Tuyển thủ nữ Việt Nam ngượng ngùng vì được người hâm mộ săn đón khi về nước

HIẾU LƯƠNG , 21:38 28/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam trở thành những nhà vô địch Đông Nam Á. Họ làm được điều tốt đẹp chẳng kém những đồng nghiệp nam nhưng vẫn chưa thể quen với danh xưng người hùng khi về nước.

 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Bangkok về thủ đô Hà Nội vào khoảng 18h00 ngày 28/8. Trước đó, 1 nhóm cầu thủ đã bay về về TPHCM và có mặt ở Việt Nam 16h00. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung hạnh phúc nhận vòng hoa từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các CĐV. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 3.

Các cô gái Việt Nam hạnh phúc khi trở về quê nhà với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Phạm Huyền.

Thế nhưng, trước sự chào đón của đông đảo CĐV, phóng viên, những cô gái chỉ biết cười ngượng. Họ vốn ít được quan tâm hơn các đồng nghiệp nam và không phải lúc nào cũng được tận hưởng cảm giác như tại sân bay Nội Bài tối 28/8. Ảnh: Phạm Huyền.

 - Ảnh 5.

Tiền vệ người Hà Nam Nguyễn Thị Liễu hạnh phúc đi qua dòng người hâm mộ và phóng viên. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 6.

Phạm Hải Yến, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2019, cũng có chung cảm xúc. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 7.

Các cô gái nhỏ bé trở về nước với tư cách những người hùng. Họ đánh bại đội tuyển Thái Lan 1-0 ngay trên sân đối phương để giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trong lịch sử. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 8.

Cảm xúc hạnh phúc giờ đây thu bé lại bằng những nụ cười trên môi mỗi cô gái. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 9.

HLV Mai Đức Chung tự hào về các học trò, ông giương cao cúp vô địch với niềm tự hào còn đọng trong đôi mắt. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 10.

Sau thành công này, đội tuyển nữ Việt Nam lại nhả quân về cho các CLB để bắt đầu giai đoạn hai của Giải bóng đá nữ VĐQG 2019. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn 1 nhiệm vụ lớn trong năm nay là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games được tổ chức tại Philippines vào tháng 11 và 12 này. Ảnh: Hiếu Lương.