U17 HAGL ngẩng cao đầu rời giải, U17 Viettel khẳng định thế độc tôn

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 19:53 30/06/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hôm nay (30/06), những trận đấu thuộc khuôn khổ lượt 3 bảng B VCK U17 Quốc Gia đã diễn ra tại các sân bóng của Trung tâm bóng đá trẻ PVF. Trên sân 1, U17 HAGL đã có trận thắng đầu tiên và rời giải trong thế ngẩng cao đầu. Trong khi đó, U17 Viettel tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3 sao trước SLNA.

Bước vào trận đấu cuối cùng của giải, U17 HAGL đặt quyết tâm rất cao để có được chiến thắng danh dự sau 2 trận toàn thua. Đối thủ của các cầu thủ trẻ phố Núi chỉ là đội bóng yếu nhất bảng An Giang.

U17 HAGL ngẩng cao đầu rời giải, U17 Viettel khẳng định thế độc tôn - Ảnh 1.

U17 HAGL (áo đỏ) giành chiến thắng danh dự trước u17 An Giang.

Ngay phút thứ 6, Cao Hoàng Tú đã mở tỉ số cho U17 HAGL từ một pha đột phá và dứt điểm đẹp mắt. Chỉ 2 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng của HLV Văn Vũ khi Lê Văn Long thực hiện thành công quả phạt đền sau pha phạm lỗi của hậu vệ U17 An Giang. Giữa hiệp một, U17 HAGL có thêm bàn thắng thứ 3 nhờ công của tiền vệ Lê Hữu Phước .

Bước sang hiệp 2, U17 HAGL chơi trùng xuống trong khi U17 An Giang bất ngờ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Với tâm lý không còn gì để mất, các học trò của HLV Hồ Tiến tràn lên phần sân đối phương và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U17 HAGL. Thành quả đến dồn dập với U17 An Giang khi họ chỉ mất đúng 2 phút để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 sau các bàn thắng của Phạm Quốc Việt và Trương Văn Dư ở các phút 68 và 69.

Tuy nhiên, rất may BHL U17 HAGL đã có những điều chỉnh hợp lý giúp các học trò trở lại đúng lúc và ngăn cản đà hưng phấn của đối thủ. Phút 78, Cao Cường tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ U17 An Giang dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 4-2, đồng thời hoàn tất cú đúp của riêng mình. Trong những phút cuối U17 HAGL còn ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Trung Nguyên và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-2. Thắng lợi này không quá nhiều ý nghĩa về thành tích nhưng ít nhất nó cũng giúp những "đàn em của Công Phượng" rời giải trong thế ngẩng cao đầu.

U17 HAGL ngẩng cao đầu rời giải, U17 Viettel khẳng định thế độc tôn - Ảnh 2.

U17 Viettel (áo đỏ) cũng có chiến thắng thuyết phục trước U17 SLNA. (ảnh Giang Nguyễn)

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân 2 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, các câu fthủ U17 Viettel khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước U17 SLNA. Những người ghi bàn cho đội bóng áo lính là Đặng Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Trung Đạo. Thất bại này khống có nhiều ý nghĩa về thành tích với U17 SLNA nhưng đây sẽ là bài học lớn cho đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Tiến trước khi bước vào vòng bán kết.

Kết quả chi tiết các trận đấu, ngày 30/6

15h30 Sân 1, HAGL - An Giang: 5-2

Ghi bàn

HAGL: Cao Hoàng Tú (11) 6' và 78'; Lê Văn Long (8) 8', Lê Hữu Phước (7) 25', Nguyễn Hoàng Trung Nguyên (9) 82'

An Giang: Phạm Quốc Việt (19) 67', Trương Văn Dư (9) 69'

15h30 Sân 2, Viettel - SLNA: 3-0

Ghi bàn

Viettel: Đặng Ngọc Đức (6) 30', Nguyễn Ngọc Tú (7) 63', Nguyễn Trung Đạo (12) 68'


Từ khóa:

u17 hagl

hagl