỉnh hơn nhiều về thể hình và thể lực.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc tận dụng tốt kỹ thuật khéo léo và những đường phối hợp ngắn giúp U19 nữ Việt Nam có thể trận tốt. Ngân Thị Vạn Sự sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sau đó trời bỗng đổ mưa lớn khiến U19 nữ Việt Nam không thể triển khai lối chơi quen thuộc.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 4.

Không những vậy, người đã ghi bàn mở tỷ số, Vạn Sự lại phải rời sân do nhận đủ 2 thẻ vàng càng khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 2.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 5.

Rốt cục, các cô gái trẻ của chúng ta cũng không thể giữ vững mảnh lưới và để số 9 Zahra ghi bàn ấn định tỷ số ở cuối trận.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 6.

Niềm vui của các nữ cầu thủ trẻ Iran. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã cho biết U19 Việt Nam đánh mất điểm số là do thiếu tự tin.

U19 nữ Việt Nam hoà tiếc nuối U19 Iran sau trận thủy chiến ở Hà Nội - Ảnh 7.

Rõ ràng U19 nữ Việt Nam còn rất điều phải phải cải thiện nếu muốn giành vé đến Thái Lan tranh tài tại vòng chung kết.