Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 và chuyện đi tìm đèn thần của Aladin

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE) , 10:17 18/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiếc vé cuối cùng lọt vào vòng 1/8 cuối cùng cũng gọi tên đội tuyển Việt Nam theo một kịch bản kịch tính không tưởng.

Đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp cuối cùng trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành vé vớt đi tiếp. Tuyển Việt Nam có cùng 3 điểm, cùng hiệu số, cùng tổng số bàn thắng và chỉ lọt vào vòng trong nhờ ít hơn Li Băng (Lebanon) đúng 2 thẻ vàng.

Câu chuyện kịch tính một lần nữa lại diễn ra. Cách đây tròn một năm, U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á sau 90 phút khiến nhiều CĐV phải thót tim trước U23 Syria. Và hiện tại, tất cả cũng chỉ có thể được định đoạt sau hơn 100 phút, tính cả thời gian bù giờ giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên.

Trước trận đấu ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo có chuyến thăm bảo tàng cung điện Qasr Al Muwajj tại thành phố Al Ain. Một địa điểm linh thiêng, nơi đức vua hiện tại của họ cất tiếng khóc chào đời.

Trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn còn kể về chiếc đèn thần của Aladin, về việc cung điện này còn lưu giữ báu vật ấy và "ai đó chỉ cần sờ vào cây đèn, ước cho đội tuyển Việt Nam vào vòng trong, mọi việc sẽ có thần đèn lo liệu". Câu chuyện ấy nửa đùa, nửa thật nhưng có một sự thật khác rõ ràng hơn là chuyện chính các thành viên trong đội tuyển cũng đã nguyện cầu cho một tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đã có chuyến tham quan một trong những bảo tàng cung điện linh thiêng ở UAE. Và dĩ nhiên, có cả những lời cầu mong cho Việt Nam đi tiếp. Ảnh: HBZ.

Không phải ngẫu nhiên, chuyến đi chơi và ăn uống được tổ chức. HLV Park Hang-seo và các cộng sự quyết định dành hẳn 1 ngày để giúp các cầu thủ thư giãn và nghỉ ngơi. Chuyến đi là một kế hoạch phát sinh ngay sau khi trận đấu với Yemen kết thúc.

Thời điểm ấy, HLV người Hàn Quốc biết chắc nếu vào vòng 1/8 thì đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Jordan. Thế nhưng, ông vẫn quyết định để 17/1 là ngày nghỉ ngơi.

Ban đầu, HLV Park Hang-seo muốn một quán ăn Hàn Quốc nhưng các thành viên trong BHL tìm mỏi mắt không thấy một quán nào đủ sức chứa cho hơn 30 thành viên. Cuối cùng, họ đến một quán ăn địa phương ở trung tâm thương mại Al Ain.

Chiếc xe chở đội tuyển do BTC Asian Cup 2019 cung cấp cũng không được sử dụng vì nó chỉ phục vụ những hoạt động chính thức như đi tập, ra sân thi đấu. Đội tuyển Việt Nam cũng phải nhờ vả tìm kiếm xe thuê và số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ trong nửa ngày di chuyển.

HLV Park và các cộng sự hiểu thể lực của đội hình đá chính đã suy giảm nhiều, biết một số tuyển thủ sẽ chỉ vùi đầu vào điện thoại để rồi tự tạo căng thẳng khi xem các trận đấu quyết định đến số phận của đội tuyển Việt Nam. Và đi chơi, đi ăn uống là cách tốt nhất để thay đổi không khi, để thay đổi một chút về tinh thần dễ hơn là cải thiện thể lực ở thời điểm này.

Đội tuyển Việt Nam tham quan bảo tàng cung điện linh thiêng ở UAE. Nguồn: HBZ.

Tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 và chuyện đi tìm đèn thần của Aladin - Ảnh 3.

Cuối cùng, các tuyển thủ Việt Nam cũng được hưởng trọn niềm vui sau vòng bảng. Trận đấu tại vòng 1/8 trước Jordan lại là một thử thách khác. Ảnh: Hiếu Lương.

Và chẳng cần phải đi tìm thần đèn trong truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm để giúp sức, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có thể hô vang ăn mừng ở hành lang khách sạn tại Danat Al Ain resort. Mục tiêu vượt qua vòng bảng cuối cùng cũng hoàn thành, còn trận đấu với Jordan lại là một câu chuyện và cần những tính toán khác.

Có thể, đội tuyển Việt Nam được thần đèn giữ sức khi đặt chân tới cung điện linh thiêng và nguyện cầu. Thế nhưng, kết quả ngày hôm nay chỉ đến khi cả đội đã cùng nỗ lực. Nỗ lực ghi 2 bàn vào lưới Iraq, nỗ lực để thua thật ít bàn trước Iran và nỗ lực đánh bại Yemen với tỷ số đậm nhất có thể.

Trong cuộc đua vào top 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, 1 bàn thắng, 1 thẻ vàng cũng có thể làm xoay chuyển cục diện. Như Lebanon, họ cũng nỗ lực đến những phút cuối cùng, làm được mọi thứ như Việt Nam nhưng thứ thừa thãi duy nhất lại là những tấm thẻ phạt để rồi bật khóc trong niềm nuối tiếc. Thần đèn ngày hôm qua có lẽ đã không chọn cái tên Lebanon.

Theo kế hoạch, 10h sáng 18/1 (giờ địa phương, tức 13h giờ Việt Nam). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rời Al Ain để di chuyển về Dubai. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Jordan vào 18h ngày 20/1, trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp (vòng 1/8) Asian Cup 2019.