Tuyển thủ Việt Nam đầu tiên phàn nàn về âm thanh khó chịu, gây đau đầu của kèn vuvuzela

HIỀU LƯƠNG , 20:00 19/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trần Đình Trọng là tuyển thủ Việt Nam lên tiếng về sự khó chịu do tiếng kèn vuvuzela tạo ra ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Đình Trọng cho biết, trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia ở sân vận động Mỹ Đình, anh và các đồng đội liên tục phải nhận thẻ vàng ở đầu trận và gặp đôi chút sức ép. Thế nhưng, việc trao đổi bị gián đoạn liên tục vì tiếng kèn vuvuzela phát ra quá lớn mới là điều đáng bận tâm nhất.

"Sức ép ở đầu trận khi trọng tài rút ra khá nhiều thẻ vàng cho Việt Nam. Anh em trong đội cũng cảm thấy áp lực. Thế nhưng, lúc đó, tiếng kèn trong sân quá lớn khiến anh em trong đội trao đổi thông tin cực kỳ khó khăn và khó động viên nhau hơn", Đình Trọng chia sẻ.

Tuyển thủ Việt Nam đầu tiên phàn nàn về âm thanh khó chịu, gây đau đầu của kèn vuvuzela - Ảnh 1.

Kèn Vuvuzela là đồ cổ vũ ưa thích của nhiều CĐV Việt Nam. Ảnh: T.H.

Anh nói tiếp: "HLV Park Hang-seo cũng chỉ có thể truyền đạt đến những người gần nhất là phải bình tĩnh lại, vượt qua lúc này. Các cầu thủ lúc đó cũng phải tự điều chỉnh bản thân, biết mình cần làm gì lúc đấy".

Trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam liên tục nhận 4 thẻ vàng chỉ trong 20 phút (từ phút thứ 9 đến phút 29) từ trọng tài người Iran. Rất may, Anh Đức đã ghi bàn thắng từ sớm và giúp đội tuyển Việt Nam có tâm lý tốt hơn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và giành chức vô địch.

Từ đầu giải, vuvuzela trở thành đồ cổ vũ phổ biến nhất tại SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay vì âm thanh phát ra quá lớn, gây khó chịu và không tạo được văn hoá cổ vũ.

Tuyển thủ Việt Nam đầu tiên phàn nàn về âm thanh khó chịu, gây đau đầu của kèn vuvuzela - Ảnh 2.

Đình Trọng cảm thấy khá vất vả trong giao tiếp với đồng đội khi thi đấu vì kèn Vuvuzela.

Bên cạnh đó, âm thanh của kèn vuvuzela còn khiến các thông báo ở SVĐ khó đến được với khán giả. Các thành viên trong đội bóng cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể truyền đạt thông tin đến cho nhau.

Về phía VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho hay chưa có luật cấm kèn vuvuzela. VFF cũng chưa nghĩ đến việc sẽ đưa loại hình cổ vũ này vào danh sách cấm. Hiện tại, VFF mới chỉ cấm một số vật dụng gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến trận đấu như đèn laser, pháo sáng, còi hơi…

Trước Đình Trọng, rất nhiều cầu thủ trên thế giới đã phàn nàn về kèn vuvuzela. Trong một buổi phỏng vấn với ESPN ở kỳ World Cup năm 2010 diễn ra tại Nam Phi, đội trưởng tuyển Pháp lúc bấy giờ là Patrice Evra phàn nàn: "Chúng tôi không thể ngủ buổi tối và cũng không thể nghe thấy tiếng nhau trên sân".

Không chỉ Evra, cựu cầu thủ Xabi Alonso của ĐTQG Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự khó chịu với kèn vuvuzela, thậm chí mong nhạc cụ này bị cấm. "Kèn vuvuzela khiến các cầu thủ không thể kết nối hay tập trung. Chúng gây xao nhãng và chẳng có ích gì cho trận đấu", nhà vô địch World Cup 2010 chia sẻ.

Xem thêm các bài khác trong loạt bài "Nói không với kèn vuvuzela"